Thanh niên miền núi, hải đảo Quảng Ninh rộn ràng chuẩn bị tòng quân
Trước ngày hội tòng quân, trên gương mặt những tân binh khắp miền núi, hải đảo Quảng Ninh đều ánh lên niềm tự hào, quyết tâm và khát vọng được rèn luyện, trưởng thành trong môi trường Quân đội.

Những ngày này, tại đặc khu Cô Tô, không khí trước Ngày hội tòng quân lan tỏa từ bến cảng đến từng ngõ nhỏ. Trong sắc cờ đỏ thắm và ánh mắt dõi theo đầy tin yêu của người thân, những chàng trai trẻ đang sẵn sàng khoác ba lô lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Nguyễn Đình Hải Đăng (sinh năm 2001) cùng với bố mình – cũng là 1 người lính – thăm Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Cô Tô như 1 kỷ niệm trước ngày nhập ngũ. Gia đình anh có bốn thế hệ phục vụ cách mạng và gắn bó với màu áo lính. Sau khi tốt nghiệp đại học, Đăng đã viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ.

Sinh ra và lớn lên ở đảo tiền tiêu, quyết định nhập ngũ với Đăng không chỉ là sự tiếp nối truyền thống gia đình, mà còn xuất phát từ nhận thức sâu sắc về trách nhiệm của tuổi trẻ đối với quê hương, đất nước. Nguyễn Đình Hải Đăng xúc động chia sẻ: “Khi sắp khoác lên mình màu xanh áo lính, tôi càng ý thức rõ trách nhiệm của bản thân. Tôi sẽ nỗ lực rèn luyện, không ngại khó khăn, thử thách, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với truyền thống bốn thế hệ của gia đình và niềm tin yêu của quê hương Cô Tô”

Lê Trung Hiếu (sinh năm 2005, thôn Hải Tiến) hiện là sinh viên năm thứ hai Trường Cao đẳng Công Thương. Hiếu đã tạm gác lại ước mơ học tập để thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của tuổi trẻ.

Trước ngày con lên đường, mẹ anh không quên dặn con cố gắng rèn luyện, giữ gìn sức khỏe, sống kỷ luật và đoàn kết cùng đồng đội. Bước vào ngày hội tòng quân với phong thái chín chắn, ánh mắt đầy quyết tâm, Hiếu khẳng định: “Với tôi, nhập ngũ không chỉ là nghĩa vụ mà còn là cơ hội để rèn luyện, trưởng thành và khẳng định bản thân”.

Còn Đặng Quang Tú (sinh năm 2007, thôn 3, đảo Thanh Lân), là một trong những gương mặt tân binh trẻ nhất năm nay. Ông Đặng Bá Hạnh, bố của Tú không giấu được niềm xúc động trong ngày con trai chuẩn bị lên đường nhập ngũ: “Tú là con trai cả, từ nhỏ đã biết phụ giúp bố mẹ việc chài lưới. Nay cháu tình nguyện nhập ngũ, gia đình cũng có phần hụt hẫng vì thiếu người đỡ đần. Nhưng tôi rất tự hào khi con có ý thức trách nhiệm với Tổ quốc. Tuổi trẻ phải biết cống hiến, rèn luyện. Gia đình sẽ cố gắng sắp xếp công việc để cháu yên tâm thực hiện nghĩa vụ"

Năm 2026, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ của Đặc khu Cô Tô tiếp tục đạt kết quả cao cả về số lượng và chất lượng. 100% tân binh đều bảo đảm tiêu chuẩn chính trị, sức khỏe; trong đó đa số đã tốt nghiệp THPT, có thanh niên đang theo học đại học, cao đẳng và một tân binh là đảng viên dự bị. Từ đảo xa, những chàng trai trẻ vững bước lên đường, mang theo niềm tự hào biển đảo trong tim.

Còn tại vùng cao biên giới Quảng Ninh, khí thế ngày hội tòng quân cũng rộn ràng cùng với sắc hoa đào chưa phai. Tại xã Bình Liêu, 54 công dân ưu tú sẵn sàng tâm thế, náo nức chờ giờ phút lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.

Điểm sáng trong mùa tuyển quân năm nay tại Bình Liêu chính là tinh thần tự nguyện với 16 công dân viết đơn xung phong lên đường. Sau khi có kết quả khám tuyển, Hội đồng NVQS xã đã tổ chức thâm nhập, xác minh lý lịch, hoàn cảnh gia đình và phẩm chất đạo đức đối với những thanh niên trúng tuyển một cách dân chủ, công khai và khách quan. Những nỗ lực này nhằm đảm bảo mỗi tân binh lên đường không chỉ đủ sức khỏe mà còn có bản lĩnh chính trị vững vàng.

Mặc dù có nhiều trường hợp gia đình khó khăn, nhưng gạt đi những lo toan này, nhiều bạn vẫn viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Lỷ Tiến Tâm (thôn Nà Nhái) xúc động chia sẻ: “Gia đình tôi tuy còn nhiều khó khăn vất vả, mẹ đã mất, bố sức khỏe cũng không được ổn định, nhưng được sự động viên của chính quyền và ý thức được trách nhiệm của bản thân với biên cương, với Tổ quốc, tôi quyết tâm lên đường. Tôi tin rằng môi trường quân đội sẽ giúp mình trưởng thành, bản lĩnh hơn để sau này trở về gánh vác gia đình và xây dựng quê hương”.

Tinh thần quyết tâm ấy càng được tiếp thêm sức mạnh bởi công tác hậu phương quân đội. Ban Chỉ huy quân sự xã đã phối hợp với Ủy ban MTTQ xã Bình Liêu đến tận nhà thăm hỏi, trao tặng quà Tết và nắm bắt tâm tư nguyện vọng của các tân binh, tổ chức gặp mặt công dân chuẩn bị nhập ngũ, cam kết thực hiện tốt chính sách hậu phương, quan tâm hỗ trợ các gia đình quân nhân khó khăn để các chiến sĩ yên tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Toàn tỉnh Quảng Ninh đang khẩn trương hoàn tất những phần việc cuối cùng để tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2026. Chất lượng công dân nhập ngũ năm nay được đánh giá tốt, đáng chú ý có 17 công dân là đảng viên; 587 công dân đã được bồi dưỡng nhận thức về Đảng; 971 công dân viết đơn xung phong nhập ngũ. Dự kiến Quảng Ninh sẽ tổ chức lễ giao quân ngày 4/3/2026 (tức 16 tháng Giêng năm Bính Ngọ) tại 10 điểm trên địa bàn tỉnh.











