Tháng tư

Tháng tư vẫn còn lác đác mưa xuân. Trời se lạnh cây sấu già trút lá...

Con đường xưa vừa quen vừa lạ. Hoa loa kèn bung cánh nở cho ai

Con đường xưa vừa quen vừa lạ. Hoa loa kèn bung cánh nở cho ai

Tháng tư vẫn còn lác đác mưa xuân
Trời se lạnh cây sấu già trút lá
Con đường xưa vừa quen vừa lạ
Hoa loa kèn bung cánh nở cho ai

Tháng tư chưa đủ say vào hạ
Bông gạo cuối mùa gửi nhớ vào cây
Cháy hết mình cho khoảng trời say
Cứ bâng khuâng rộn ràng tha thiết quá

Tháng tư đằm mình vào hoa lá
Mộng mơ thương nhớ những ngày qua
Em mải miết gửi lời vào hạ
Chờ anh về quê mẹ những ngày xa

Tháng tư khát lời yêu chân thật mặn mà
Cây bàng xòe tán xanh khoe lá
Tiếng trống trường mùa thi giục giã
Tà áo và em tháng tư nồng nàn!

NGUYỄN THỊ THÚY NGOAN

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/thang-tu-408527.html