Thanh niên tự hào lên đường nhập ngũ

Cùng với cả nước, sáng 10-2, các địa phương trên địa bàn TP Đà Nẵng đồng loạt tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2020. Lãnh đạo thành phố, Bộ Quốc phòng và chính quyền các địa phương đến dự, động viên những tân binh lên đường thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng của Tổ quốc.

Cùng với cả nước, sáng 10-2, các địa phương trên địa bàn TP Đà Nẵng đồng loạt tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2020. Lãnh đạo thành phố, Bộ Quốc phòng và chính quyền các địa phương đến dự, động viên những tân binh lên đường thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng của Tổ quốc.

Thượng tướng Lê Chiêm - Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên Quân ủy T.Ư, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến dự và động viên thanh niên Q. Hải Châu (TP Đà Nẵng) lên đường nhập ngũ.

Thượng tướng Lê Chiêm - Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên Quân ủy T.Ư, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến dự và động viên thanh niên Q. Hải Châu (TP Đà Nẵng) lên đường nhập ngũ.

Năm nay, theo chỉ đạo chung, do tình hình dịch bệnh nCoV diễn biến phức tạp, Lễ giao nhận quân được tổ chức nhanh gọn nhưng vẫn trang nghiêm, đảm bảo đúng kế hoạch.

Hoàn thành chỉ tiêu giao quân

TP Đà Nẵng tuyển 1.286 thanh niên nhập ngũ, trong đó có 236 thanh niên tham gia nghĩa vụ CAND, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. Đợt tuyển quân này, các thanh niên nhập ngũ về các đơn vị: Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Lữ đoàn Công binh 83 (Quân chủng Hải quân); Sư đoàn 375 (Quân chủng Phòng không - Không quân); Tổng cục Hậu cần; Bộ đội Biên phòng thành phố; Binh chủng Hóa học, Quân khu 5 và Công an TP Đà Nẵng. Do chủ động làm tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ ở tất cả các khâu nên chất lượng thanh niên nhập ngũ năm nay trên địa bàn thành phố được nâng cao. Trong đó tỷ lệ thanh niên tuổi đời 18-22 chiếm 82,02%; sức khỏe loại 1, loại 2 đạt trên 51%; trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học đạt 20,3%; đảng viên chiếm 0,18%; công nhân viên công tác ở các cơ quan, xí nghiệp đạt 3,1%...

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ tặng hoa chúc mừng thanh niên lên đường nhập ngũ tại Q. Ngũ Hành Sơn.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ tặng hoa chúc mừng thanh niên lên đường nhập ngũ tại Q. Ngũ Hành Sơn.

Đại tá Trần Phước Hương - Trưởng CAQ Hải Châu cho biết, thực hiện kế hoạch của Giám đốc CATP Đà Nẵng và UBND quận về giao, nhận quân, CAQ đã triển khai thực hiện nghiêm túc, rà soát và vận động các thanh niên ưu tú, nhiều thanh niên tình nguyện đăng ký nhập ngũ. Qua đó, hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao. Trước đó, đơn vị cũng đã mời 42 công dân trúng tuyển tham gia nghĩa vụ trong CAND đến để gặp mặt, động viên và trao đổi một số vấn đề liên quan cũng như nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của từng người. Nhờ đó, tinh thần các em rất phấn khởi, vui vẻ.

Theo ghi nhận, năm nay, lễ giao nhận quân tại các địa phương diễn ra nhanh, gọn hơn so với các năm trước theo chỉ đạo chung là phòng, chống dịch bệnh nCoV. Song, công tác giao quân vẫn chặt chẽ, trang trọng, bảo đảm an toàn, hoàn thành đúng kế hoạch. Tại các địa điểm tổ chức lễ giao nhận quân được phun hóa chất tiêu độc. Trước khi diễn ra lễ giao nhận quân, các lực lượng chức năng đã tiến hành đo thân nhiệt đối với các đại biểu và thanh niên lên đường nhập ngũ. Sau khi qua cầu vinh quang, các chiến sĩ cũng được kiểm tra thân nhiệt trước khi lên xe về đơn vị nhận quân.

Đại tá Trần Đình Chung, Thành ủy viên, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng động viên các công dân Q. Cẩm Lệ lên đường nhập ngũ.

Đại tá Trần Đình Chung, Thành ủy viên, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng động viên các công dân Q. Cẩm Lệ lên đường nhập ngũ.

Tự hào tiếp bước cha anh

Mặc dù do ảnh hưởng của dịch nCoV, các khâu tổ chức được thực hiện ngắn gọn, tối giảm hơn so với mọi năm song vẫn đảm bảo đúng yêu cầu, kế hoạch và diễn ra trong không khí trang nghiêm, đầy khí thế của ngày hội tòng quân. Mượn lời của nhà thơ Tố Hữu: “Nếu được làm hạt giống để mùa sau, nếu lịch sử cho ta làm điểm tựa, vui gì hơn làm người lính đi đầu”, tân binh Nguyễn Văn Hiền Lương (Q. Hải Châu) bày tỏ niềm vinh dự và tự hào khi là người quân nhân cách mạng, đứng vào hàng ngũ là “anh bộ đội cụ Hồ”. Bên cạnh đó, tân binh Nguyễn Văn Hiền Lương cũng chia sẻ: Thanh niên chúng tôi ý thức được trách nhiệm của mình và luôn tự hào để tiếp bước cha anh lên đường cầm súng bảo vệ Tổ quốc, giữ bình yên nhân dân, góp phần đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. “Truyền thống cách mạng đang và sẽ mãi mãi là động lực tinh thần, là ngọn lửa thiên thắp sáng niềm tin của tuổi trẻ trong mọi hoạt động”, tân binh Lương tự hào.

