Thanh Thương - 'người truyền lửa' hiến máu cứu người

Ở vùng Đất Sen hồng, trong công tác thiện nguyện và phong trào hiến máu cứu người, anh Huỳnh Thanh Thương (30 tuổi) được biết đến như một điển hình của những trái tim nhân ái - 'người truyền lửa' với hành trình 44 lần hiến máu cứu người.

TUỔI THƠ CƠ CỰC

Tôi gặp Thanh Thương tại khuôn viên Trường Đại học Đồng Tháp, ở Thương toát lên vẻ điềm tĩnh, nụ cười hiền lành và đôi mắt đầy nghị lực của một người đã đi qua nhiều biến cố trong cuộc sống.

Anh Huỳnh Thanh Thương nhận Giải thưởng “15 tháng 10” của Trung ương Đoàn. Ảnh: NVCC

Anh Huỳnh Thanh Thương nhận Giải thưởng “15 tháng 10” của Trung ương Đoàn. Ảnh: NVCC

Ít ai biết rằng, đằng sau sự năng nổ và nhiệt huyết hôm nay là một tuổi thơ đầy khó khăn. Ba mẹ ly hôn khi Thương mới tròn 2 tuổi, Thương lớn lên trong vòng tay của ông bà nội tại xã An Thạnh Thủy, tỉnh Đồng Tháp.

Những ngày thơ ấu của Thương không có sự vỗ về của mẹ, không có bờ vai vững chãi của cha, Thương vừa đi học, vừa đi làm thuê phụ giúp ông bà. Cái nghèo, cái khó đã hun đúc trong lòng chàng trai trẻ một sự đồng cảm sâu sắc với những mảnh đời bất hạnh.

Với những nỗ lực không mệt mỏi, Thanh Thương đã được ghi nhận với nhiều phần thưởng cao quý như: “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VII năm 2023”, “Gương mặt trẻ tiêu biểu Đất Sen hồng năm 2024”, cùng nhiều Bằng khen từ Trung ương Đoàn và Tỉnh đoàn Đồng Tháp.

Nhưng đối với Thương, phần thưởng lớn nhất không phải là những tấm Bằng khen, Giấy khen, mà là nụ cười của bà cụ neo đơn khi nhận được quà tết, là sự sống hồi sinh của người bệnh nhờ những giọt máu nghĩa tình.

“Trong những chuyến đi tình nguyện, thấy các em nhỏ có ba mẹ nâng niu, tôi thấy mủi lòng. Vì mình từng thiếu bàn tay chăm sóc của ba mẹ nên tôi hiểu các em ở trung tâm bảo trợ cần gì nhất. Đó không chỉ là cái bánh, hộp sữa, mà là cảm giác được quan tâm”- Thương tâm sự.

Bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời của Thương là vào năm 2017, khi đó Thương là sinh viên năm 2 ngành Sư phạm Tin học tại Trường Đại học Đồng Tháp.

Sau một lần đến thăm Trung tâm Bảo trợ xã hội tại phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, khi những đứa trẻ ùa ra ôm chặt lấy Thương và gọi “ba, ba” Thương đã rưng rưng nước mắt. Giây phút ấy, Thương biết mình thuộc về nơi này - nơi của sự kết nối và xoa dịu nỗi đau.

Quyết định thi lại đại học với chuyên ngành Công tác xã hội để trang bị chuyên môn, kỹ năng bài bản nhất để phụng sự cộng đồng. Anh muốn làm thiện nguyện một cách chuyên nghiệp và hiệu quả hơn.

Tuy quyết định học lại đã làm cho bà nội buồn lòng nhưng thời gian đã minh chứng cho sự lựa chọn của anh là đúng đắn, khi bà nội nhìn thấy cháu mình trưởng thành, giúp đỡ nhiều người, bà đã mỉm cười tự hào.

“NGÂN HÀNG MÁU SỐNG” Ở GIẢNG ĐƯỜNG

44 lần hiến máu và hiến tiểu cầu, một con số khiến bất cứ ai cũng phải thán phục.

