Thang tre giữa lòng thành phố

Ông Trần Văn Phú (sinh năm 1969) ở tổ 15, khu phố 4, phường 2, TP Tuy Hòa hiện có chiếc thang tre 25 năm. Ông Phú có bí quyết sử dụng thang tre được lâu bền.

Ông Trần Văn Phú với chiếc thang tre của gia đình. Ảnh:TRÂM TRÂN

Ông Trần Văn Phú với chiếc thang tre của gia đình. Ảnh:TRÂM TRÂN

Ông Phú nhớ rõ tuổi đời của chiếc thang tre là vì hồi đứa con trai ông ra đời năm trước, năm sau là ông có chiếc thang tre. Nay đứa con trai ông 26 tuổi thì chiếc thang tre 25 năm.

Quê ông Phú ở thôn Tân Bình, xã Xuân Sơn Bắc, huyện Đồng Xuân. Ông cưới vợ rồi về thành phố sinh sống, lập nghiệp cho đến nay. Ông Phú nhớ lại, hồi đó chưa có thang nhôm thu vào kéo ra như bây giờ, mỗi lần thay bóng đèn trên vách nhà phải kê cái bàn, bắc thêm cái ghế chồng lên, sau đó lụm cụm bước lên với tay thay bóng đèn, dễ bị té ngã. Bất tiện nên ông về quê tìm đến nhà ông Ba Biện - một người thợ mộc trong xóm đặt hàng đóng chiếc thang tre. Chiếc thang tre được ông thợ mộc Ba Biện đóng là loại tre đực, cao 4m. Ở quê ông Phú, tre có 2 loại, tre gò và tre soi. Tre soi mọc ở ven sông, dọc triền soi. Còn tre gò mọc ở trên đất sạn cốm, vùng gò đồi. Tre gò khi đủ tuổi già, lên nước đỏ au, rất chắc. Tre đực thì cây nhỏ nhưng đặc ruột. Còn tre cái cây lớn nhưng bọng, ruột rỗng. Tre đực sau khi chặt đem về hơ lửa để tăng độ chắc, dẻo và ngăn mối mọt.

“Hồi đó, ông thợ mộc đóng thang xong gửi xe chạy tuyến cố định từ Đồng Xuân vào Tuy Hòa và ngược lại”, ông Phú nói.

Để giữ thang tre dùng được lâu bền, theo ông Phú, khi sử dụng thang làm công việc xong thì đem cất trong hè; không để ngoài mưa, nắng vì sẽ làm thang tre mau mục. Tuy nhiên, trải qua thời gian, những chỗ nấc thang bị lỏng, ông dùng băng, dây quấn lại cho đảm bảo. “Thang tre nhỏ gọn, chắc bền, không chỉ gia đình tôi sử dụng mà hàng xóm cần thì đến mượn, vì vậy thang tre đi khắp xóm”, ông Phú cho hay.

Ông Phan Nhật Bình, Tổ trưởng tổ tự quản 15 (khu phố 4, phường 2, TP Tuy Hòa) cho biết: “Nhà tôi và nhà ông Trần Văn Phú gần nhau. Mỗi khi thay bóng điện, đóng lại tấm la phông lâu ngày bị rớt, tôi đến mượn thang tre của ông Phú. Không chỉ tôi mà cả dãy nhà ở tổ 15 này, nhiều người cũng thường đến mượn về sử dụng. Chiếc thang tre chắc bền, nhẹ, dễ vác, tiện lợi”.

TRÂM TRÂN

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/141/277787/thang-tre-giua-long-thanh-pho.html