Thành viên BTS bị 'vạ lây' giữa ồn ào của Suga

Suga (BTS) bị chỉ trích nặng nề vì hành vi lái xe khi say rượu.

Ngày 7/8 vừa qua, thành viên BTS là Suga trở thành tâm điểm chú ý của dư luận khi bị thu hồi giấy phép vì vi phạm Luật giao thông đường bộ (lái xe khi say rượu). Công ty chủ quản và Suga sau đó đã đưa ra lời xin lỗi chính thức đến người hâm mộ.

Sau đó không lâu, trưởng nhóm BTS là RM đã cập nhật lên story trang Instagram cá nhân hình ảnh album solo của anh mang tên Right Place Wrong Person xếp hạng #7 trong số 25 album hay nhất năm 2024 của cộng đồng Genius… Đây được xem là động thái nhằm mục đích "ăn mừng" thành tích mới của sản phẩm solo từ RM.

Thế nhưng, bài đăng của RM nhanh chóng gây nên luồng tranh cãi từ khán giả khi đông đảo cư dân mạng đã chỉ trích anh "vô cảm", thiếu tinh tế khi đăng story ăn mừng thành tích mới giữa lúc thành viên cùng nhóm là Suga vướng bê bối lớn trong sự nghiệp.

Tuy nhiên, số khác cũng lên tiếng bênh vực trưởng nhóm BTS rằng hiện tại nam thần tượng đang trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự nên không thể nào cập nhật được hết những diễn biến trong sự việc của Suga. Vậy nên, việc chỉ trích RM vô cảm là hoàn toàn không hợp lý.

Để tránh những ồn ào không đáng có, RM sau đó đã có động thái xóa đi story này trên trang cá nhân.

Sau khi sự việc lái xe trong tình trạng say xỉn xảy ra, Suga nhanh chóng đưa ra lời xin lỗi chân thành đến khán giả, người hâm mộ vì đã khiến họ thất vọng về hình ảnh không mấy đẹp đẽ của bản thân.

Thành viên BTS trải lòng trên trang Weverse cá nhân:"Xin chào. Tôi là Suga. Tôi rất xin lỗi khi khiến các bạn phải thất vọng như vậy.

Sau khi uống rượu vào bữa tối hôm qua, tôi di chuyển về nhà bằng Kickboard điện. Tôi đã vi phạm luật giao thông đường bộ khi không nhận ra rằng mình không được phép sử dụng xe điện khi say rượu và tưởng rằng chỉ còn một đoạn đường ngắn nữa thôi. Khi đang dựng xe trước cửa nhà, tôi đã bị ngã. Một sĩ quan cảnh sát ở gần đó đã đến, và kết quả của cuộc kiểm tra máy đo nồng độ cồn là giấy phép lái xe của tôi đã bị thu hồi và bị phạt tiền.

Mặc dù không có ai bị tổn hại hay cơ sở vật chất nào bị hư hại trong quá trình này nhưng tôi cúi đầu xin lỗi mọi người vì đây là trách nhiệm của tôi và tôi không có lời bào chữa nào cả.

Tôi xin lỗi tất cả những người đã bị tổn thương vì hành động bất cẩn và sai trái của tôi, đồng thời tôi sẽ cẩn thận hơn trong hành động của mình để tránh những sự việc như vậy trong tương lai".

Bình Nguyên

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/am-nhac/thanh-vien-bts-bi-va-lay-giua-on-ao-cua-suga-202408080930481984.html