Hòa chung không khí tòng quân, sáng 10-2, vùng nông thôn Hòa Vang tiễn đưa 231 người con ưu tú của quê hương tiếp bước cha anh lên đường làm nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Theo Hội đồng NVQS H. Hòa Vang, trong đợt này có rất nhiều lá đơn tình nguyện. Điều đó tuy chẳng phải điều gì quá lớn lao, song lại thể hiện được khát vọng của tuổi trẻ, ước mong được cống hiến. Có lẽ họ phải yêu quê hương, làng xóm, hun đúc truyền thống yêu nước nồng nàn của ông cha để lại và được giáo dục cẩn thận mới ý thức được nghĩa vụ, trách nhiệm của mình với Tổ quốc.

Các thanh niên được kiểm tra thân nhiệt trước khi lên xe về đơn vị nhận quân.

Các thanh niên được kiểm tra thân nhiệt trước khi lên xe về đơn vị nhận quân.

Trong niềm hân hoan phấn khởi, tân binh Huỳnh Nguyễn Nhật Phúc, xã Hòa Nhơn (H. Hòa Vang) tâm sự: “Truyền thống cách mạng của quê hương, cùng niềm tự hào được tiếp bước cha anh lên đường nhập ngũ đã thôi thúc em viết đơn tình nguyện. Vì vậy, sau khi tốt nghiệp, dù đã có việc làm ổn định, xác định tuổi trẻ phải có nghĩa vụ, trách nhiệm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nên em xung phong vào bộ đội. Em hứa sẽ phấn đấu, không ngừng rèn luyện ý chí và bản lĩnh chính trị để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao”. Tâm sự của Phúc cũng là nỗi niềm của toàn bộ tân binh ở ngày hội lớn lần này.

Đứng trong dòng người đưa tiễn, ông Chế Mậu Giỏi, xã Hòa Phong (H. Hòa Vang) chân tình bộc bạch: “Biết con trúng tuyển nghĩa vụ đợt này, gia đình tôi rất phấn khởi. Chẳng có niềm vui nào bằng khi có người thân trực tiếp đóng góp sức mình cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thế hệ trẻ được trải qua quân ngũ là cơ hội tốt để rèn luyện, trưởng thành. Chúng tôi, những thế hệ đi trước sẵn sàng ủng hộ và động viên để con cháu có điều kiện hoàn thành nghĩa vụ của một công dân gương mẫu”.

6 giờ sáng, trong bộ quân phục chỉnh tề thơm mùi vải mới, 107 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ đã có mặt tại Sân vận động Q. Ngũ Hành Sơn, hòa vào ngày hội tòng quân trong không khí trang trọng, phấn khởi và xúc động. Mặc dù còn chút lưu luyến khi xa gia đình, bè bạn trong những ngày đầu xuân nhưng thanh niên nào cũng quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ dự và tiễn công dân lên đường nhập ngũ. Trước lúc lên đường, các chiến sĩ mới đã được các em học sinh Trường THPT Ngũ Hành Sơn cài lên ngực áo những đóa hoa hồng tươi thắm, nhận những đóa hoa hồng và phần quà các đồng chí lãnh đạo thành phố và quận trao tặng, và lần lượt vững bước qua cầu vinh quang.

Các thanh niên hăng hái, phấn khởi lên đường nhập ngũ.

Các thanh niên hăng hái, phấn khởi lên đường nhập ngũ.

Cùng với các quận huyện của thành phố, sáng 10-2, hàng ngàn người thân của 173 tân binh đã tham gia lễ bàn giao quân năm 2020 của Q. Liên Chiểu. Ông Nguyễn Đăng Huy - Chủ tịch UBND quận khẳng định rằng, với niềm tự hào là những người con quê hương anh hùng, các bạn thanh niên hôm nay lại tiếp bước truyền thống cha anh, hăng hái lên đường thực hiện sứ mệnh lịch sử cao cả và đầy tự hào. Qua đợt tuyển chọn, các bạn ai cũng nhận thức đúng đắn về trách nhiệm và nghĩa vụ của bản thân đối với quê hương đất nước, rằng sẽ khắc phục khó khăn, vững vàng phấn đấu rèn luyện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, trở thành những chiến sĩ ưu tú.

Những cánh tay vẫy, những lời chào tạm biệt, những ánh mắt đầy lưu luyến trong ngày hội giao quân làm cho cả người đi và người ở lại đều không khỏi xúc động, bồi hồi. Xin chân thành cảm ơn những người mẹ, người cha đã có công sinh thành, nuôi dưỡng, giáo dục những người con yêu quý của mình để hôm nay các anh trở thành những người lính Cụ Hồ, góp sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng văn minh, giàu đẹp...

NHÓM PV

Ông Phan Việt Cường - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam tặng hoa, động viên các tân binh.

Ông Phan Việt Cường - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam tặng hoa, động viên các tân binh.

* QUẢNG NAM – Tại Quảng Nam, gần 2.500 thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ. Tại BCH Quân sự TP Tam Kỳ, ông Phan Việt Cường - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam cùng các đồng chi lãnh đạo tỉnh đã đến dự và tặng hoa động viên 150 thanh niên.

* GIA LAI – 17 huyện, thị xã, thành phố đồng loạt tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2020. Năm nay, toàn tỉnh có 2.363 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và 280 thanh niên thực hiện nghĩa vụ CAND. Trong tổng số thanh niên nhập ngũ có 14 đảng viên, 2 công chức và 1 công dân nữ.

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_220023_thanh-nien-tu-hao-len-duong-nhap-ngu.aspx