Thắng tối thiểu U23 Myanmar, U23 Việt Nam vươn lên đầu bảng

Lúc 19 giờ tối nay 13-5, U23 Việt Nam đã có trận ra quân thứ ba ở SEA Games 31 gặp đối thủ U23 Myanmar. Với vị trí chỉ đang tạm xếp thứ 3 bảng A nên các học trò ông Park Hang Seo buộc phải thắng trong trận đấu này để tìm đường vào bán kết. Và với sự cổ vũ cuồng nhiệt của gần 17.000 khán giả nhà trên sân vận động Việt Trì, 'các ngôi sao vàng Việt Nam' đã làm nức lòng người hâm mộ với 3 điểm trọn vẹn.

Bước vào trận đấu có tính chất quan trọng này, U23 Việt Nam có sự trở lại của tiền vệ Lý Công Hoàng Anh sau khi bình phục hoàn toàn khỏi chấn thương, nhờ đó mà HLV Park Hang Seo có được sơ đồ ra sân tốt nhất của mình.

Với lợi thế về điểm số, hiện có 6 điểm trong tay trước khi gặp chủ nhà Việt Nam, U23 Myanmar đã bố trí đội hình lùi sâu nhằm bảo vệ kiên cố khung thành thủ môn Phyo Thu. Tuy nhiên, khác với lối chơi tử thủ hoàn toàn bị động như U23 Philippines, U23 Myanmar vẫn có đôi lần xuống bóng ở hai biên nhằm đe dọa khung thành thủ môn Văn Toản trong những phút đầu trận khi mà các cầu thủ chủ nhà còn chưa bắt nhịp tốt với trận đấu. Cho đến phút thứ 10 trở đi thì các học trò của thầy Park mới dần làm chủ được tình hình và liên tục có những pha uy hiếp khung thành đối phương. Thế nhưng từ Tiến Linh, Nhâm Mạnh Dũng, cho đến Hùng Dũng đều tích cực dứt điểm thế nhưng vẫn không hiệu quả.

Hùng Dũng ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu giúp U23 Việt Nam vươn lên đầu bảng A

Hùng Dũng ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu giúp U23 Việt Nam vươn lên đầu bảng A

Bước sang hiệp 2, U23 Việt Nam có sự điều chỉnh nhân sự khi Huỳnh Công Đến vào thế chỗ cho Lý Công Hoàng Anh. Và chính Công Đến đã có pha phối hợp rất sắc bên cánh phải ngay đầu hiệp 2 với các đồng đội, đáng tiếc là cú dứt điểm cuối cùng của các mũi nhọn bên phía U23 Việt Nam vẫn không thành bàn. Dồn ép liên tục nhưng vẫn không ghi bàn, tưởng chừng thầy trò ông Park lại có một trận đấu chia điểm nữa thì phút 75 của trận đấu tiền vệ chạy cánh Lê Văn Đô có tình huống thoát xuống và chuyền bóng như đặt cho Hùng Dũng và Đội trưởng U23 Việt Nam đã kết thúc một cách đầy tinh tế mở tỷ số đưa U23 Việt Nam vượt lên dẫn bàn 1-0.

Chờ đợi hơn 3/2 thời gian trận đấu không chứng kiến pha ghi bàn nào của đội nhà nên pha mở điểm của Hùng Dũng khiến các CĐV Việt Nam như 1 chiếc lò xo đã nén chặt lâu ngày có dịp bật tung… Âm thanh hò reo vui mừng của làn sóng áo đỏ làm vang dội cả cầu trường. Những phút còn lại của trận đấu, Sân vận động Việt Trì đã hứng chịu một cơn mưa như trút nước, tuy nhiên trên sân lại không có cơn mưa gôn nào xảy ra. Và kết quả thắng tối thiểu 1-0 cũng là quá đủ để thầy trò ông Park Hang Seo vươn lên đứng đầu bảng A với 7 điểm sau 3 trận, đồng thời đặt một chân vào bán kết.

Ở trận đấu trước đó, cũng trong khuôn khổ bảng A, U23 Indonesia đã đè bẹp U23 Philippines 4-0, qua đó xếp nhì bảng sau U23 Việt Nam do hơn về hiệu số so với U23 Myanmar cùng có 6 điểm.

Nguyễn Tấn - Hưng Cát - Phạm Tăng

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/18/133046/thang-toi-thieu-u23-myanmar-u23-viet-nam-vuon-len-dau-bang