Thanh niên Việt Nam: Sống đẹp từ những điều giản dị
Sống đẹp đôi khi không nằm ở những điều lớn lao, mà chính từ những hành động nhỏ bé, giản dị nhưng mang lại giá trị cho bản thân, cho người chung quanh và cho xã hội. Tuổi trẻ là quãng thời gian của đam mê, khát vọng và cống hiến. Khi thanh niên chọn sống đẹp, sống có ích, họ không chỉ làm giàu cho chính mình mà còn góp phần xây dựng xã hội nhân văn, đất nước ngày càng phát triển.

Những thanh niên tiêu biểu được tuyên dương trong chương trình "Tỏa sáng nghị lực Việt" do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức.
Như những bông hướng dương...
Mặc dù không nhìn thấy ánh sáng, nhưng chàng trai Lã Minh Trường luôn tỏa ra năng lượng tích cực bằng lối sống đẹp, luôn vươn lên của mình. Trường hiện đang là chủ nhiệm Câu lạc bộ Sinh viên khuyết tật thành phố Hà Nội. Với sự nỗ lực và cống hiến của mình, Lã Minh Trường là một trong những sinh viên tiêu biểu được Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khen thưởng trong nhiều phong trào đoàn, hội.

Lã Minh Trường (ngoài cùng bên phải) là một trong những sinh viên tiêu biểu được tham gia hành trình "Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc" năm 2023 do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức.
Lã Minh Trường thường xuyên tham gia các hoạt động xã hội dành cho người khuyết tật với mong muốn kết nối, lan tỏa tinh thần tích cực của mình. Đồng thời, cậu sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội này cũng luôn nỗ lực học hỏi để chuẩn bị một tương lai thật vững vàng, thực hiện ước mơ trở thành một chuyên gia tâm lý.
Trường chia sẻ: “Em muốn trở thành một chuyên gia tâm lý, hướng đến đối tượng là người khuyết tật. Từ đó, em có thể đồng hành cùng nhiều người tìm được ánh sáng trong cuộc đời”.
Sinh năm 1994, một tai nạn y khoa trong quá trình điều trị u máu hồi nhỏ đã khiến khuôn mặt của cô gái Hà Bích Hảo bị biến dạng. Vượt lên những định kiến của bạn bè và người chung quanh về ngoại hình khác biệt của bản thân, Hà Bích Hảo đã nỗ lực thực hiện ước mơ làm cô giáo.

Sống đẹp với cô gái Hà Bích Hảo là luôn có ước mơ.
Với thôi thúc muốn làm điều gì đó giúp các em nhỏ khuyết tật, cô đã thành lập quỹ “Mầm và những người bạn” và tổ chức một nhóm lớp nhỏ dành cho trẻ em đặc biệt cần can thiệp sớm. Hà Bích Hảo cũng đang đảm nhiệm vai trò quản lý dự án của tổ chức Helping Vietnam Children. Đây là một tổ chức thiện nguyện phi lợi nhuận, mổ miễn phí cho các em nhỏ có dị tật bẩm sinh hay di chứng tai nạn ở các tỉnh miền núi phía Bắc.
Trên gương mặt còn bao vết tích của căn bệnh quái ác, nụ cười không được tròn trịa nhưng đôi mắt của Hảo thì vẫn sáng lên niềm hạnh phúc giản dị và niềm hi vọng vào những điều tốt đẹp. Cô chia sẻ: “Em biết mình có những thiệt thòi, nhưng điều đó cũng chưa là gì so với bao người ngoài kia. Đối với em bất hạnh nhất là không có ước mơ. Nếu một ngày nào đó, em không còn mục tiêu để phấn đấu thì khi đó chính là lúc em thấy mình bất hạnh nhất. Nếu không thể vá trời lấp biển thì mình sẽ làm một chiếc lá xanh. Đây là ý của câu thơ mà em rất thích. Em lấy nó để xốc lại tinh thần mỗi khi mình mất niềm tin”.
Sức trẻ cùng nhau bắt sông núi "đơm hoa"
Ở những miền quê xa xôi, có những thanh niên ấp ủ trong tim khát vọng lập nghiệp, làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương.
Lập gia đình năm 2012, anh Lang Văn Quý và chị Lô Thị Hảo phải di dời đến điểm tái định cư công trình thủy điện Hủa Na (Nghệ An). Cuộc sống nơi ở mới khó khăn, thiếu thốn trăm bề. Dù không ít lần trăn trở có nên ở lại bám đất, bám rừng hay không, nhưng rồi cuối cùng hai vợ chồng vẫn quyết tâm ở lại.
Anh Lang Văn Quý chia sẻ: “Quê hương mình còn nhiều lợi thế về phát triển kinh tế, nên tôi quyết định ở lại quê hương chăn nuôi và động viên các đoàn viên thanh niên và bà con phát triển kinh tế. Gia đình tôi là hộ đầu tiên làm lồng nuôi cá. Giờ bà con cũng phát triển theo, hiện đã có 15-16 hộ nuôi cá lồng”.

Anh Lang Văn Quý và chị Lô Thị Hảo vui mừng trước thành quả lao động xứng đáng.
Đôi vợ chồng trẻ còn tìm tòi, học tập và áp dụng khoa học kỹ thuật vào nuôi cá. Đến giờ, ngoài đàn bò với tổng giá trị hơn 300 triệu thì tài sản lớn nhất của gia đình anh Hảo là hơn 20 lồng cá, thu về hàng trăm triệu đồng mỗi năm.
Tích lũy được kinh nghiệm, anh Hảo, chị Quý nhiệt tình tư vấn cho bà con trong thôn Phù Duộc, xã Đồng Văn, huyện Quế Phong (Nghệ An); tổ chức những buổi chia sẻ kinh nghiệm nuôi cá, làm rừng với những người trẻ trong xã để cùng nhau phát triển kinh tế địa phương.
Ngày nay ở rất nhiều nơi trên dải đất hình chữ S, rất nhiều thanh niên trẻ cũng đang ngày đêm nỗ lực sống đẹp, sống vươn lên vì bản thân và cộng đồng. Sống đẹp đã trở thành lẽ sống của thanh niên Việt Nam qua bao thế hệ.