Thanh Huế: 'Có người nói mặt tôi chỉ hợp đóng vai hư hỏng, ăn chơi'

Diễn viên Thanh Huế cho hay, cô sốc khi bị phản ứng gay gắt khi vào vai Thảo phim 'Cha tôi, người ở lại'.

Thanh Huế sinh năm 2001, được khán giả biết tới với vai diễn tiểu thư ăn chơi của phim Biệt dược đen và đặc biệt là vai Tuyết bản Mây của phim Độc đạo.

Mới đây, Thanh Huế góp mặt trong phim Cha tôi, người ở lại với vai Thảo ở giai đoạn trưởng thành.

Trái ngược với những lần xuất hiện trước, lần này Thanh Huế phải nhận không ít phản hồi trái chiều từ khán giả vì thay diễn viên đột ngột và tính cách nhân vật có phần gây tranh cãi.

Nữ diễn viên đã có những chia sẻ với Báo Điện tử VTC News về vai diễn này.

Thanh Huế trong vai Thảo ở bộ phim "Cha tôi, người ở lại".

Thanh Huế trong vai Thảo ở bộ phim "Cha tôi, người ở lại".

- Khi đảm nhận vai Thảo phiên bản trưởng thành trong "Cha tôi người ở lại", chị có biết đây là một nhân vật đã được khán giả yêu mến trước đó?

Tôi biết chứ. Tôi biết mình sẽ đảm nhận nhân vật Thảo ở giai đoạn trưởng thành và nhân vật này ở giai đoạn thiếu niên đã rất được khán giả chú ý rồi. Tôi cũng biết ở phiên bản gốc của phim, nhân vật Thảo cũng nhận được nhiều thiện cảm từ khán giả.

Khi nhân vật Thảo trưởng thành được lên sóng, tôi đối diện với nhiều phản hồi cả tích cực và tiêu cực. Tôi nhận thấy, đa phần khán giả đều không hài lòng với tạo hình của nhân vật vì cho rằng tôi quá “dừ” so với bạn diễn. Có khán giả nói “Thảo ngày xưa trẻ thế mà giờ như mẹ của An”.

Lần đầu tiên đối diện với nhiều phản ứng trái chiều như thế, tôi không tránh khỏi chút buồn và lo lắng. Tôi từng hỏi đạo diễn Vũ Trường Khoa và cô Ngọc (tổ chức sản xuất) là: “Cô, chú có hối hận khi để cháu vào vai Thảo không?”. Nhưng cả cô Ngọc và chú Khoa đều động viên tôi, cô chú nói rằng không hề hối hận vì cô chú tin vào khả năng của tôi.

Sau câu trả lời đó, tôi có phần tự tin hơn. Tôi không còn cố gắng thay đổi tạo hình nhân vật nữa, mà tập trung cho sự biến chuyển trong tâm lý nhân vật. Tôi mong muốn có thể chứng minh cho khán giả thấy việc đạo diễn và tổ chức sản xuất lựa chọn tôi cho vai Thảo là không sai.

- Trước đó không lâu, chị rất được yêu mến với vai Tuyết trong ''Độc đạo'', xuất hiện trong 'Cha tôi, người ở lại' lập tức bị phản ứng trái chiều, chị nghĩ là vì sao?

Thú thực, tôi khá sốc trước phản ứng của khán giả. Khi mọi người nói rằng ngoại hình của tôi quá “dừ” so với nhân vật, tôi lập tức tìm hiểu vấn đề. Tôi nhận ra bản thân đã không kiểm tra hình ảnh của mình qua monitor khi quay nên tôi không nhìn thấy kiểu tóc, make-up của mình ra sao trên màn ảnh.

Tôi cũng không lường trước được rằng màu phim lần này đậm hơn hẳn hai phim trước, khiến ngoại hình bị “dừ” hơn nếu trang điểm đậm. Đó là lỗi lớn nhất của tôi trong phim này và là bài học nhớ đời đối với tôi.

Cũng có khán giả vẫn còn ấn tượng bởi 2 vai diễn trước đó của tôi. Ở phim Biệt dược đen, tôi vào vai cô tiểu thư nhà giàu ăn chơi, sa đọa còn trong Độc đạo tôi là cô chủ quản lý cả một sòng bạc, còn là “gián điệp 2 mang”. Thế nên khi tôi vào vai Thảo hiền lành, học giỏi, có lẽ mọi người vẫn chưa quen.

Tôi còn nhớ, ngày đầu nhân vật của tôi lên sóng, có khán giả đã nói rằng: “Mặt này thì chỉ đóng vai ăn chơi, hư hỏng thôi chứ sao vào vai hiền lành, học giỏi được”. Trước bình luận này, tôi chỉ biết cười và cảm thấy khá thú vị, vì dù sao như thế cũng có nghĩa là khán giả vẫn còn ấn tượng về những vai diễn trước đó của tôi.

Nữ diễn viên sốc trước phản ứng của khán giả vì vai diễn mới.

Nữ diễn viên sốc trước phản ứng của khán giả vì vai diễn mới.

- Chắc chắn chị đã biết Thảo là nhân vật “trái chất” so với 2 vai diễn trước đó, vì sao chị vẫn nhận lời đảm nhận vai diễn này?

