Thảo Cầm Viên lần đầu ra mắt tour đêm: Các 'boss' tăng ca, Gen Z nô nức lên lịch

Nếu ban ngày đến Thảo Cầm Viên chỉ thấy mấy 'boss' nằm ườn ra ngủ hoặc lười biếng gặm cỏ, thì giờ đây các bạn thú chính thức 'tăng ca' để phục vụ du khách sau giờ hành chính.

Thay vì chỉ hoạt động vào ban ngày như thường lệ, Thảo Cầm Viên Sài Gòn lần đầu tiên ra mắt tour tham quan ban đêm với cái tên đầy huyền bí: "Khi màn đêm buông xuống". Sau 161 năm hoạt động, đây là trải nghiệm mới toanh dành cho hội thích khám phá, mê động vật và muốn thấy một sở thú không giống như thường ngày. Nhiều loài động vật như hổ, sư tử, cầy hương hay cú mèo trở nên linh hoạt hơn trong bóng tối. Ngược lại, một số loài lại chìm vào giấc ngủ, tạo nên khung cảnh đối lập đầy thú vị.

Mỗi tối thứ Bảy hằng tuần, từ 19:00 - 20:00 và từ 20:15 - 21:15, các bạn thú sẽ chính thức "trực ca đêm" để chào đón khách tham quan. Khi Mặt Trời lặn, những anh bạn ban ngày lười biếng như hổ, báo, vượn... bắt đầu chuyển sang chế độ nhiệt huyết với công việc, mang đến những màn trình diễn trước nay chưa từng có.

Thảo Cầm Viên lần đầu tiên ra mắt tour tham quan buổi tối, đưa bạn vào thế giới hoang dã sống động. Ảnh: Thảo Cầm Viên - Sài gòn Zoo & Botanical Gardens.

Thảo Cầm Viên lần đầu tiên ra mắt tour tham quan buổi tối, đưa bạn vào thế giới hoang dã sống động. Ảnh: Thảo Cầm Viên - Sài gòn Zoo & Botanical Gardens.

Mỗi chuyến đi chỉ giới hạn từ 10 - 20 khách. Tour mở cửa cho du khách từ 10 - 65 tuổi, bạn có thể rủ gia đình, hội bạn thân hoặc thậm chí dẫn crush đi dạo giữa thiên nhiên cũng là một ý tưởng “không tồi”!

Chẳng còn hình ảnh "boss" ngủ gà ngủ gật giữa trưa, thay vào đó là cảnh bọn họ lượn lờ đi dạo, chạy nhảy, rượt đuổi nhau cực kỳ sinh động. Ảnh: Thảo Cầm Viên - Sài gòn Zoo & Botanical Gardens

Chẳng còn hình ảnh "boss" ngủ gà ngủ gật giữa trưa, thay vào đó là cảnh bọn họ lượn lờ đi dạo, chạy nhảy, rượt đuổi nhau cực kỳ sinh động. Ảnh: Thảo Cầm Viên - Sài gòn Zoo & Botanical Gardens

Để đảm bảo an toàn và trải nghiệm tốt nhất cho du khách, Thảo Cầm Viên đã triển khai hệ thống đèn chiếu sáng phù hợp, vừa đủ để quan sát nhưng không làm ảnh hưởng đến nhịp sinh học của động vật. Ngoài ra, các tuyến đường tham quan cũng được nâng cấp để thuận tiện cho việc di chuyển vào ban đêm.

Ngay khi thông tin này được công bố đã thu hút sự quan tâm của hội yêu thiên nhiên và cộng đồng mạng. Nhiều người tỏ ra hào hứng, háo hức vì được quan sát và trải nghiệm cuộc sống về đêm của các con thú. Ngoài ra, tour còn giúp nâng cao ý thức bảo vệ động vật hoang dã, mang đến kiến thức thú vị về tập tính sinh hoạt của các loài.

Chia sẻ với Hoa Học Trò Online, bạn Vương Tuyết Vân (TP.HCM) bày tỏ: “Mình rất bất ngờ khi nghe tin Thảo Cầm Viên mở tour tham quan buổi tối. Đây là một trải nghiệm mới lạ và độc đáo khi giờ đây có thể quan sát cuộc sống về đêm của chúng. Hơn nữa, việc mở tour đêm này cũng tạo điều kiện cho dân công sở xả stress sau 8 tiếng làm việc tại công ty giống mình.”

Cô bạn mong muốn được nhìn thấy "hội đồng ca hú hét" của mấy bạn vượn vào ban đêm. Ảnh: NVCC

Cô bạn mong muốn được nhìn thấy "hội đồng ca hú hét" của mấy bạn vượn vào ban đêm. Ảnh: NVCC

Đồng tình với chia sẻ trên, tuy nhiên bạn Hồ Cao Xuân Đạt (Bình Dương) bày tỏ sự lo ngại khi sử dụng ánh sáng nhân tạo và du khách qua lại vào ban đêm sẽ có thể gây căng thẳng hoặc làm thay đổi tập quán sinh hoạt của một số loài. Các hoạt động ban đêm có thể gây rủi ro cho du khách nếu không có biện pháp bảo vệ phù hợp. Nhiều teen mong muốn Thảo Cầm Viên có thể xem xét và có biện pháp vui lòng du khách nhưng cũng không ảnh hưởng đến các “boss”.

Trang Huyền - Bình An

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/thao-cam-vien-lan-dau-ra-mat-tour-ngam-thu-dem-cac-boss-tang-ca-gen-z-no-nuc-len-lich-post1728674.tpo