'Thánh địa' leo núi mới giữa trùng điệp đá vôi Lạng Sơn

Giữa thung lũng Yên Thịnh của xã Hữu Liên (Lạng Sơn), những vách đá vôi cao hàng chục mét đang trở thành sân chơi leo núi mạo hiểm hút khách bậc nhất miền Bắc.

"Thánh địa" leo núi mới giữa
trùng điệp đá vôi Lạng Sơn

Ngọc Linh

Giữa thung lũng Yên Thịnh của xã Hữu Liên (Lạng Sơn), những vách đá vôi cao hàng chục mét đang trở thành sân chơi mạo hiểm hút khách bậc nhất miền Bắc. Từ các vận động viên quốc tế đến giới trẻ Việt Nam, người mê leo núi tìm về đây để thử sức với hơn 110 đường leo được mở bài bản, đồng thời ghi lại khoảnh khắc chinh phục thiên nhiên giữa khung cảnh hoang sơ, đẹp đến choáng ngợp của vùng Cai Kinh.

Tháng 4/2025, Công viên địa chất toàn cầu Lạng Sơn được UNESCO chính thức công nhận. Các dãy núi đá vôi kỳ vĩ, ghi lại những dấu ấn lịch sử địa chất kéo dài hàng trăm triệu năm. Nằm lọt thỏm giữa dãy Cai Kinh trùng điệp ấy, xã Hữu Liên đang trở thành “thủ phủ” mới của những người đam mê leo núi mạo hiểm. Ảnh: Ngọc Linh

Những mảng đá vôi dựng đứng, thung lũng xanh mở ra dưới chân núi và không gian bản làng yên ả đã tạo nên một phông nền lý tưởng cho những bộ ảnh chinh phục thiên nhiên. Ảnh: Ngọc Linh

Tại vùng Yên Thịnh – trung tâm của phong trào leo núi – các vách đá cao 20 đến hơn 100 m tạo thành hàng chục tuyến leo khác nhau.

Từ năm 2012 đến nay, hoạt động leo núi được tổ chức ngày càng chuyên nghiệp, với bản đồ đường leo, hệ thống dây neo an toàn và sự hướng dẫn của các chuyên gia. Toàn khu đã phát triển hơn 110 cung leo, phù hợp từ người mới bắt đầu đến vận động viên giàu kinh nghiệm

Jean Verly - vận động viên người Pháp gốc Việt, người góp phần khởi tạo phong trào leo núi thể thao tại Việt Nam và là nhà sáng lập VietClimb – đã mở những cung leo đầu tiên ở Hữu Liên. Anh đánh giá khu vực này hội đủ mọi yếu tố: chất lượng đá tốt, địa hình phong phú và đặc biệt là vị trí thuận lợi cho du khách quốc tế (cách Hà Nội không quá xa, chỉ khoảng 80 km). Nhờ đó, Hữu Liên nhanh chóng xuất hiện trên bản đồ leo núi thế giới. Ảnh: Ngọc Linh

Mỗi mùa, dòng du khách nước ngoài lại đổ về Yên Thịnh, Hữu Liên lưu trú tại các homestay mộc mạc và dành nhiều ngày để trải nghiệm vách đá phía sau nhà dân. Ảnh: Ngọc Linh

Có người từ New Zealand, Mỹ hay châu Âu lần đầu đặt chân tới Việt Nam đã “phải lòng” Hữu Liên ngay từ cú bám tay đầu tiên: cảnh núi mở ra, bầu trời rộng, phía dưới là những nếp nhà nhỏ ẩn trong thung lũng, người dân thân thiện, nhiệt tình.

Giới trẻ Việt Nam cũng bắt đầu xem Hữu Liên như một “sân tập tự nhiên”. Nhiều bạn lần đầu leo đã chinh phục độ cao 20–30 m, đứng trên đỉnh vách đá và ghi lại khoảnh khắc nhìn xuống những ruộng xanh nối nhau tận chân trời. Với họ, Hữu Liên không chỉ là thử thách thể lực mà còn là hành trình vượt qua chính mình.

Sau buổi leo núi, nhiều người chọn dạo thảo nguyên Đồng Lâm, chèo kayak trên hồ Nong Dùng, trekking tới thác Khe Dầu hay tắm mình trong những hồ nước trong veo giữa rừng đá vôi.

Đến với Hữu Liên, du khách còn được sống cùng nhịp văn hóa của người Nùng, Tày, Dao với tiếng đàn tính vang bên bếp lửa, bữa tối với những món ăn bản địa hấp dẫn như khâu nhục, lợn quay, nem nướng, cá suối chiên giòn, xôi cẩm, rượu ngô men lá ấm nồng cùng bánh giò bầu, chè lam... Ảnh: Ngọc Linh

Nhận thấy sức hút ngày càng lớn, người dân bản địa mở rộng mô hình du lịch cộng đồng, liên kết với các đơn vị lữ hành và hướng dẫn viên leo núi. Xã Hữu Liên hiện có tổng số 16 thôn, bản với dân số chủ yếu 4 dân tộc chính: Kinh, Tày, Nùng, Dao. Trên địa bàn xã hiện nay có 36 hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú Homestay. Ảnh: Ngọc Linh

Năm 2025, xã Hữu liên được nhận 2 giải thưởng du lịch ASEAN 2025 đối với hạng mục: Giải thưởng Du lịch cộng đồng ASEAN - CBT ASEAN dành cho điểm du lịch cộng đồng Hữu Liên và Giải thưởng Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê - Homestay ASEAN cho Cụm Homestay Yên Thịnh, đánh dấu bước trưởng thành của mô hình phát triển bền vững dựa trên cảnh quan tự nhiên. Ảnh: Ngọc Linh

Ngày nay, Hữu Liên không chỉ là một điểm đến của người chơi thể thao mạo hiểm mà còn là nơi mỗi bức ảnh đều chứa đựng vẻ đẹp hoang sơ của núi đá, sức sống của bản làng và tinh thần chinh phục của những người yêu thiên nhiên. Đây là vùng đất mà người đến một lần thường muốn quay lại, chỉ để leo thêm một vách đá nữa, hoặc đơn giản là đứng thật cao và ngắm Lạng Sơn từ khoảng lặng của bầu trời.

Ngọc Linh

Ngọc Linh

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/thanh-dia-leo-nui-moi-giua-trung-diep-da-voi-lang-son-48982.html