Thanh niên buôn làng Đắk Lắk háo hức trước ngày tòng quân

Đến với buôn làng Đắk Lắk những ngày đầu Xuân 2025, điều ai cũng dễ cảm nhận nhất là những việc làm, nghĩa tình cao đẹp của các địa phương đang tập trung dành cho ngày hội tòng quân của tuổi trẻ. Không khí của ngày hội đang được lan tỏa tới khắp các buôn làng, đến từ mọi người, mọi nhà khi có thanh niên chuẩn bị lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trước ngày hội tòng quân trên buôn làng Đắk Lắk đang rộn ràng; âm thanh của cồng chiêng vang vọng khắp núi rừng. Buôn làng tưng bừng, náo nhiệt với những hoạt động thăm hỏi, động viên, chung vui với các gia đình có thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ.

 Em Đỗ Thị Thu Hiền, xã Quảng Tiến, huyện Cư M’gar rà soát lại hồ sơ trước khi nhập ngũ.

Em Đỗ Thị Thu Hiền, xã Quảng Tiến, huyện Cư M’gar rà soát lại hồ sơ trước khi nhập ngũ.

Được cấp ủy, chính quyền địa phương và các anh bộ đội đến thăm hỏi, động viên, thanh niên Y Phiếu Ayun, 19 tuổi, ở buôn Bling, xã Ea Kpam, huyện Cư M’gar không giấu được niềm vui khi trúng tuyển và tham gia nghĩa vụ quân sự (NVQS). Y Phiếu Ayun luôn biết chịu thương, chịu khó, trước những ngày lên đường nhập ngũ em đã tranh thủ thời gian để cùng với gia đình chăm sóc cho hơn 8 sào cà phê, hồ tiêu.

Là người con đồng bào Ê Đê, em luôn ý thức được rằng việc tham gia NVQS là góp một phần sức trẻ vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đó cũng là góp sức giữ bình yên cho buôn làng. Y Phiếu Ayun bày tỏ: “Bà con trong buôn làng những ngày qua luôn quan tâm và động viên, em cảm thấy rất vui và có thêm động lực để lên đường nhập ngũ. Em sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành tốt các nhiệm vụ!”.

Chuẩn bị cho ngày lên đường nhập ngũ, hành trang của các nữ thanh niên Nguyễn Thị Diệu Linh, 26 tuổi, ở phường Thành Công; Lê Thị Hồng Anh, 25 tuổi, ở xã Cư Êbur, TP Buôn Ma Thuột và Đỗ Thị Thu Hiền, 23 tuổi, ở xã Quảng Tiến, huyện Cư M’gar có được là sự tích lũy và vun đắp bởi truyền thống gia đình là bộ đội. Cả ba nữ thanh niên đều đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, có việc làm và thu nhập ổn định. Với ước mong được khoác lên mình màu xanh áo lính, nên ai cũng quyết định lựa chọn môi trường Quân đội để học tập, rèn luyện.

 Ban CHQS TP Buôn Ma Thuột động viên em Lê Thị Hồng Anh (thứ ba, bên phải) trước ngày nhập ngũ.

Ban CHQS TP Buôn Ma Thuột động viên em Lê Thị Hồng Anh (thứ ba, bên phải) trước ngày nhập ngũ.

Nguyễn Thị Diệu Linh bộc bạch: “Sau khi biết tin trúng tuyển và nhận lệnh nhập ngũ bản thân em rất phấn khởi nhưng có chút phần lo lắng bởi mình là công dân nữ. Tuy nhiên, em đã quyết tâm luyện tập thể dục để tăng cường sức khỏe; tranh thủ thời gian tìm hiểu về các nội quy, tác phong của Quân đội để chuẩn bị một tinh thần tốt nhất; đồng thời em muốn truyền tải và góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước đến với các bạn trẻ hiện nay”. Động viên, trao gửi yêu thương đến cháu gái Lê Thị Hồng Anh, xã Cư Êbur, TP Buôn Ma Thuột, ông Bùi Văn Số, cũng không quên căn dặn cháu trước khi lên đường nhập ngũ phải tích cực học tập, tiếp nối truyền thống cách mạng của gia đình để trở thành người chiến sĩ trong Quân đội nhân dân Việt Nam, góp phần vào xây dựng đất nước.

Cùng trúng tuyển NVQS năm 2025 này, hai anh em ruột Nguyễn Phương Huy (21 tuổi) và Nguyễn Phương Hoàng (19 tuổi), ở thôn Bình Thành 3, xã Bình Bình Thuận, thị xã Buôn Hồ, đều rất đỗi tự hào bởi những lá đơn tình nguyện nhập ngũ của mình đã trở thành hiện thực. Trong đó, Nguyễn Phương Hoàng còn vinh dự hơn bởi em là một đảng viên từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Cả Huy và Hoàng đều coi việc thực hiện NVQS là trách nhiệm, đó cũng là môi trường để thử thách và rèn luyện bản thân mình tốt hơn.

''Từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, em cũng được các thầy, cô chỉ dạy về tính trách nhiệm của mỗi công dân; năm nay vừa đủ tuổi nên em viết đơn tình nguyện thực hiện nghĩa vụ để hoàn thành trách nhiệm của mình phục vụ và cống hiến cho Tổ quốc. Trong gia đình cũng đã có anh đi nghĩa vụ và em được học nhiều kinh nghiệm để khi vào môi trường Quân đội tránh bỡ ngỡ và thực hiện tốt nghĩa vụ, không phụ lòng kỳ vọng của cha mẹ và những người thân'' - thanh niên Nguyễn Phương Hoàng bộc bạch.

Năm 2025, tỉnh Đắk Lắk luôn xác định rõ vị trí, tầm quan trọng của công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, từ đó cả hệ thống chính trị đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục về Luật NVQS, qua đó đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm và nghĩa vụ của thanh niên. Điều đáng ghi nhận những ngày này các cơ quan chức năng luôn trực tiếp xuống cơ sở, đến các gia đình thanh niên thực hiện tốt phương châm “gặp mặt tại nhà, chia tay tại xã, giao quân tại huyện”; tổ chức thăm hỏi, tặng quà, động viên, lắng nghe tâm tư, tình cảm của công dân nhập ngũ.

Đồng chí Trương Pha, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Quảng Tiến, huyện Cư M’gar chia sẻ: "Năm 2025, đơn vị xã Quảng Tiến đã tiến hành đầy đủ các khâu, các bước trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và điều đặc biệt đáng mừng là, trong năm 2025, đơn vị có một nữ công dân tình nguyện nhập ngũ. Đến nay, Ban CHQS xã Quảng Tiến đã tham mưu với Hội đồng NVQS xã, cũng như Đảng ủy, HĐND, UBND xã Quảng Tiến thực hiện các chính sách quan tâm, động viên công dân; năm nay công dân trúng tuyển có bước chuyển biến rất rõ rệt, có một tinh thần và khí thế sôi nổi, nhận lệnh là muốn lên đường ngay".

Ngày hội tòng quân đã được các đơn vị và địa phương tỉnh Đắk Lắk chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng triển khai vào ngày 13-2 tới đây. Hơn 2.500 thanh niên tỉnh Đắk Lắk hôm nay đều tỏ rõ niềm tin, vinh dự và tự hào, chuẩn bị cho mình một tâm thế vững vàng, lan tỏa tinh thần yêu nước và cống hiến sức trẻ cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Bài, ảnh: KIỀU BÌNH ĐỊNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/thanh-nien-buon-lang-dak-lak-hao-huc-truoc-ngay-tong-quan-815056