Thú thực, khi đọc kịch bản về nhân vật Thảo, tôi có chút băn khoăn trước khi nhận vai. Tôi biết nhân vật này khác hoàn toàn so với hai nhân vật mình từng thể hiện trước đó. Nhưng tôi nghĩ mình không thể cứ mãi chỉ đóng vai tính cách được, mình phải thử sức ở những dạng vai khác nhau, và tôi nhận lời.

Với những phản hồi trái chiều từ khán giả, không thể nói là tôi không buồn. Nhưng tôi hiểu rằng nghề diễn viên bắt buộc phải chấp nhận những trải nghiệm như vậy. Tôi có nhiệm vụ thể hiện nhân vật và chấp nhận đánh giá từ phía công chúng. Mọi lời nhận xét, khen chê từ khán giả đều là điều đáng quý, vì chỉ khi họ quan tâm tới nhân vật của tôi, họ mới nhận xét, mới khen chê.

- Chị có xem bản gốc nhân vật Thảo trước khi đóng không, chị chọn cách xây dựng nhân vật của mình như thế nào?

Tôi có xem, và tôi thấy nhân vật Thảo của những phiên bản phim trước đó rất tuyệt. Nhưng tôi không muốn Thảo của Việt Nam giống hoàn toàn với các nhân vật của phiên bản trước đó.

Tôi muốn Thảo của Cha tôi, người ở lại có tính cách riêng, có sự trưởng thành và dám đấu tranh cho tình cảm của mình. Thảo trưởng thành vẫn giữ sự mềm mỏng, trong sáng nhưng không còn yếu đuối như trước.

Tôi biết hiện tại khán giả đang rất khó chịu với nhân vật Thảo vì cho rằng cô ấy ích kỷ, vì tình yêu mà rạn nứt tình cảm. Nhưng Thảo sẽ có sự thay đổi rõ rệt ở những tập cuối, và tôi hy vọng khán giả sẽ hiểu: Thảo không trở mặt với An vì tình cảm cá nhân, mà bạn ấy chỉ đang đấu tranh nội tâm rất nhiều mà thôi.

- Thảo phải nhận khá nhiều “gạch đá” từ lúc mới xuất hiện đến khi thể hiện tình cảm với Nguyên. Cảm xúc của chị thế nào khi nhân vật bị ghét như vậy?

Tôi nghĩ, một diễn viên khiến khán giả có cảm xúc mạnh, dù là ghét hay yêu, là một sự thành công. Nếu họ xem phim mà không có gì để nói, không nhớ đến mình, thì mới là thất bại.

Khi tôi đóng Tuyết, lúc đầu được yêu quý, nhưng về sau còn bị chửi nhiều hơn cả Thảo. Điều đó cho thấy khán giả đang theo dõi và quan tâm đến nhân vật, và như vậy là diễn viên đã chạm được đến cảm xúc người xem.

- Gia đình, bạn bè phản ứng thế nào khi thấy những bình luận không hay về chị?

- Gia đình, bạn bè phản ứng thế nào khi thấy những bình luận không hay về chị?

Mọi người cũng nói thẳng lắm: “Phim này nhìn chị già thế”, “Sao để tóc vậy?”, “Chị tăng cân à?”. Nhưng rồi ai cũng động viên tôi. Mọi người bảo: Bây giờ không thay đổi được ngoại hình nữa, thì hãy để tâm lý thuyết phục khán giả, hãy chứng minh rằng đạo diễn chọn mình là đúng. Đó cũng là động lực để tôi cố gắng hơn nữa trong mỗi phân cảnh phim.

- Chị diễn cùng Thu Quỳnh và Trần Nghĩa – những người có nhiều kinh nghiệm. Làm việc cùng họ hẳn là có nhiều kỷ niệm thú vị?

Chị Thu Quỳnh là người rất nghiêm túc khi làm việc, kể cả lúc tập thoại. Khi quay cảnh mẹ Nguyên gay gắt với Thảo, chị Quỳnh đẩy cảm xúc của tôi lên rất nhiều.

Có một cảnh, sau khi bấm máy xong, tôi phải nói với chị là: “Em sợ thật, chứ không phải diễn đâu”. Vì lúc tập, chị Quỳnh chỉ diễn thôi chứ không có hành động gì khác, khi vào set quay, chị không những quát to mà còn ném cây gậy batoong.

Lúc đó tôi rất sợ vì chưa từng thấy chị ấy làm dữ như thế. Chính sự nhập tâm của chị đã khiến cảm xúc của tôi tự nhiên hơn, và tôi học được rất nhiều từ chị.

Còn với anh Trần Nghĩa, tôi nhớ nhất những cảnh Thảo phải thể hiện tình cảm với Nguyên sao cho khéo léo, tế nhị. Những lúc đó, anh Trần Nghĩa hay trêu tôi là: Thế nào mọi người cũng trêu là nhìn như hai chị em tán nhau cho mà xem.

Nói thế thôi nhưng anh ấy động viên tôi rất nhiều trong suốt thời gian quay. Không riêng anh Nghĩa, mọi người trong đoàn đều hỗ trợ, động viên tôi để tôi hoàn thành tốt công việc của mình.

- Xin cảm ơn chị!

Diễn xuất của Thanh Huế trong phim "Cha tôi, người ở lại".

Lê Chi

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/thanh-hue-co-nguoi-noi-mat-toi-chi-hop-dong-vai-hu-hong-an-choi-ar943785.html