Thanh lọc suy thoái, tiêu cực; tiễu trừ tham nhũng, đầu hàng (Bài 5)

CÔNG VIỆC CẤP BÁCH, CHIẾN LƯỢC
TRONG TÌNH HÌNH HIỆN NAY

Nhị Lê
Nguyên Phó tổng biên tập Tạp chí Cộng sản

BPO - Hơn bao giờ hết, thực tiễn công cuộc đổi mới đòi hỏi chúng ta tiếp tục kiên trì, kiên quyết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII, làm nền tảng và động lực thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII, với phương châm: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, tiêu cực, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ một cách tận gốc, xuyên suốt và bao trùm trong tổng thể “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh” là công việc vừa nóng bỏng vừa mang ý nghĩa chiến lược trong tình hình hiện nay.

Đây vừa là vấn đề mang tính quy luật xây dựng Đảng, Nhà nước nói riêng, toàn bộ hệ thống chính trị nói riêng vừa là nhu cầu phát triển của sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa và bảo vệ Tổ quốc, vừa là nguyện vọng về sự ổn định và phát triển đất nước của nhân dân ta.

Giáo dục, tự giáo dục nền tảng tư tưởng

Cho tới hiện nay, một số người vẫn đang mơ hồ rằng: Chúng ta có kẻ thù thật sự không, hay chúng ta đang tự dựng lên kẻ thù, tưởng tượng ra kẻ thù; và tự mình “thần hồn át thần tính”, tự rơi vào sự huyễn hoặc, hoang mang, hoảng sợ (!?). Một số người lại đang tỏ ra cải lương: Trong một “thế giới phẳng” hòa bình, xu thế dân chủ đang là tất yếu hiện nay, các quốc gia đều là bạn của nhau, là đối tác của nhau, chúng ta làm gì có kẻ thù mà phải phân vân, mà cần cảnh giác, không khéo lại rơi vào trạng thái phòng vệ tưởng tượng, chỉ tổ làm nao lòng, phân tâm những người đang trung thành, chuyên tâm và nỗ lực không ngừng xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam(!)...

Những phỏng đoán kiểu ấy kỳ thực đã khiến không ít người ảo tưởng và nghĩ thế. Không ít cán bộ, đảng viên, một bộ phận không nhỏ nhân dân chủ quan và tin thế. Thậm chí không ít người trong chúng ta thành ra hoặc là nghểnh ngảng, thờ ơ, hoặc là mơ hồ, coi thường, xem những chuyện ấy là “chuyện ở đâu đó”, “của ai đó”, và đâm ra mất cảnh giác…

Sự thật có phải như vậy không?

Xin được nói ngay rằng, không và không! Chúng ta tuyệt đối không tưởng tượng, không ảo tưởng, không hoang mang và càng không tự ru ngủ mình về kẻ thù của chúng ta! Vì, chưa khi nào như bây giờ, nhất là sau “trận động đất lịch sử” của chủ nghĩa xã hội thế giới năm 1991, chúng ta đang đối mặt với rất nhiều kẻ thù mang những “bộ mặt mới” giảo trá và thâm độc hơn đang điên cuồng dùng mọi thủ đoạn âm mưu tiêu diệt ngay chúng ta, thậm chí gấp ngàn lần những thủ đoạn muốn tiêu diệt chủ nghĩa xã hội ngay từ lúc mới chỉ manh nha, chỉ lởn vởn là một “bóng ma đang ám ảnh châu Âu”, cách đây gần 200 năm trước, như C.Mác nói! Và, sự thật, trên hành trình hơn 91 năm sinh thành, lớn mạnh và lãnh đạo cách mạng Việt Nam, hơn 76 năm gìn giữ và xây dựng chính quyền cách mạng của nhân dân, Đảng ta, dân tộc ta đã đối mặt và chiến thắng đủ loại thù trong giặc ngoài rất tàn bạo và vô cùng hiểm độc! Nhưng, dù vậy, tất cả kẻ thù ấy đều không hề đáng sợ! Vì, chúng thường hiện nguyên hình.

Chiến thắng vĩ đại nhất là chiến thắng chính mình

Nhưng nhiều năm qua và nhất là hiện nay, kẻ thù đáng sợ nhất, khó chiến thắng nó nhất lại chính là những tiềm tàng kẻ thù, kẻ thù giấu mặt, những thứ “giặc nội xâm”. Những loại này nằm ẩn khuất giữa đội ngũ, rình rập trong chính mỗi người, nếu chúng ta mất cảnh giác hoặc do dự, ngập ngừng hoặc dao động, thoái bộ. Nguy hiểm hơn nữa là, rất khó nhận biết chúng, vì chúng biến ảo khôn lường: chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa cơ hội, chủ nghĩa thực dụng, chủ nghĩa đầu hàng… được ngụy trang, trá hình dưới muôn vàn màu sắc, trong đủ thứ cái gọi là “nhân danh”, “dân chủ hóa”, “liên kết”, “hội nhập”… Chúng ta không mơ hồ và lầm lẫn về điều đó. Vì, không có kẻ thù nào, dù là hung bạo nhất, có thể chiến thắng được những người cộng sản, ngoại trừ chính họ tự tan rã, chính những lỗi lầm của họ và họ không kịp sửa chữa. Và, Phật Thích Ca Mâu Ni cũng nói: Chiến thắng khó khăn nhưng vẻ vang nhất, vĩ đại nhất của con người là chiến thắng chính mình.

