Thành phố Yên Bái trắng đêm hỗ trợ người dân vùng ngập lụt

Nước sông Hồng đã trên báo động 3, tràn bờ, gây ngập nhiều tuyến phố của thành phố Yên Bái và vẫn đang tiếp tục dâng cao trong khi mưa không ngớt. Ngay trong đêm nay (8/9), hơn 500 cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang túc trực 24/24, nỗ lực hỗ trợ người dân chuyển đồ đạc đến nơi cao và di dời người già, trẻ nhỏ đến nơi an toàn.

Người dân được các lực lượng chức năng hỗ trợ, di dời ra khỏi vùng nguy hiểm.

Người dân được các lực lượng chức năng hỗ trợ, di dời ra khỏi vùng nguy hiểm.

Do nước sông Hồng dâng cao, nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố Yên Bái từ chiều nay đã chìm trong biển nước. Theo thông tin của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) phường Hồng Hà, mực nước sông Hồng tại Yên Bái ghi nhận lúc 22h ngày 8/9 là 33,16m (trên báo động 3 là 1,16m).

Hiện nay, trên địa bàn phường Hồng Hà, toàn bộ đường Thanh Niên và đường Trần Hưng Đạo đã ngập sâu từ 1 - 2 mét, người và phương tiện không thể di chuyển. Phần lớn các hộ gia đình trên tuyến đường Thanh Niên và các đường nhánh nước đã ngập vào nhà từ 0,5 mét đến trên 1 mét. Toàn bộ tuyến đường Thanh Niên đã cắt điện lưới để đảm bảo an toàn.

Chiến sỹ Công an thành phố Yên Bái, lực lượng dân quân tự vệ hỗ trợ người dân vận chuyển đồ đạc, gạo, lương thực, thực phẩm tới nơi an toàn.

Chiến sỹ Công an thành phố Yên Bái, lực lượng dân quân tự vệ hỗ trợ người dân vận chuyển đồ đạc, gạo, lương thực, thực phẩm tới nơi an toàn.

Từ chiều tối nay, hàng trăm hộ dân trên tuyến đường Thanh Niên đã khẩn trương thu dọn đồ đạc đưa lên vị trí cao để tránh hỏng hóc khi nước tràn vào nhà. Bà Nguyễn Thị Thủy ở Tổ dân phố Hồng Tân, phường Hồng Hà cho biết: "Nước lên rất nhanh! Đã rất lâu rồi tuyến đường Thanh Niên lại chìm trong biển nước như vậy! Gia đình tôi đang gấp rút dọn dẹp, những đồ gì mang được lên tầng cao thì đã mang hết rồi, còn lại thì đành chịu. Chỉ mong trời đừng mưa và nước đừng dâng cao nữa”.

Được biết, hiện trên tuyến đường Thanh Niên có gần 700 hộ dân đã bị nước sông Hồng tràn vào nhà, gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt. Trước tình hình trên, ngay trong đêm nay, hơn 500 cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang (công an, quân đội, dân quân tự vệ) túc trực 24/24, nỗ lực hỗ trợ người dân chuyển đồ đạc đến nơi cao và di dời người già, trẻ nhỏ đến nơi an toàn.

Bà Nguyễn Thị Lan - 85 tuổi, ở Tổ dân phố Hồng Tân chia sẻ: "May mà có các chú công an hỗ trợ giúp tôi ra khỏi vùng lũ tới nơi an toàn. Nước vẫn đang tiếp tục dâng cao và trời vẫn đang mưa, tôi thật sự rất lo lắng”.

Trung tá Đỗ Toàn Thắng - Trưởng Công an phường Hồng Hà cho biết: "Chúng tôi đã huy động 100% quân số trực trong đêm nay để theo dõi sát sao diễn biến thời tiết, đảm bảo sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra. Đồng thời, chúng tôi đã lập các chốt chặn, căng dây cảnh báo không cho người và các phương tiện qua lại trên các tuyến đường bị ngập sâu, đảm bảo an toàn và tính mạng cho nhân dân”.

