Thanh niên hiện đại với đam mê cổ xưa

Cuộc sống hiện đại vốn đa sắc màu và con người có rất nhiều lựa chọn cho những thú vui, tiêu khiển để giải trí sau giờ học tập, lao động hằng ngày. Có người chọn hàn huyên với bạn bè, chọn mạng xã hội để kết nối với thế giới hay chăm sóc cây kiểng để thư giãn. Với anh Nguyễn Giao ở phường Tân Xuân, TP. Đồng Xoài, thanh niên thuộc thế hệ 9X lại chọn cho mình những thú vui khá đặc biệt…

Đam mê đàn cổ tranh, gốm

Đàn tranh hay còn gọi là đàn thập lục là loại nhạc cụ không dễ học. Là người khá tỉ mỉ, kỹ tính và kiên nhẫn, ngay khi mới bắt đầu tiếp xúc với đàn, Nguyễn Giao đã tự làm khó mình khi chọn đàn cổ tranh 21 dây để khám phá và thử sức.

Từ khi bén duyên đến nay, tuy mới hơn 2 năm nhưng Nguyễn Giao đã tự tin có thể tìm được niềm vui và niềm say mê với loại nhạc cụ khá kén người chơi này. Nguyễn Giao cho biết: “Thời gian đầu, mình học nhạc lý cơ bản ở giáo viên, sau đó chủ yếu tự tập ở nhà. Đặc trưng của loại đàn này là phải luyện tập thật nhiều. Nhiều ở đây không có nghĩa là một ngày nhiều giờ mà phải tập luyện kiên trì, đều đặn mỗi ngày mới “lên tay” được. Dòng đàn cổ tranh có một chất âm rất đặc trưng và rất riêng, ai đã thấu cảm được rồi thì rất dễ chạm đến trái tim của người chơi”.

Không gian sống đậm chất cổ xưa của thanh niên Nguyễn Giao (sinh năm 1996)

Không gian sống đậm chất cổ xưa của thanh niên Nguyễn Giao (sinh năm 1996)

Ngoài biết chơi đàn cổ tranh, Nguyễn Giao còn có thú vui và đam mê rất lớn với bình gốm cổ xưa. Anh đã bỏ công tìm tòi để sở hữu những chiếc bình gốm độc bản, được sản xuất theo lối vuốt tay hoặc những chiếc bình có kiểu dáng ấn tượng với gu thẩm mỹ riêng của mình. Để có được những chiếc bình ưng ý, anh thường đi về các xưởng gốm ở tỉnh Đồng Nai, thậm chí là ra làng nghề Bát Tràng, tìm những nghệ nhân có thể tạo ra những chiếc bình có một không hai. Và anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi có duyên gặp được những chiếc bình hợp nhãn.

Anh Nguyễn Giao từng chia sẻ lý do “cưng bình hơn mình” là bởi với anh những chiếc bình gốm này có rất nhiều giá trị về thẩm mỹ và phong thủy. Nó hội tụ đủ 5 yếu tố: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ kết hợp qua bàn tay khéo léo của nghệ nhân làm gốm mà trở thành những tuyệt tác. “Khi được sở hữu chiếc bình theo gu thẩm mỹ của mình, tôi cảm thấy hạnh phúc lắm, nhất là khi tìm được những chiếc bình độc lạ. Nó mang đến cho mình cảm giác thư giãn hoàn toàn khi được nhìn ngắm và đàm đạo với những người cùng sở thích” - anh Nguyễn Giao chia sẻ.

Nguyễn Giao giàu năng khiếu nghệ thuật và gu thẩm mỹ. Để những chiếc bình tăng thêm giá trị sử dụng, anh thường dùng một số hoa, cỏ quanh nhà để nâng những chiếc bình thành tác phẩm hoàn hảo, sống động và làm giàu thêm không gian sống cho gia đình.

“Khi được làm những điều mình thích, tư duy theo những gì mình nghĩ thì cảm thấy cuộc sống này rất thoải mái, không bị gò ép theo suy nghĩ của người khác, quan trọng nhất được là chính mình”.

Anh Nguyễn Giao

Sống với đam mê

Là cựu học sinh Trường THPT chuyên Quang Trung, TP. Đồng Xoài, sau đó tốt nghiệp Đại học Kinh tế luật TP. Hồ Chí Minh, nhưng Nguyễn Giao lại chọn cắm hoa là công việc thường ngày. Tuy làm việc trái ngành nhưng anh không thấy quá trình học tập của mình là lãng phí, vì theo anh, học là để trưởng thành, học là để có kiến thức phục vụ cuộc sống. Ngoài thời gian cắm hoa theo nhu cầu khách hàng, khi trở về nhà anh thường tạo ra những tác phẩm cho riêng mình.

Chọn lối sống nhẹ nhàng, cộng hưởng với những lợi thế của bản thân, Nguyễn Giao có thể bỏ quên những xô bồ bên ngoài, tự xây dựng cho mình một lối sống và trải nghiệm, khám phá bản thân với những gam màu rất riêng. Đó cũng là cách mà người thanh niên hiện đại này muốn gìn giữ những điều tốt đẹp, cốt lõi của giá trị văn hóa, khơi dậy nguồn năng lượng sống tích cực để mỗi ngày trôi qua là một ngày vui vẻ, ý nghĩa và đáng sống nhất.

Ly Na

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/135095/thanh-nien-hien-dai-voi-dam-me-co-xua