Thanh niên 9X khởi nghiệp bằng nghề trồng cây, hoa cảnh

Sau gần chục năm bôn ba từ Bắc vào Nam, anh Trần Thế Anh quyết chí trở về quê tại xóm 4, xã Gia Sinh (huyện Gia Viễn) để lập nghiệp. Nắm bắt được nhu cầu của thị trường cùng mối lương duyên với nghề trồng cây, hoa cảnh, anh quyết định dấn thân với nghề. Sau hơn 2 năm, mô hình đã đem lại thành quả xứng đáng, cho anh nguồn thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Anh Thế Anh đang cắt tỉa cây hoa trước khi bàn giao cho khách hàng.

Anh Thế Anh đang cắt tỉa cây hoa trước khi bàn giao cho khách hàng.

Theo chân đồng chí Bí thư Đoàn xã Gia Sinh, chúng tôi đến tham quan gian hàng bày bán cây, hoa cảnh của anh Thế Anh tại khu chợ trung tâm xã. Nằm ngay phía đầu cổng chợ, gian hàng nổi bật với không gian tràn ngập màu xanh mướt của cây lá, tô điểm thêm bằng màu hồng, đỏ của những đóa trà my, màu vàng của khóm hoa cúc... Đang mải miết tưới nước cho cây nên anh Thế Anh - hay còn có biệt danh trong giới cây, hoa cảnh là Thành cây, khá bất ngờ trước sự hiện diện của chúng tôi.

Với khuôn mặt sáng, dáng người thư sinh, khó ai nghĩ chàng thanh niên này sinh năm 1991. Dẫn chúng tôi đi tham quan khắp gian hàng đến tận vườn ươm, bàn tay nâng niu cây trà my mới ươm giống, anh Thế Anh dần kể lại toàn bộ câu chuyện đến với nghề. Đó là từ những năm học cấp 2, anh đã "bén duyên" với cây, hoa cảnh. Khi đó, anh sinh sống ở nhà người bác ruột tại huyện Nho Quan, là chủ một vườn cây lớn. Sáng đi học, chiều về anh phụ giúp bác chăm sóc cây, hoa nên "học lỏm" được kỹ thuật trồng và chăm sóc.

Bước vào đời, anh bươn chải gần chục năm, từ thủ đô Hà Nội đến Phú Quốc, Kiên Giang đều in dấu chân. Mãi cho đến năm 2020, anh quyết định trở về quê hương lập nghiệp, cũng là để tiện chăm sóc bố mẹ khi tuổi đã xế chiều. Khi đó, vùng quê nghèo Gia Sinh đã đổi thay rất nhiều so với ngày anh rời đi. Khu du lịch văn hóa tâm linh núi chùa Bái Đính trở thành điểm đến của du khách bốn phương, đã giúp phát triển mạnh ngành nghề dịch vụ nghỉ dưỡng. Nhận thấy tiềm năng lớn về nhu cầu thiết kế, trang trí cảnh quan của các resort, homestay... anh quyết định lập nghiệp bằng nghề trồng hoa, cây cảnh, cũng là tiếp nối chữ duyên còn dang dở khi xưa.

Tại mô hình của anh Thế Anh có hơn 5.000 cây giống các loại.

Bước vào đời, anh bươn chải gần chục năm, từ thủ đô Hà Nội đến Phú Quốc, Kiên Giang đều in dấu chân. Mãi cho đến năm 2020, anh quyết định trở về quê hương lập nghiệp, cũng là để tiện chăm sóc bố mẹ khi tuổi đã xế chiều. Khi đó, vùng quê nghèo Gia Sinh đã đổi thay rất nhiều so với ngày anh rời đi. Khu du lịch văn hóa tâm linh núi chùa Bái Đính trở thành điểm đến của du khách bốn phương, đã giúp phát triển mạnh ngành nghề dịch vụ nghỉ dưỡng. Nhận thấy tiềm năng lớn về nhu cầu thiết kế, trang trí cảnh quan của các resort, homestay... anh quyết định lập nghiệp bằng nghề trồng hoa, cây cảnh, cũng là tiếp nối chữ duyên còn dang dở khi xưa.

Tận dụng diện tích đất vườn nhà có sẵn, anh cải tạo thành khu trồng cây. Sau đó anh thuê thêm diện tích tại khu chợ trung tâm xã để mở gian hàng. Anh chia sẻ: Chưa tính tiền đầu tư cơ sở vật chất, khi bắt đầu làm nghề tôi đã đầu tư gần 300 triệu đồng cho việc mua giống cây và vật tư. Gần như mọi vốn liếng tích lũy được đều đem ra để đầu tư khởi nghiệp. May mắn có sự đồng hành của tổ chức Đoàn, là cầu nối giúp tôi tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi cho thanh niên, nên tôi được vay 50 triệu đồng với lãi suất thấp. Từ đó tiếp thêm động lực cho tôi yên tâm phát triển kinh tế.

Cuộc trò chuyện giữa chúng tôi bỗng bị ngắt quãng bởi tiếng chuông điện thoại của anh. Đó là một cuộc gọi của khách hàng từ Hà Nội, hỏi về giá những chậu cây trà mi đã trồng trên hai năm. Khi đã chốt xong việc mua bán cây, anh tắt điện thoại và phấn khởi nói với chúng tôi: Giống cây hoa trà mi cùng với hoa nhài Nhật và mộc hương là những giống cây chủ lực của tôi hiện nay. Không chỉ có khách hàng trong tỉnh, mà rất nhiều khách hàng ở miền Bắc tìm đến vườn ươm của tôi để mua cây. Giá cây thay đổi theo độ tuổi, ví dụ như các loại cây giống chỉ có giá từ vài chục nghìn đến vài trăm nghìn đồng, nhưng cây từ một, hai năm trở lên sẽ có giá vài triệu, thậm chí hàng chục triệu đồng.

Để bắt kịp xu thế của thị trường và thị hiếu của khách hàng, mỗi tháng anh Thế Anh có ít nhất từ 2 -3 chuyến đi đến các nhà vườn tại Phú Thọ, Hưng Yên, Thái Bình... để tìm hiểu thông tin, cũng như tìm nguồn giống chất lượng. Theo kinh nghiệm của anh, chất lượng giống là điều kiện tiên quyết để có vụ cây, hoa cảnh thành công. Sau đó là đến yếu tố về đất, cần chọn loại đất sạch, nhiều dinh dưỡng, đem về trộn với tro, vỏ trấu hoặc xỉ than. Trong khâu chăm sóc cây cần chú trọng việc phòng sâu bệnh là chính, bởi một số loại đã nhiễm bệnh là "vô phương cứu chữa", sẽ dẫn đến thiệt hại về kinh tế.

Theo nhẩm tính của anh, năm 2022 vừa qua, nghề trồng cây, hoa cảnh đã cho anh thu lãi gần 200 triệu đồng. Trước khi chia tay, anh Thế Anh quả quyết nói với chúng tôi: Khi có đủ vốn tôi sẽ tiếp tục mở rộng sản xuất, thuê thêm đất để làm vườn ươm trồng... Vừa giúp làm đẹp cho đời, vừa làm giàu cho bản thân và gia đình.

Bài, ảnh: Thái Học

Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/thanh-nien-9x-khoi-nghiep-bang-nghe-trong-cay-hoa-canh/d20230222155717416.htm