Không chỉ tại tuyến đường Thanh Niên, tại các tuyến đường: Hoàng Hoa Thám, Nguyễn Thái Học, Hòa Bình… hiện nay nước cũng đã dâng cao, chưa có dấu hiệu rút. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, trước sự khó khăn, nguy hiểm của thiên tai chúng ta vẫn luôn thấy hiện hữu được "tình người ấm áp”, sự sẻ chia, hỗ trợ, giúp đỡ của lực lượng chức năng dành cho nhân dân.

Những người già neo đơn, người dân đang sống trong những ngôi nhà xuống cấp, có nguy cơ ngập úng đều được các cán bộ, chiến sỹ công an, quân đội hỗ trợ, di dời tới nơi an toàn. Những kho hàng với hàng trăm tấn gạo, lương thực, thực phẩm, quần áo, hàng hóa… đều được lực lượng dân quân tự vệ hỗ trợ, vận chuyển tránh ngập úng.

Các lực lượng chức năng hỗ trợ người già di dời ra khỏi vùng nguy hiểm.

Các lực lượng chức năng hỗ trợ người già di dời ra khỏi vùng nguy hiểm.

Lực lượng công an thành phố huy động ca nô hỗ trợ người dân di dời ra khỏi vùng nguy hiểm.

Lực lượng công an thành phố huy động ca nô hỗ trợ người dân di dời ra khỏi vùng nguy hiểm.

Lãnh đạo phường Hồng Hà thường xuyên bám cơ sở, nắm bắt tình hình mưa lũ.

Lãnh đạo phường Hồng Hà thường xuyên bám cơ sở, nắm bắt tình hình mưa lũ.

Ông Bùi Ngọc Giang - Chủ tịch UBND phường Nguyễn Thái Học cho biết: "Ngay sau khi nước dâng cao, ngập các tuyến đường trên địa bàn phường, lực lượng của chúng tôi gồm 340 người là tổ viên tổ an ninh trật tự, dân quân tự vệ, cán bộ công chức, công an, quân đội, tổ trưởng tổ dân phố đã luôn túc trực để hỗ trợ nhân dân vận chuyển tài sản, di dời người già và trẻ nhỏ, những hộ dân ở gần mép sông, hồ tới nơi an toàn. Đêm nay là đêm thứ 2 chúng tôi thức trắng để theo dõi diễn biến thời tiết nhưng các anh em vẫn cố gắng vì sự an toàn và bình yên của người dân”.

Theo dự báo, trong đêm nay khả năng nước sông Thao sẽ lên thêm ít nhất 1 mét nữa, ở mức 34 mét (trên báo động 3 là 2 mét) mức cực kỳ nguy hiểm, sau dao động ở mức cao. Nguy cơ toàn bộ các hộ dọc đường Thanh Niên, các đường nhánh, khu vực trung tổ dân phố Hồng Yên, Hồng Nam ngày mai sẽ càng ngập sâu trong nước.

Trong đêm nay, các lực lượng hỗ trợ đang chạy đua với thời gian để giúp dân tránh ngập. Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai-tìm kiếm cứu nạn thành phố Yên Bái đề nghị các địa phương tiếp tục theo dõi sát diễn biến của thời tiết, rà soát, nắm bắt các hộ có người già, trẻ nhỏ, người đau ốm cần di chuyển để di dời ra khỏi khu vực nguy hiểm; thực hiện chế độ trực 24/24 theo dõi sát sao diễn biến của thời tiết, sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản của nhân dân và Nhà nước.

Thu Trang

Nguồn Yên Bái: https://baoyenbai.com.vn/13/328462/thanh-pho-yen-bai-trang-dem-ho-tro-nguoi-dan-vung-ngap-lut.aspx