Cùng với thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, các thế lực thù địch từ bên ngoài luôn kích động và hối thúc nhanh sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, chờ đợi những lầm lẫn chuyển hóa thành sai lệch từ bên trong hình thành những giặc nội xâm: xa dân, tham nhũng, quan liêu, cơ hội đủ loại… Tất cả đã và đang hợp thành kẻ thù giấu mặt hung bạo nhất từ trong nội bộ và chúng tiêu diệt chúng ta hoặc làm chúng ta tự rã rời, tự băng hoại, tự sụp đổ bất cứ lúc nào. Những giặc nội xâm, những căn bệnh “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ấy, rất tiếc, đang tiềm tàng và hiện hình với bộ mặt thoái hóa, đầu hàng và phản bội, ngay trong không ít cán bộ, đảng viên. Đó chính là những nguy cơ tự tan vỡ từ bên trong.

Lật xem lịch sử nhân loại xưa nay, ở bất cứ một thời đại nào, cũng có những quốc gia, dân tộc tự diệt vong hoặc tự mình biến thành nô lệ, lệ thuộc, ngoài ý muốn. Không ít những quốc gia, dân tộc đi chinh phạt hoặc xâm lấn các quốc gia, dân tộc khác từng “tọa sơn quan hổ đâu”, “bất chiến tự nhiên thành” hoặc là “xui nguyên giục bị”, “giương đông kích tây”, hoặc dùng các thủ đoạn ngầm làm cho các quốc gia, dân tộc có nguy cơ bị xâm lược tự suy tàn, tự thối rữa từ bên trong và tự tan rã; và họ đoạt lấy không cần một mũi tên, một người lính.

Nhìn vào trường kỳ lịch sử nước ta xưa kia cũng cho thấy những điều như thế. Không ít vương triều suy tàn, sụp đổ bởi họa “vạ trong tường vách”, “thủ túc chi thù”, “huynh đệ tương tàn”, “nồi da xáo thịt” tự bên trong. Tệ hại hơn nữa, không ít kẻ vì quyền lợi hẹp hòi của cá nhân, gia đình, dòng tộc mà sinh ra hủ mục thối nát, tạo bè kết đảng, thậm chí “cõng rắn cắn gà nhà”, “đón cọp cửa trước, rước beo cửa sau”, “nối giáo cho giặc”, phản bội lại dân tộc… gây nên bao cảnh xã tắc rối ren, lòng người ly loạn, đẩy đất nước vào họa xâm lăng, đẩy dân tộc vào vòng nô lệ, lệ thuộc. Đó là những vết nhơ đau lòng, là bài học xương máu nhất trong lịch sử nước nhà. Và hiện nay, một điều cần khắc sâu và thật sự cảnh báo là, ở những thời khắc bước ngoặt của thời thế, tại những “điểm nút” mất còn của lịch sử, những điều đau lòng đó thường bộc lộ ra một cách rõ ràng, trầm trọng và nguy hiểm nhất, đe dọa sinh tử số phận của đất nước, của dân tộc một cách khủng khiếp nhất.

Tất cả điều đó, có thể gọi là gì? Phải chăng xét đến cùng, đó chính là quá trình tự suy thoái, tự hủ bại, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, và hệ quả khó tránh khỏi, như chúng ta thấy, là sự tự tan rã, tự diệt vong, ngay cả đối với không ít vương triều từng nổi danh hùng mạnh trong lịch sử nước nhà; đã làm cho không ít cá nhân hiện nay thân bại danh liệt, quay lưng với dân tộc…

Bài học xương máu đó còn nguyên vẹn giá trị.

Nâng cao bản lĩnh chính trị

Kinh nghiệm chỉ rõ, chỉ có một thế giới quan khoa học và nhân sinh quan cách mạng mới tạo nền tảng tư tưởng chính trị vững chắc cho đảng viên kiên định lý tưởng xã hội chủ nghĩa, tự giác, toàn tâm toàn ý phấn đấu vì một Việt Nam hùng cường.

Cấp ủy và tổ chức đảng, các cơ quan nhà nước, đoàn thể cần nhận thức đúng tình hình, thấy rõ nguy cơ cũng như âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của các thế lực thù địch; giáo dục cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu đúng bản chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, từ đó nâng cao niềm tin vào lý tưởng cộng sản, vào con đường xã hội chủ nghĩa; thấy rõ bản chất không hề thay đổi của chủ nghĩa đế quốc, nâng cao nhận thức tư tưởng và giác ngộ lòng yêu nước xã hội chủ nghĩa, nâng cao cảnh giác, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của kẻ địch. Theo đó, bằng mọi hình thức, tiếp tục nâng cao trình độ lý luận tư tưởng, phẩm chất đạo đức của cán bộ, đảng viên; tạo điều kiện thuận lợi để họ học tập và tự học tập, tự tu dưỡng và rèn luyện đạo đức nhằm thấm nhuần chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nâng cao đạo đức cách mạng, năng lực hành động độc lập và tự giác trên những cương vị mà họ được giao phó.

Tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới toàn diện, đồng bộ, mà then chốt là xây dựng, chỉnh đốn Đảng một cách toàn diện là phương sách tối ưu nhằm đề kháng, triệt tiêu cơ sở tồn tại của sự suy thoái chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đồng thời, đấu tranh liên tục và triệt để với sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là một bộ phận hợp thành toàn bộ công tác xây dựng Đảng, chính quyền Nhà nước và làm lành mạnh các quan hệ xã hội.

Đẩy mạnh đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, vô hiệu hóa các trang mạng xã hội có nội dung xấu; tăng cường giáo dục, đối thoại với những người có quan điểm sai trái, ngăn chặn sự tác động của bọn phản động bên ngoài, không đẩy họ vào thế đối địch. Đồng thời, kiên quyết xử lý những trường hợp đã “diễn biến” từ ta chuyển hóa sang địch.

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/1/127686/thanh-loc-suy-thoai-tieu-cuc-tieu-tru-tham-nhung-dau-hang-bai-5