Thành phố nhìn từ triền đồi
Đường dốc gấp cong ký ức

Minh họa
Đường dốc gấp cong ký ức
mây bay lững thững bên bờ.
Tiếng chuông chùa ngân nhè nhẹ
vọng hoài giấc mộng người mơ.
Ngồi bên triền đồi nhìn xuống
thành phố trôi giữa dải sương.
Mái ngói xếp như con chữ
in vào trang sách vô thường.
Hồ phẳng lặng soi vầng nguyệt
gió khua ánh nước chao vàng.
Chiếc lá buông tay chầm chậm
rơi từ thời khắc sang trang.
Quán nhỏ nép bên triền dốc
khói cà phê quyện sớm mai.
Khách lạ ngồi im cô độc
nghe sương trôi giữa tàn phai.
Thành phố mờ sương lặng lẽ
giữ hồn ta giữa gió trời.
Bước qua làn sương tan nhẹ
mới hay tâm tưởng rong chơi.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/thanh-pho-nhin-tu-trien-doi-393528.html