Nghìn chiếc bánh, triệu yêu thương

Bên bếp lửa tí tách, người dân đường Phan Bội Châu, phường Kon Tum (Quảng Ngãi), thấy ấm áp hơn khi nghĩ đến những chiếc bánh tét do chính tay mình gói sẽ được trao tận tay đồng bào vùng lũ.

Xem video:

Hai buổi tối gần đây, một góc đường Phan Bội Châu, phường Kon Tum thu hút sự chú ý của người đi đường, bởi sự hiện diện của 5 nồi bánh tét đang đỏ lửa, nghi ngút khói.

 Người dân trên đường Phan Bội Châu cùng nhau gói bánh tét gửi đồng bào vùng lũ.

Người dân trên đường Phan Bội Châu cùng nhau gói bánh tét gửi đồng bào vùng lũ.

Phía bên kia đường, trong căn phòng khách nhỏ của nhà số 16, những đôi tay thoăn thoắt rửa lá, vo gạo nếp, đãi đậu, ướp thịt, chuẩn bị sẵn sàng cho từng mẻ bánh mới. Tất cả số nguyên liệu trên là do người dân trong xóm cùng bạn bè, người thân ủng hộ. Ai nấy đều muốn gửi chút tấm lòng tới người dân vùng lũ.

 Chuẩn bị lá cho mẻ bánh tiếp theo.

Chuẩn bị lá cho mẻ bánh tiếp theo.

Người khởi xướng hoạt động gói bánh tét này là chị Phạm Thị Phượng (42 tuổi), phường Kon Tum. Chị Phượng bày tỏ, thấy người dân vùng lũ chịu thiệt hại quá nhiều, tôi muốn đóng góp chút gì đó. Nhưng thấy gạo, mì ăn liền đã được nhiều đoàn ủng hộ nên tôi quyết định “chuyển hướng” sang gói bánh tét. Nghĩ vậy, tôi chia sẻ ý tưởng trên Facebook cá nhân.

Chỉ sau vài giờ đăng bài, hàng chục hộ gia đình trrong xóm đã đồng loạt hưởng ứng. Người góp tiền, người góp gạo, người góp vài cân đậu xanh, góp lá, người đi vào tận các xưởng mộc để xin củi về nấu bánh. Gần 10 người túc trực gói bánh vào ban ngày, còn thanh niên nhận nhiệm vụ canh nồi vào ban đêm.

 Người dân ủng hộ lá chuối để gói bánh.

Người dân ủng hộ lá chuối để gói bánh.

Không chỉ ủng hộ 600 nghìn đồng, bà Phan Thị Minh Châu (79 tuổi), ở đường Phan Bội Châu, còn trực tiếp tới tham gia phụ gói bánh. “Thấy nhiều người dân màn trời chiếu đất, tôi không cầm lòng được. Mình tuổi cao, chân tay yếu, thì phụ lau lá, gói bánh, chêm củi, cũng là tinh thần lá lành đùm lá rách”, bà Châu chia sẻ.

 Mỗi người một việc, góp sức cùng nhau gói bánh.

Mỗi người một việc, góp sức cùng nhau gói bánh.

Ở tuổi 80, ông Phạm Văn Sáu vẫn nhanh nhẹn, chạy qua chạy lại như con thoi, làm đủ mọi việc. Thậm chí, ông còn xung phong thức canh nồi bánh buổi đêm. Sau khi vớt bánh lúc 3 giờ sáng, mọi người bảo ông về nghỉ, nhưng đến 6 giờ đã lại thấy ông có mặt.

Hơn 1.000 chiếc bánh của người dân đường Phan Bội Châu được gửi theo chuyến xe thiện nguyện của nhóm chị Phan Thị Trúc Giao (38 tuổi), phường Kon Tum. Chị Giao chia sẻ, một tuần trước, nhóm của tôi vừa chở 70 tấn hàng cứu trợ xuống khu vực Phú Yên (cũ) nhưng “chưa thấm vào đâu” trước mức độ khó khăn của người dân. Vì vậy, khi về lại phường Kon Tum, nhóm tiếp tục đứng ra kêu gọi chuyến hàng thứ hai.

 Niềm vui của ông Phạm Văn Sáu khi những chiếc bánh tét "ra lò".

Niềm vui của ông Phạm Văn Sáu khi những chiếc bánh tét "ra lò".

 Khoảng 1.000 chiếc bánh tét chứa đựng tấm lòng của người dân đường Phan Bội Châu.

Khoảng 1.000 chiếc bánh tét chứa đựng tấm lòng của người dân đường Phan Bội Châu.

Lời kêu gọi lần này nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ hơn cả trước, lượng hàng vượt xa dự kiến. Khi nhận được đề nghị hỗ trợ vận chuyển từ nhóm dân cư đường Phan Bội Châu, chị Giao lập tức nhận lời, đồng thời vận động các thành viên gói thêm bánh chưng và nấu thịt kho mắm ruốc đóng hộp.

Ngày 27/11, tình nguyện viên cùng các xe hàng lại lên đường, mang theo hơn 1.000 chiếc bánh tét, nhu yếu phẩm và tấm lòng của người dân phường Kon Tum đến với bà con vùng lũ Đắk Lắk.

 Cùng với bánh tét, hàng chục tấn nhu yếu phẩm được chuyển tới tận tay người dân phía tây tỉnh Đắk Lắk.

Cùng với bánh tét, hàng chục tấn nhu yếu phẩm được chuyển tới tận tay người dân phía tây tỉnh Đắk Lắk.

Những chuyến xe chở hàng lăn bánh rời đi, cư dân đường Phan Bội Châu lại lặng lẽ cùng nhau thu dọn nồi niêu, chảo lớn, bếp, củi… trả lại sự yên bình vốn có cho góc phố nhỏ. Không ai trong số họ nghĩ mình đang làm điều gì lớn lao. Với họ, niềm vui giản dị chỉ là những chiếc bánh được trao tận tay đồng bào vùng lũ.

Họ cười bảo nhau, gói bánh chưng, bánh tét lần này còn ấm áp hơn cả nấu bánh ngày Tết, bởi mỗi chiếc bánh không chỉ mang vị nếp thơm, thịt béo, mà còn gói ghém cả tấm lòng của những người sẵn sàng sẻ chia với nhau trong lúc gian khó.

Thực hiện: VÂN TUYỀN

Nguồn Quảng Ngãi: https://baoquangngai.vn/nghin-chiec-banh-trieu-yeu-thuong-68899.htm