Thanh niên trên quê hương Bác Hồ hăng hái lên đường nhập ngũ

Con đường dẫn vào làng Sen quê Bác (xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) trong những ngày đầu xuân mang một vẻ đẹp thanh bình mà tràn đầy sức sống, sắc cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới trên các nẻo đường. Hòa vào không khí rộn ràng đó, những chàng trai độ tuổi đôi mươi đang chuẩn bị hành trang cho ngày lên đường nhập ngũ.

Năm nay, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn (tỉnh Nghệ An) có 10 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ, mang trong mình lòng nhiệt huyết và ý chí cống hiến. Nguyễn Trung Sơn, một chàng trai trẻ đã tốt nghiệp đại học, quyết định tạm gác lại sự nghiệp để thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Còn Nguyễn Hữu Nguyên, dù hoàn cảnh gia đình khó khăn khi bố đang chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo vẫn kiên định lựa chọn con đường quân ngũ.

“Thực hiện nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi công dân. Đứng trong hàng ngũ quân đội để rèn luyện bản thân, trưởng thành hơn và xứng đáng với truyền thống quê hương Bác Hồ”, Sơn chia sẻ với ánh mắt đầy quyết tâm.

Đại diện chính quyền địa phương và các thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ đến dâng hương, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đại diện chính quyền địa phương và các thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ đến dâng hương, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 Cán bộ Ban CHQS huyện Nam Đàn đến thăm hỏi, trao đổi một số nội dung với thanh niên Đậu Khánh Nhiên và gia đình trước khi lên đường nhập ngũ.

Cán bộ Ban CHQS huyện Nam Đàn đến thăm hỏi, trao đổi một số nội dung với thanh niên Đậu Khánh Nhiên và gia đình trước khi lên đường nhập ngũ.

Giữa cái lạnh cuối đông, khi những thanh niên trong độ tuổi nghĩa vụ hân hoan chuẩn bị cho ngày lên đường, Đậu Khánh Nhiên, chàng trai quê xã Xuân Hồng, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An cũng lặng lẽ xếp lại những bộ quần áo cũ, chuẩn bị hành trang cho một chặng đường mới. Sinh ra trong một gia đình nghèo khó, một mình mẹ gánh vác cả gia đình. Nhiên kể, rất nhiều người hỏi: "Sao không xin tạm hoãn nghĩa vụ để ở nhà phụ giúp mẹ?" Nhiên chỉ cười hiền: "Đi bộ đội không chỉ là trách nhiệm, mà còn là ước mơ của con và mong muốn của mẹ. Mẹ đã hy sinh cả đời vì con, giờ con cũng muốn làm điều gì đó để mẹ tự hào!".

Tại Ban CHQS huyện Nam Đàn, không khí làm việc những ngày này vô cùng khẩn trương. Hội đồng NVQS huyện chuẩn bị những khâu cuối cùng cho ngày hội giao quân từ việc rà soát danh sách thanh niên nhập ngũ, đảm bảo không có sai sót; kiểm tra hồ sơ, giấy tờ của các tân binh; phối hợp với các địa phương tổ chức gặp mặt, trao quà; phối hợp, hiệp đồng với các đơn vị nhận quân...

Xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn tổ chức gặp mặt, trao quà tặng thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ.

Xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn tổ chức gặp mặt, trao quà tặng thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ.

Thượng tá Võ Văn Long, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Nam Đàn cho biết: “Thời gian qua, chúng tôi quán triệt tinh thần công khai, công bằng, đúng luật trong công tác tuyển chọn. Những thanh niên đạt yêu cầu đều là những gương mặt ưu tú, đủ sức khỏe, trình độ và phẩm chất đạo đức. Để hoàn thành chỉ tiêu, chất lượng tuyển chọn công dân lên đường nhập ngũ, Ban CHQS huyện Nam Đàn đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo Hội đồng NVQS huyện điều động các y, bác sĩ từ nhiều xã khám tuyển “chéo” để đảm bảo tính khách quan, minh bạch. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành Luật NVQS bằng cách lồng ghép tuyên truyền trong các hoạt động khác như xây dựng nông thôn mới, giáo dục pháp luật…".

Khí thế thanh niên huyện Nam Đàn chuẩn bị lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Khí thế thanh niên huyện Nam Đàn chuẩn bị lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Nhờ thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, chất lượng công dân lên đường nhập ngũ năm nay được đánh giá cao hơn so với các năm trước. Các công dân trúng tuyển NVQS loại 1 và loại 2 chiếm tỷ lệ 85,7%, tăng 15% so với năm ngoái. Đặc biệt, tỷ lệ thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ đạt trên 50%.

Huyện Nam Đàn cũng quan tâm làm tốt công tác hậu phương Quân đội. Trong số 20 trường hợp thanh niên nhập ngũ có hoàn cảnh gia đình khó khăn, 9 trường hợp được xem là đặc biệt khó khăn đã nhận nhiều sự quan tâm, hỗ trợ về vật chất, tinh thần từ các cấp, đoàn thể, chính quyền địa phương, nên tất cả đều an tâm tư tưởng lên đường làm nhiệm vụ.

Chỉ còn ít ngày nữa, huyện Nam Đàn sẽ tổ chức lễ giao nhận quân. Rồi đây, bước chân các thanh niên trên quê hương Bác Hồ sẽ rộn ràng trên con đường vào quân ngũ, mang theo niềm tự hào của gia đình, sự kỳ vọng của cả quê hương. Một hành trình mới sẽ bắt đầu, hành trình của tuổi trẻ, của trách nhiệm với Tổ quốc và những trải nghiệm ý nghĩa khi khoác lên mình bộ quân phục, sẵn sàng cống hiến tuổi trẻ cho sự nghiệp bảo vệ đất nước.

Bài và ảnh: HOA LÊ - TRẦN TÙNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/quoc-phong-toan-dan/thanh-nien-tren-que-huong-bac-ho-hang-hai-len-duong-nhap-ngu-815172