Thanh niên tình nguyện xuyên đêm cùng người dân, đón chào Quốc khánh 2/9

Tối 1/9, dưới ánh đèn, màu áo xanh của hàng nghìn sinh viên tình nguyện Thủ đô trở nên nổi bật. Khi thì ân cần hướng dẫn, hỗ trợ các cựu chiến binh vào khu vực thuận tiện; lúc lại nhanh nhẹn di chuyển cấp phát đồ ăn nhẹ, nước uống cho người dân...

Sáng 2/9, cả đất nước sẽ cùng hướng về Quảng trường Ba Đình lịch sử để hòa chung vào không khí trang nghiêm của Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Chiều 1/9, sinh viên tình nguyện hỗ trợ vận chuyển, sắp xếp quà tặng đại biểu tham dự lễ kỷ niệm vào sáng 2/9 tại Quảng trường Ba Đình

Chiều 1/9, sinh viên tình nguyện hỗ trợ vận chuyển, sắp xếp quà tặng đại biểu tham dự lễ kỷ niệm vào sáng 2/9 tại Quảng trường Ba Đình

Tiếp tục vai trò xung kích, tình nguyện, từ chiều 1/9 đến tối 2/9, cùng với các lực lượng khác, 8.800 thanh niên, sinh viên tình nguyện Thủ đô cũng nhiệt tình, tích cực tham gia các hoạt động phục vụ hướng tới "ngày hội non sông" với tinh thần "vượt nắng, thắng mưa" để góp sức làm nên thành công của Đại lễ.

Trong số 8.800 thanh niên tình nguyện, có 800 bạn được tuyển chọn đặc biệt để trực tiếp làm việc tại Quảng trường Ba Đình - nơi diễn ra các hoạt động chính thức. Các tình nguyện viên này đến từ Đại học Giao thông Vận tải và Đại học Phenikaa.

Tối 1/9, tinh thần tình nguyện tiếp tục được lan tỏa thông qua các hoạt động hỗ trợ cựu chiến binh vào điểm xem lễ diễu binh, diễu hành

Tối 1/9, tinh thần tình nguyện tiếp tục được lan tỏa thông qua các hoạt động hỗ trợ cựu chiến binh vào điểm xem lễ diễu binh, diễu hành

Đội tình nguyện viên tập trung từ chiều 1/9 và chuẩn bị các công việc tiếp nhận, sắp xếp, gói ghém từng túi quà và vận chuyển, đặt gọn gàng, trang trọng lên ghế của từng đại biểu ở từng chiếc ghế trên khán đài tại Quảng trường Ba Đình.

Tinh thần tình nguyện, cống hiến không ngừng của tuổi trẻ Thủ đô lại tiếp tục được lan tỏa vào buổi tối 1/9 trên các tuyến đường - nơi có đoàn diễu binh, diễu hành, đoàn xe lốp, khí tài sẽ đi qua vào sáng 2/9. Dưới ánh đèn, màu áo xanh của hàng nghìn sinh viên tình nguyện của các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Hà Nội trở nên nổi bật. Khi thì ân cần hướng dẫn, hỗ trợ các cựu chiến binh vào khu vực thuận tiện; lúc lại nhanh nhẹn di chuyển cấp phát đồ ăn nhẹ, nước uống cho người dân hay nhặt rác giúp các công nhân vệ sinh môi trường; có lúc họ lại lặng lẽ hỗ trợ lực lượng công an làm "hàng rào mềm" để bảo đảm an ninh trật tự...

Bóng dáng màu áo xanh tình nguyện xuất hiện khắp các nẻo đường, tuyến phố để mời người dân đồ ăn nhẹ, nước uống

Bóng dáng màu áo xanh tình nguyện xuất hiện khắp các nẻo đường, tuyến phố để mời người dân đồ ăn nhẹ, nước uống

Có mặt tại điểm hỗ trợ trên phố Liễu Giai, Thân Thị Hảo Hảo, Đội trưởng đội tình nguyện của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, để hỗ trợ hoạt động tại lễ kỷ niệm 2/9, từ chiều 1/9, hơn 200 sinh viên của trường đã tập trung và triển khai các nhiệm vụ: tham gia hỗ trợ các lực lượng bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, cấp phát nước phục vụ bà con.

Với vai trò Đội trưởng đội tình nguyện của trường, Hảo cho biết luôn cố gắng kết nối thông tin, đôn đốc các thành viên trong nhóm về ý thức kỷ luật, những điều cần lưu ý khi tham gia tình nguyện... Tất cả để góp sức vào sự thành công chung của Đại lễ.

Sinh viên tình nguyện lại miệt mài tham gia nhặt rác, giúp giảm gánh nặng công việc cho công nhân môi trường

Sinh viên tình nguyện lại miệt mài tham gia nhặt rác, giúp giảm gánh nặng công việc cho công nhân môi trường

Mặc dù quá trình tham gia vất vả, nắng mưa, thức đêm nhưng qua mỗi lần tham gia hỗ trợ thì tinh thần của cả nhóm đều lên cao. "Điều ngạc nhiên là mỗi khi có các đoàn đi qua em như cảm nhận được khí thế mạnh mẽ, hiên ngang của dân tộc, của tinh thần đoàn kết. Sức mạnh ấy đã tiếp thêm cho chúng em thêm nỗ lực và vượt qua. Trong em lúc đó không còn mệt mỏi mà chỉ thấy dâng lên tình yêu nước, lòng tự hào dân tộc" - Hảo cho biết.

Có lúc, màu áo xanh lại lặng lẽ tạo "hàng rào mềm" hỗ trợ lực lượng công an bảo đảm an ninh trật tự

Có lúc, màu áo xanh lại lặng lẽ tạo "hàng rào mềm" hỗ trợ lực lượng công an bảo đảm an ninh trật tự

Đó cũng là tinh thần và ý chí chung của thanh niên tình nguyện Thủ đô trong ngày kỷ niệm trọng đại của dân tộc, bởi tất cả chúng ta đều mang trong mình "dòng máu lạc hồng", đều có tình yêu nước nồng nàn, có khát vọng cháy bỏng là được cống hiến cho Tổ quốc.

Ở một điểm khác, sinh viên tình nguyện tạo không khí đoàn kết khi bắt nhịp ca khúc "Nối vòng tay lớn" để mọi người cùng cất vang tiếng hát

Thịnh An

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/thanh-nien-tinh-nguyen-xuyen-dem-cung-nguoi-dan-don-chao-quoc-khanh-2-9.829962.html