Thành kính dâng hương đầu năm tại các di tích lịch sử, văn hóa
Những ngày đầu năm mới, nhiều khu di tích tâm linh đón hàng vạn lượt người dân và du khách thập phương về dâng hương, cầu bình an, tài lộc. Không khí lễ hội rộn ràng, trang nghiêm hòa quyện giữa sắc cờ hoa rực rỡ và dòng người nườm nượp tạo nên bức tranh văn hóa đặc sắc.

Du khách thập phương đi lễ tại Phủ Dầy, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Tuấn Điệp

Phủ Dầy thờ Thánh Mẫu Liễu Hạnh – một trong “Tứ bất tử” trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam. Dịp đầu xuân, nơi đây trở thành điểm đến tâm linh quen thuộc của đông đảo người dân mong ước một năm mới hanh thông, gia đạo an khang. Ảnh: Tuấn Điệp

Người dân thập phương nô nức về Phủ Dầy (Ninh Bình) dâng hương những ngày đầu xuân. Ảnh: Tuấn Điệp


Không khí lễ hội đặc trưng. Ảnh: Tuấn Điệp

Hành hương trong tiết xuân ấm áp. Ảnh: Tuấn Điệp

Các gia đình cùng nhau đi lễ đầu năm, gửi gắm ước nguyện cho một năm mới an khang. Ảnh: Tuấn Điệp

Người dân nhờ viết sớ gửi gắm ước nguyện đầu năm. Ảnh: Tuấn Điệp

Ngay từ sáng sớm, từng đoàn người thành kính dâng hương tại các cung thờ chính, xin lộc đầu năm. Ảnh: Tuấn Điệp

Giữa không gian linh thiêng, mỗi nén hương được thắp lên là một lời nguyện ước về sức khỏe, hạnh phúc và những điều tốt đẹp trong năm mới. Ảnh: Tuấn Điệp

Du khách thập phương chụp ảnh lưu niệm tại di tích Phủ Dầy. Ảnh: Tuấn Điệp

Du khách mua đặc sản địa phương về làm quà. Ảnh: Tuấn Điệp

Tại chùa Hưng Khánh – Phù Lưu Tế, xã Mỹ Đức, TP Hà Nội, không gian thanh tịnh, yên bình trong những ngày đầu xuân. Ảnh: Tuấn Điệp

Chị Hương đi lễ đầu năm tại chùa Hưng Khánh – Phù Lưu Tế, xã Mỹ Đức cầu mong năm mới gia đình được bình an, các con chăm ngoan, học tập tiến bộ. Ảnh: Tuấn Điệp











