Thanh âm của hòa bình: Lời kể từ nhân chứng có mặt tại Đài Phát thanh Sài Gòn trưa 30/4/1975
Cùng kiến trúc sư Nguyễn Hữu Thái tìm lại thanh âm ngày 30/4/1975 qua góc nhìn đặc biệt.
Cẩm Lai
Tin nóng
Ngày 30/4 không chỉ là ngày để chúng ta tự hào và tri ân quá khứ, mà còn là dịp để nhận diện sâu sắc hơn bản lĩnh Việt Nam trong hành trình phát triển hôm nay.
Chỉ cách Hồ Hoàn Kiếm chưa đầy 15 phút, một 'vườn cổ tích' ven sông Hồng mở ra không gian xanh mát, nơi thiên nhiên và nghệ thuật hòa quyện đầy mê hoặc. Dịp nghỉ lễ, đây là điểm 'đi trốn' lý tưởng – gần, đủ chill và mang đến một Hà Nội rất khác: chậm hơn, sâu hơn và đáng nhớ hơn.
Với hàng loạt chương trình văn hóa - nghệ thuật, Hà Nội trở thành điểm đến hấp dẫn trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5. Các không gian văn hóa lớn như Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám hay hệ thống nhà hát Thủ đô góp phần tạo nên bức tranh sinh động, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của công chúng.
TP.HCM đang bước vào một dấu mốc đặc biệt trong năm 2026 khi kỷ niệm 51 năm Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước; 50 năm thành phố vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh và cũng tròn 115 năm ngày Người ra đi tìm đường cứu nước từ Bến Nhà Rồng.
Giữa một thị trấn nhỏ yên bình của Czechia, có một lâu đài mang vẻ đẹp như tranh vẽ kể câu chuyện giao thoa văn hóa Đông – Tây châu Âu.
Trưa 30/4/1975, giữa sân Dinh Độc Lập, người lính trẻ Hoàng Khắc Huệ đứng lặng nhìn lá cờ chiến thắng tung bay trên nóc dinh. Khoảnh khắc ấy khép lại cuộc chiến kéo dài suốt nhiều thập kỷ, mở ra ngày non sông liền một dải. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về buổi sáng đại thắng ấy vẫn vẹn nguyên trong lòng người lính xứ Nghệ.
Tin mới
Sáng 30-4, Thảo Cầm Viên Sài Gòn tổ chức 'đám cưới' hươu cao cổ Thảo Em – Phi Phi, mở màn chuỗi hoạt động lễ, thu hút đông đảo du khách.
TPHCM bắn pháo hoa 8 điểm tối 30-4, trận địa tại phường Bình Dương đã hoàn tất, sẵn sàng khai hỏa lúc 21 giờ
Sáng 30/4 (tức ngày 14/3 âm lịch), tại đình làng Phú Hào, phường Vị Khê đã diễn ra Lễ đón nhận Bằng công nhận 'Trò Kéo cõi' là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, đồng thời khai mạc Lễ hội truyền thống làng Phú Hào năm 2026.
'Tôi đã đến Đà Nẵng 10 lần và lần nào cũng tới chợ Cồn để ăn các món ngon. Đồ ăn ở đây quá tuyệt vời, từ hương vị, màu sắc, cách chế biến', anh Nguyễn Cảnh, du khách Hà Nội, chia sẻ
Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.
Từ Đà Nẵng vào TP.HCM, cụ bà 80 tuổi ngồi xe lăn xúc động khi lần đầu đến Dinh Độc Lập dịp 30/4, thực hiện tâm nguyện cuối đời.
Ngọc Hồi đưa học sinh học lịch sử tại di tích, biến kiến thức thành trải nghiệm, góp phần giáo dục truyền thống và phát huy giá trị di sản gắn với thực tiễn.











