Thanh Hoá: Người đàn ông dỡ nhà, hiến đất xây trường cho vùng biên

Để có mặt bằng xây dựng Trường Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Bát Mọt tại xã biên giới Bát Mọt (tỉnh Thanh Hoá), ông Lương Văn Sao đã tự nguyện hiến 240m² đất đồng thời dỡ căn nhà sàn của gia đình để nhường chỗ cho ngôi trường dành cho trẻ em vùng biên.

Ở thôn Chiềng, xã Bát Mọt, câu chuyện về những hộ dân tự nguyện nhường đất xây trường đang được nhắc đến như một biểu hiện đẹp của sự đồng thuận. Trong số đó, gia đình ông Lương Văn Sao đã hiến 240m² đất để phục vụ xây dựng trường nội trú liên cấp. Không chỉ nhường đất, gia đình ông còn tháo dỡ căn nhà sàn nằm trong khu vực triển khai dự án để chuyển đến nơi ở mới.

Gia đình ông Lương Văn Sao (bên trái) đã hiến 240m² đất để phục vụ xây dựng trường nội trú liên cấp

Gia đình ông Lương Văn Sao (bên trái) đã hiến 240m² đất để phục vụ xây dựng trường nội trú liên cấp

Theo ông Lương Văn Sao, căn nhà sàn này trước đây được dựng cho các con ở riêng, nhưng khi các con đi làm xa, gia đình đã dành làm chỗ trọ miễn phí cho những học sinh nhà xa trường. Khi địa phương triển khai dự án xây dựng trường nội trú, gia đình ông được vận động nhường phần đất nằm trong khu vực xây dựng. Sau khi bàn bạc, vợ chồng ông quyết định tự nguyện hiến đất.

Điều đặc biệt, phần đất này không chỉ là diện tích đất trống, gia đình còn phải tháo dỡ căn nhà sàn để bàn giao mặt bằng. Ông Sao cho biết điều khiến gia đình ông đồng thuận là mong muốn con em trong xã, đặc biệt những học sinh ở các bản xa có điều kiện học tập và sinh hoạt tốt hơn.

Phần đất gia đình ông Sao hiến đã hình thành một trường học kiên cố

Phần đất gia đình ông Sao hiến đã hình thành một trường học kiên cố

“Thằng cháu sang năm lên lớp 1. Có trường nội trú, nhân dân chúng tôi vui mừng, phấn khởi không kể xiết”, ông Sao chia sẻ.

Với người dân vùng biên Bát Mọt, một ngôi trường nội trú mới không chỉ đơn thuần là công trình giáo dục, mà còn là điểm tựa giúp học sinh ở các bản xa có nơi ăn, chốn ở và học tập ổn định, vơi bớt nhọc nhằn trên hành trình tìm con chữ.

Các tổ thi công đang gấp rút hoàn thiện các công đoạn cuối cùng

Các tổ thi công đang gấp rút hoàn thiện các công đoạn cuối cùng

Ông Lê Văn Công, Phó Chủ tịch UBND xã Bát Mọt, cho biết ông Sao là một trong 5 hộ dân đã tự nguyện hiến đất để phục vụ xây dựng trường. Tổng diện tích đất người dân tự nguyện hiến gần 1.000m². Sự đồng thuận của người dân góp phần giúp địa phương thuận lợi hơn trong quá trình giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện để dự án trường nội trú liên cấp được nhanh chóng triển khai.

Các lớp học đang dần được hình thành

Các lớp học đang dần được hình thành

Từ khu đất gia đình từng dựng nhà, trồng cây, sinh sống, ông Sao giờ đây được chứng kiến một ngôi trường đang dần hình thành. Đằng sau 240m² đất được hiến là một lựa chọn không dễ dàng đối với một gia đình vừa thoát nghèo. Nhưng đổi lại, trên mảnh đất ấy sẽ có phòng học, phòng ở và những không gian sinh hoạt dành cho trẻ em vùng biên.

Năm học mới, những học sinh từng phải đi bộ hàng giờ qua núi rừng hoặc phải tìm chỗ ở gần trường sẽ có thêm cơ hội được học tập và sinh hoạt trong một môi trường ổn định hơn.

Trường Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Bát Mọt tại xã biên giới Bát Mọt đang gấp rút hoàn thiện trước thềm năm học mới

Trường Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Bát Mọt tại xã biên giới Bát Mọt đang gấp rút hoàn thiện trước thềm năm học mới

Với ông Sao, điều mong mỏi nhất không phải là tên mình được nhắc đến vì đã hiến đất, mà là khoảnh khắc nhìn thấy con em trong bản bước qua cánh cổng ngôi trường mới. Bởi khi mảnh đất riêng tư trở thành nền móng học đường, giá trị của sự nhường lại đã vượt qua con số 240m², trở thành một phần tương lai của những đứa trẻ vùng cao.

Hà Anh

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/thanh-hoa-nguoi-dan-ong-do-nha-hien-dat-xay-truong-cho-vung-bien-post359376.html