Từ năm 2014 đến nay, trung bình mỗi năm, Thương hiến máu đến 4 lần. Có những khi nhận được tin báo có bệnh nhân cấp cứu cần nhóm máu hiếm, bất kể ban đêm hay đang dở dang công việc, anh đều có mặt kịp thời.

Thanh Thương tham gia hiến máu cứu người.

Thanh Thương tham gia hiến máu cứu người.

Với 7 lần hiến máu đột xuất cứu người trong cơn nguy kịch là 7 lần Thương chạy đua để giành giật sự sống cho người bệnh.

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ: “Việc thiện thì dù nhỏ mấy cũng làm”, với vai trò là Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học Đồng Tháp, Thương đã trăn trở về việc làm thế nào để kết nối những tấm lòng nhân ái trong sinh viên. Từ đó, mô hình Câu lạc bộ (CLB) “Giọt máu yêu thương” ra đời.

Đây không đơn thuần là một CLB sinh viên, mà là một “ngân hàng máu sống” thực thụ. Thương đã cùng các thành viên xây dựng cơ sở dữ liệu về nhóm máu của sinh viên và cán bộ giảng viên. Khi bệnh viện cần máu gấp, chỉ cần một cuộc gọi, “ngân hàng máu sống” sẽ điều phối người hiến máu.

Nhìn lại hành trình từ khi CLB mới thành lập chỉ với 9 thành viên, đến nay con số đã vượt lên trên 2.000 người. Thương không giấu niềm vui khi phối hợp vận động được hơn 4.000 lượt người tham gia hiến máu, thu về hơn 2.500 đơn vị máu quý giá.

Những chương trình như: “Chủ nhật Đỏ”, “Giọt máu nghĩa tình”, “Hành trình Đỏ” do Thương tham mưu tổ chức đã trở thành ngày hội nhân đạo thường niên, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần “thương người như thể thương thân” của người dân Đất Sen hồng.

Thanh Thương (bìa phải) thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng ở xã Đốc Binh Kiều.

Thanh Thương (bìa phải) thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng ở xã Đốc Binh Kiều.

Không chỉ dừng lại ở hiến máu, dấu chân của Thanh Thương còn in đậm trên khắp các nẻo đường thiện nguyện. Từ những chương trình “Trung thu cho em”, “Đêm hội trăng rằm” mang niềm vui đến cho trẻ em vùng sâu vùng xa, đến “Xuân tình nguyện”, “Đông ấm áp - Tết sẻ chia” hỗ trợ những gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Thanh Thương quan niệm rằng, công tác Đoàn và phong trào thanh niên phải gắn liền với hơi thở cuộc sống. Ngoài CLB “Giọt máu yêu thương”, anh còn đề xuất thành lập CLB “Kỹ năng Sen hồng”, giúp sinh viên trang bị những kỹ năng mềm cần thiết, từ đó giúp sinh viên tự tin và sống có trách nhiệm hơn với cộng đồng.

Vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng khi còn là sinh viên, Thanh Thương luôn lấy tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam cho mọi hành động. Với Thương, học Bác không phải là làm điều gì to lớn, mà là học sự tận tụy, học lòng yêu thương con người và tinh thần sẵn sàng dấn thân.

Ở tuổi 30, Thương vẫn miệt mài với những dự án mới, những chuyến đi mới. Chàng trai ấy chính là minh chứng sống động cho một thế hệ trẻ Đồng Tháp năng động, trách nhiệm và đầy lòng trắc ẩn.

Hành trình của Thanh Thương vẫn đang tiếp diễn và mỗi ngày trôi qua lại viết thêm những trang mới ấm áp tình người trên mảnh Đất Sen hồng.

DƯƠNG ÚT

Nguồn Đồng Tháp: https://baodongthap.vn/thanh-thuong-nguoi-truyen-lua-hien-mau-cuu-nguoi-a240131.html