Thanh niên đi bộ 8 ngày được cảnh sát giao thông giúp trở về nhà

Một thanh niên bị gãy tay, đi bộ 8 ngày từ TP Hồ Chí Minh về quê ở tỉnh Đắk Lắk đã được các chiến sĩ cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Nông hỗ trợ, đón xe về nhà an toàn.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, vào hồi 12 giờ ngày 11/6/2024, khi các cán bộ chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 14 đoạn qua khu vực thôn 3, xã Quảng Tín, huyện Đắk R'lấp thì nhận được thông tin từ người dân về việc có 1 thanh niên bị gãy tay đang đi bộ có dấu hiệu đói khát, kiệt sức cần hỗ trợ.

Tiếp nhận thông tin, các cán bộ chiến sĩ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Nông đã đến hỏi thăm tình hình và hỗ trợ nước uống, đồ ăn nhanh cho nam thanh niên này.

Nam thanh niên cho biết, tên là Dương Văn Q, SN 1995, trú tại xã Ea Hiu, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk. Trong quá trình làm nghề bốc vác thuê tsij TP Hồ Chí Minh không may bị tai nạn, gãy tay phải đi viện điều trị, số tiền kiếm được cũng hết. Do đó anh Q quyết định đi bộ từ TP Hồ Chí Minh về quê, đến tỉnh Đắk Nông mất 8 ngày thì kiệt sức.

Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Nông hỗ trợ tiền và bắt xe khách cho thanh niên về quê nhà an toàn.

Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Nông hỗ trợ tiền và bắt xe khách cho thanh niên về quê nhà an toàn.

Cảm thông trước hoàn cảnh khó khăn này, với tinh thần “vì Nhân dân phục vụ”, Tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Nông đã hỗ trợ mua cơm, nước và đón xe khách để anh Q tiếp tục hành trình trở về quê an toàn.

Lê Cung

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/thanh-nien-di-bo-8-ngay-duoc-canh-sat-giao-thong-giup-tro-ve-nha.html