Thanh niên ngáo đá sát hại cha mẹ lãnh án tử hình

Bị cáo nghiện ma túy và bị ảo giác, luôn cảm thấy có tiếng nói xuất hiện trong đầu xúi giục tấn công cha mẹ nên đã ra tay gây nên thảm kịch.

Chiều 4/6, sau quá trình xét xử sơ thẩm và nghị án, TAND TPHCM đã tuyên phạt Võ Phạm Phi Hổ (SN 1990, ngụ Quận 6) mức án tử hình về tội “giết người”.

Bị cáo Võ Phạm Phi Hổ

Bị cáo Võ Phạm Phi Hổ

Hồ sơ vụ án thể hiện, khoảng 23 giờ ngày 01/8/2021, Hổ từ tầng gác nhà 231/67/20 đường Bình Tiên, Phường 8, Quận 6 xuống tầng trệt lấy dao rồi đi đến chỗ mẹ là bà Phạm Thị Nhanh đang nằm ngủ tấn công bà.

Lúc này, cha Hổ là ông Võ Ngọc Trừ phát hiện sự việc can ngăn. Hổ quay lại tiếp tục xuống tay với cha mình, khiến ông ngục tại chỗ.

Khi Hổ đang đâm ông Trừ, bà Nhanh mở cửa nhà bỏ chạy ra ngoài. Sau khi xuống tay với cha, thấy nạn nhân bất động, Hổ đuổi theo mẹ và sát hại bà. Sau đó, Hổ quay lại vào nhà thấy chị gái là Võ Phạm Phi Nga liền nói “Tao đâm mày luôn”, may mắn chị Nga bỏ chạy thoát được ra ngoài.

Nhận được tin báo của người dân, Công an phường đến hiện trường vụ án khống chế bắt giữ và tước con dao Hổ đang cầm trên tay, lập biên bản bắt người phạm tội quả tang.

Sau khi bị bắt tạm giam, nhà chức trách tiến hành xét nghiệm và xác định Hổ dương tính với ma túy.

Kết luận giám định pháp y tâm thần xác định trước, trong, sau khi thực hiện hành vi giết người, Hổ bị rối loạn tâm thần do sử dụng nhiều loại ma túy, mất khả năng nhận thức, điều khiển hành vi.

Ngày 28/3/2022, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự và quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can và đưa Hổ đi chữa bệnh bắt buộc.

Ngày 25/12/2023, sau khi chữa bệnh, Công an đã phục hồi điều tra bị can về tội ‘‘giết người’’.

Tại tòa, Hổ cho hay mình là con út, được cha mẹ cưng chiều nhưng theo bạn bè và dính vào ma túy từ năm 16 tuổi. Lúc dịch COVID-19 bùng phát, giãn cách xã hội nên bị cáo không thể mua ma túy và thường có biểu hiện bất thường.

Thấy sức khỏe con trai không tốt, mẹ của Hổ mua thuốc cho uống. Sau khi uống thuốc, Hổ trình bày thường bị ảo giác, trong đầu luôn có tiếng nói kích động tấn công cha mẹ mình.

Là người chứng kiến sự việc đau lòng của gia đình, chị Nga trình bày nghe con gọi cậu út đánh bà ngoại, nên kêu cha mình xuống xem thế nào, khi chị Nga từ trên lầu xuống đến nơi thì thảm kịch đã xảy ra, em trai quay sang định tấn công nên bỏ chạy.

Tại tòa, chị Nga xin cho em mình một con đường sống và không yêu cầu bồi thường.

Hà An

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/thanh-nien-ngao-da-sat-hai-cha-me-lanh-an-tu-hinh_163077.html