Thắp lên ngọn lửa tri ân của những người con áo lính
Trong căn nhà nhỏ ở ấp Nhà Diệu, xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau, giữa những vật dụng cũ kỹ vẫn còn lưu giữ hơi thở của một thời chiến tranh, mẹ Nguyễn Thị Gập (năm nay đã 92 tuổi) lặng lẽ kể về chồng và con trai mình, hai người đã nằm lại trên chiến trường trong hai cuộc kháng chiến vệ quốc. Giọng mẹ chậm rãi nhưng đầy tự hào. Mỗi khi có cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Rạch Gốc (BĐBP tỉnh Cà Mau) và các hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ xã ghé thăm, căn nhà nhỏ như ấm lên, tiếng cười hòa lẫn trong ký ức đầy tự hào và yêu thương.

Những người lính Đồn Biên phòng Rạch Gốc cùng cán bộ, hội viên phụ nữ và đoàn viên, thanh niên xã Phan Ngọc Hiển thường xuyên quan tâm chăm lo cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Gập. Ảnh: Lương Bình
Sinh ra ở xã Biển Bạch, huyện Thới Bình (cũ), nay là xã Biển Bạch, tỉnh Cà Mau, Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Gập đã đi qua những năm tháng kháng chiến đầy gian khổ, bom đạn và nước mắt. Khi đất nước còn chìm trong khói lửa chiến tranh, mẹ vừa nuôi con, vừa nuôi giấu cán bộ cách mạng, gói trọn niềm tin vào ngày thống nhất. Hai người thân yêu nhất, chồng và con trai lần lượt ra đi mãi mãi trên chiến trường, để lại trong mẹ nỗi đau không lời nào diễn tả. Nhưng vượt lên mất mát, mẹ vẫn kiên trung, vẫn lặng lẽ cống hiến cho quê hương. Với những hy sinh to lớn ấy, ngày 29/5/2023, mẹ được Nhà nước phong tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh hùng - phần thưởng xứng đáng dành cho người phụ nữ bình dị mà kiên cường, đã hiến trọn cuộc đời cho Tổ quốc.
Nhận phụng dưỡng, chăm sóc mẹ Gập, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Rạch Gốc và cán bộ, hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phan Ngọc Hiển thường xuyên đến thăm hỏi, dọn dẹp nhà cửa, tặng quà và trò chuyện động viên mẹ, nhất là các dịp lễ, Tết. “Chúng tôi luôn xem mẹ như người thân ruột thịt. Mỗi lần đến thăm mẹ, anh em đều thấy lòng mình ấm lại và thêm tự hào khi được tiếp nối truyền thống của các thế hệ đi trước” - Thiếu tá Phan Văn Kịp, Chính trị viên Đồn Biên phòng Rạch Gốc chia sẻ.
Đồng hành với BĐBP trong công tác “đền ơn đáp nghĩa” trong thời gian qua, bà Nguyễn Thị Thu Ngân, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phan Ngọc Hiển xem việc phụng dưỡng, chăm sóc Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Gập là một nhiệm vụ thường xuyên, đồng thời là tình cảm thiêng liêng của cán bộ, hội viên phụ nữ xã đối với những người đã hy sinh, cống hiến cho Tổ quốc.
Chia sẻ về việc làm đầy nghĩa tình này, bà Ngân xúc động nói: “Được chăm sóc, phụng dưỡng mẹ Gập là niềm vinh dự của chúng tôi. Mỗi lần đến thăm, trò chuyện với mẹ, nghe mẹ kể lại những năm tháng chiến tranh gian khổ, chúng tôi càng thấm thía giá trị của hòa bình và tự do hôm nay. Mẹ tuy tuổi đã cao nhưng vẫn còn minh mẫn, luôn nhắc nhở con cháu phải sống tốt, sống có nghĩa tình. Chính nghị lực và tấm lòng của mẹ là tấm gương để chúng tôi noi theo”.
Được biết, từ đầu năm 2023 đến nay, Đồn Biên phòng Rạch Gốc và Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã nhận phụng dưỡng mẹ Nguyễn Thị Gập với mức hỗ trợ 500 nghìn đồng/tháng. Ngoài sự hỗ trợ thường xuyên, vào các dịp lễ, Tết, hay những ngày kỷ niệm lớn của đất nước, cán bộ, chiến sĩ BĐBP và hội viên phụ nữ lại đến thăm, tặng quà, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc sức khỏe cho mẹ. Mỗi lần nghe tiếng bước chân quen thuộc của những “người con” bộ đội, phụ nữ xã ngoài ngõ, mẹ lại nở nụ cười rạng rỡ. Với mẹ, họ không chỉ là khách đến thăm, mà đã trở thành những người con ruột thịt.

Cán bộ Đồn Biên phòng Rạch Gốc và cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phan Ngọc Hiển đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Gập nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2025). Ảnh: Lương Bình
Trong những câu chuyện kể chậm rãi, mẹ thường nhắc lại quãng đời gian khổ đã qua, kể về chồng và con trai mẹ. Nước mắt mẹ rơi, nhưng ánh mắt vẫn sáng lên niềm tự hào. Rồi mẹ lại nhìn các con khi đến thăm, giọng nghẹn ngào mà đầy ấm áp: “Nhờ các con mà mẹ thấy lòng mình không còn trống vắng. Các con thương mẹ, mẹ vui lắm. Mẹ mừng vì đất nước có những người lính, những người dân thương nhau như thế”.
Những việc làm giản dị mà chan chứa nghĩa tình của cán bộ, chiến sĩ Biên phòng và hội viên phụ nữ xã Phan Ngọc Hiển chính là biểu hiện sinh động, chân thực nhất của tình quân dân keo sơn, gắn bó nơi vùng đất địa đầu Tổ quốc. Đó không chỉ là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc, mà còn là minh chứng sống động cho tinh thần nhân ái, trách nhiệm và lòng biết ơn của thế hệ hôm nay đối với cha anh đi trước. Tình cảm ấy như sợi dây vô hình nhưng bền chặt kết nối người lính và nhân dân, góp phần làm đẹp thêm hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ" trong lòng nhân dân.
Từ những nghĩa cử ấm áp ấy, đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa” đang lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, trở thành ngọn lửa nuôi dưỡng lòng nhân ái và niềm tự hào dân tộc. Đó cũng là động lực tinh thần to lớn để mỗi cán bộ, chiến sĩ Biên phòng và người dân nơi biên giới tiếp tục chung tay, góp sức vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc.













