Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ tưởng niệm, cầu siêu nạn nhân trong đại dịch Covid-19
Ngày 22/2, tại Công viên số 1 Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài), Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ tưởng niệm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh, qua đời trong đại dịch Covid-19.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, các đại biểu và người dân đến dự lễ tưởng niệm. (Ảnh: VIỆT DŨNG)
Tại đây, đoàn lãnh đạo Thành phố và hàng trăm người dân đã tưởng nhớ những đồng bào, cán bộ, chiến sĩ hy sinh, qua đời trong đại dịch Covid-19 khốc liệt.
Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh xúc động chia sẻ những hồi ức về năm tháng khó khăn của Thành phố Hồ Chí Minh khi đối mặt với đại dịch Covid-19.
Trong những ngày tháng đau thương ấy, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, điều hành của chính quyền và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã phát huy vai trò nòng cốt trong tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân chung sức, đồng lòng tham gia phòng, chống đại dịch.
Cũng trong giai đoạn này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã tuyên truyền, vận động để các tầng lớp nhân dân thấy được chính sách của Đảng, Nhà nước, chủ trương của thành phố có mục tiêu lớn nhất, cao nhất là bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, tính mạng của nhân dân.
Tuy nhiên, do đại dịch Covid-19 là thảm họa chưa từng có tiền lệ, trên địa bàn Thành phố - nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất đã có hàng nghìn đồng bào, cán bộ, chiến sĩ ra đi mãi mãi.

Sau lễ tưởng niệm, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố phối hợp Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố tổ chức lễ cầu siêu. (Ảnh: VĂN MINH)
Đồng chí Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh, lễ tưởng niệm, cầu siêu các đồng bào là nạn nhân đại dịch Covid-19 không chỉ là một nghi thức truyền thống hướng về người đã khuất của dân tộc Việt trong dịp đầu Xuân năm mới mà còn là dịp để tất cả mọi người tôn vinh và tiếp tục thực hiện tốt bài học lớn về sức mạnh của đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng chung sức, đồng lòng trên mọi lĩnh vực công tác và đời sống xã hội; phát huy tình dân tộc, nghĩa đồng bào trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình, đóng góp vào quá trình xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, giàu mạnh, thịnh vượng.
Sau lễ tưởng niệm, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố tổ chức lễ cầu siêu cho những cán bộ, chiến sĩ, đồng bào là nạn nhân đại dịch Covid-19.

Người dân dự lễ tưởng niệm, cầu siêu đồng bào, cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh, qua đời trong đại dịch Covid-19. (Ảnh: VĂN MINH)
Công viên số 1 Lý Thái Tổ là một công trình đặc biệt có ý nghĩa, mang tính nhân văn sâu sắc, nơi mà mọi người dân tìm về để nhớ thương, sống chậm lại trong dòng đời hối hả và để “ký ức-hiện tại giao thoa”, mang nhịp đập của sự tri ân và hồi sinh.
Công viên mang trên mình thông điệp về sự hồi sinh, vì sự sống luôn tìm được cách nảy mầm, kể cả trên nền đất của đau thương; là nghĩa tình và đoàn kết vì chính tình người đã cứu chúng ta trong những thời khắc tưởng chừng không còn hy vọng; và hướng tới tương lai để thế hệ sau hiểu rằng Thành phố này được xây dựng còn dựa trên sự đùm bọc, sẻ chia.











