Thắng 'hủy diệt' PSV 7-1, Arsenal mơ vé sớm tứ kết Champions League
Chuyến làm khách ngỡ 'lành ít dữ nhiều' tại Hà Lan mang lại kết quả vượt ngoài mong đợi với chiến thắng không tưởng của Arsenal trước PSV Eindhoven.
Vẫn phải mang đến sân Philips Stadion đội hình thiếu vắng các tiền đạo thực thụ, Arsenal không khỏi lo lắng cho sức tấn công của chính mình.
"Pháo thủ" đã không ghi bàn ở 3 trong số bốn trận đấu gần nhất trên mọi đấu trường, chưa kể họ chưa từng biết thắng ở tất cả những chuyến làm khách tại Eindhoven trong vòng 21 năm qua.

PSV khởi đầu trận đấu với thế áp đảo
HLV Mikel Arteta bố trí Mikel Merino đá cao nhất dù anh chỉ là một tiền vệ còn một trong hai cầu thủ tấn công ở hai cánh trận này của Arsenal không ai khác hơn cầu thủ trẻ Ethan Nwaneri, thừa nhiệt huyết nhưng quá non kinh nghiệm chinh chiến ở cúp châu Âu.
Hàng công chắp vá nhưng tuyến giữa Arsenal trận này cực mạnh với bộ ba Martin Odegaard, Thomas Partey, Declan Rice và dàn tiền vệ "Pháo thủ" đã góp công quan trọng vào chiến thắng tưng bừng trên đất Hà Lan.

Jurrien Timber mở tỉ số cho Arsenal
Phút 18, Declan Rice tạt bóng cực khéo, tạo điều kiện để hậu vệ người Hà Lan Jurrien Timber đánh đầu cận thành, mở tỉ số trận đấu. Ba phút sau, Lewis-Skelly chuyền ngang chuẩn xác cho đồng đội Nwaneri ghi bàn, nhân đôi cách biệt.

"Bộ đôi 49-53" Lewis-Skelly và Nwaneri ăn mừng bàn nhân đôi cách biệt
Nhận hai bàn thua chỉ trong vài phút, PSV thực sự choáng váng. Tuy vậy, hàng thủ của họ tiếp tục chơi như mơ ngủ, để Mikel Merino đoạt bóng trong vòng cấm phút 31 và cầu thủ người Tây Ban Nha dễ dàng ghi bàn thứ ba cho đội khách.

Tân binh Mikel Merino liên tiếp lập công trong màu áo mới
Chỉ nhờ đến sai lầm của Thomas Partey bên phía Arsenal, PSV mới có được bàn rút ngắn cách biệt ở phút 43 với cú sút từ chấm phạt đền của Noa Lang. Tuy vậy, đó là tất cả những gì đội bóng Hà Lan có thể làm được ở trận đấu này.

Martin Odegaard và Leandro Trossard nhấn chìm PSV
Arsenal tấn công mạnh sau giờ nghỉ và Martin Odegaard cũng như Leandro Trossard liên tiếp ghi bàn ở các phút 46 và 48. Đến đây thì PSV hoàn toàn sụp đổ, các cầu thủ chủ nhà không còn tinh thần chiến đấu trong khi cổ động viên bỏ ra về sớm.
"Pháo thủ" ghi thêm 2 bàn nữa trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu do công của Martin Odegaard và Riccardo Calafiori để khép lại trận lượt đi vòng 1/8 Champions League với tỉ số 7-1.

Ngay cả trung vệ Calafiori cũng tranh thủ lập công
Giành chiến thắng với tỉ số "hủy diệt", đoàn quân của HLV Mikel Arteta xem như đã đặt hẳn một chân vào tứ kết, ung dung chờ cuộc tái đấu sau một tuần nữa tại sân nhà Emirates.
Chung niềm vui với Arsenal chính là đồng hương Aston Villa, đội cũng giành chiến thắng dù phải làm khách trên sân Jan Breydel Staadion của Club Brugge. Đội quân của HLV Unai Emery đánh bại chủ nhà với tỉ số 3-1 bằng các pha lập công của Leon Bailey, Brandon Mechele (đá phản phía Club Brugge) và Marco Asensio.
Marco Asensio ấn định chiến thắng 3-1 cho Aston Villa trên đất Bỉ