Thắp lửa tình người nơi tuyến đầu biên giới

Trong sắc xanh rì rào của những vạt rừng phi lao ven biển Phú Yên, nơi những người lính quân hàm xanh vẫn lặng lẽ gìn giữ chủ quyền giữa mênh mông gió biển, có một nữ quân nhân gieo vào lòng dân những nhịp rung ấm áp.

Trung tá Đặng Thị Hồng trao quà cho học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn trong chương trình “Vầng trăng biên thùy”. Ảnh: NGŨ TỐ

Trung tá Đặng Thị Hồng trao quà cho học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn trong chương trình “Vầng trăng biên thùy”. Ảnh: NGŨ TỐ

Đó là trung tá quân nhân chuyên nghiệp Đặng Thị Hồng, Chủ tịch Hội Phụ nữ BĐBP tỉnh, người đã âm thầm thắp lên ngọn lửa tình người nơi biên giới bằng những việc làm bình dị mà ý nghĩa.

Gieo yêu thương

Không mang trên vai khẩu súng, không dõi mắt ra khơi xa hay rừng sâu như những người lính tuyến đầu khác, trung tá Đặng Thị Hồng chọn một "mặt trận" rất riêng - mặt trận của lòng nhân ái, của sự sẻ chia với người dân khu vực biên giới biển còn khó khăn. Trên cương vị được giao, chị đã khởi xướng, kết nối và là người dẫn đường cho hàng trăm hoạt động thiện nguyện mang dấu ấn phụ nữ quân hàm xanh.

Các chương trình như “Vầng trăng biên thùy”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Cùng trẻ em vùng cao ăn sáng”, “Phiên chợ 0 đồng”, “Bữa cơm nghĩa tình”... do Hội Phụ nữ BĐBP tỉnh tổ chức đều bắt nguồn từ trái tim đầy trăn trở của chị. Nhưng điều đáng quý hơn, là chị không chỉ đề xuất rồi dừng lại ở ý tưởng. Từng phần quà, từng học bổng, từng chiếc áo đồng phục được trao đi đều có sự vận động bền bỉ, miệt mài của chị với các doanh nghiệp, nhà hảo tâm để biến lòng tốt, ý tưởng thành hành động cụ thể.

Chỉ riêng năm 2024, Hội Phụ nữ BĐBP tỉnh đã tổ chức trên 20 chương trình hỗ trợ, với tổng trị giá gần 900 triệu đồng. Con số tưởng như khô khan ấy lại chất chứa trong đó cả ngàn nụ cười của những học sinh nghèo có xe đạp đến trường, của phụ nữ vùng biển có thêm vốn khởi nghiệp, của những mái nhà tình thương vừa đủ che mưa che nắng. Và sau tất cả, vẫn là hình ảnh người phụ nữ quân hàm xanh lặng lẽ đứng phía sau mọi ánh hào quang, trao đi không chút toan tính.

Lan tỏa bằng trái tim

Hơn 3 thập kỷ gắn bó với đơn vị, trung tá Đặng Thị Hồng đã không biết bao lần đưa các đoàn thiện nguyện vượt đèo, lội suối đến những vùng xa xôi của tỉnh, như Phú Mỡ (huyện Đồng Xuân), Ea Ly (huyện Sông Hinh), Vũng La (xã Xuân Phương, TX Sông Cầu)... Những nơi đó, còn nhiều đứa trẻ chưa biết đến một bữa sáng đủ đầy, nhiều phụ nữ dân tộc thiểu số vẫn phải đầu tắt mặt tối lo từng bữa ăn no hằng ngày.

Trên chuyến xe vượt núi quanh co đến với Phú Mỡ, tôi từng đồng hành cùng chị. Mưa lớn đêm hôm trước khiến hai tuyến đường lên xã bị sạt lở, xe chở đoàn buộc phải dừng lại. Chúng tôi phải thuê một chiếc xe tải chở gỗ keo của người dân địa phương, bốc dỡ từng phần quà để tiếp tục hành trình. Một bên là dốc núi dựng đứng, bên còn lại là vực sâu hun hút. Mỗi cú lắc của xe khi trườn qua những tảng đá trên đường cũng đủ khiến tim tôi thắt lại. Mất hơn 2 giờ đồng hồ để đi vỏn vẹn 5km đường núi, nhưng khi đến nơi, nhìn chị Hồng và các chiến sĩ biên phòng bốc dỡ từng túi gạo, từng thùng mì tôm, tôi mới thực sự thấm thía: ở Phú Mỡ, những thứ tưởng chừng bình thường và giản dị ấy lại quý vô cùng.

Chị Hồng là cán bộ hội năng nổ, sáng tạo và đầy trách nhiệm. Các mô hình chị đề xuất không chỉ lan tỏa mạnh mẽ mà còn góp phần xây dựng hình ảnh người lính biên phòng gần dân, vì dân.

Trung tá Nguyễn Xuân Thắng, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP tỉnh

Trong làn sương mỏng sớm mai vùng cao, ánh mắt lũ trẻ ánh lên vẻ háo hức khi nhìn thấy hộp sữa, chiếc bánh - những điều ở phố thị chẳng mấy ai để tâm. Và trong phút giây ấy, tôi cảm nhận rõ hơn ngọn lửa tình người trong trái tim người nữ quân nhân này.

“Chị Hồng đến làng nhiều lần rồi. Mỗi lần thấy chị, mấy đứa nhỏ chạy ra gọi rộn cả xóm. Quà thì ai cũng quý, nhưng quý nhất là tấm lòng”, chị K Pá Thị Trang, người làng Đồng, xã Phú Mỡ xúc động chia sẻ.

Cũng từ sự tử tế thầm lặng ấy, nhiều doanh nghiệp đã tìm đến Hội Phụ nữ BĐBP tỉnh để đồng hành. Chị Tôn Nữ Diễm Tú, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Mía đường Tuy Hòa nói: “Mỗi lần phối hợp với chị Hồng đều thấy mình đang làm điều gì đó thật sự có ý nghĩa. Cách chị tổ chức, chăm chút từng chi tiết khiến ai cũng cảm thấy được truyền cảm hứng”.

Xây dựng hình ảnh người lính biên phòng gần dân, vì dân

Không cần những khẩu hiệu lớn lao, những điều trung tá Đặng Thị Hồng đã làm trong thời gian qua có khi chỉ là bữa cơm nghĩa tình cho bệnh nhân nghèo, là bộ đồng phục mới cho học sinh vùng cao, là “heo đất tiết kiệm” cùng chị em phụ nữ nghèo vượt khó... Nhưng chính sự bền bỉ ấy đã tạo nên giá trị đích thực. Chỉ riêng trong 2 năm gần đây, chị vận động xây được 2 mái ấm Tình thương, hỗ trợ gần 50 phụ nữ nghèo khởi nghiệp qua mô hình “Tiết kiệm xoay vòng”, tổ chức các tổ góp vốn luân phiên, cho vay không lãi, giúp người dân chăn nuôi, buôn bán nhỏ.

Chị cũng đang đồng hành cùng 31 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng”, một chương trình nhân văn kết nối những ước mơ nhỏ với hành trình lớn của cuộc đời.

“Chị Hồng là cán bộ hội năng nổ, sáng tạo và đầy trách nhiệm. Các mô hình chị đề xuất không chỉ lan tỏa mạnh mẽ mà còn góp phần xây dựng hình ảnh người lính biên phòng gần dân, vì dân”, trung tá Nguyễn Xuân Thắng, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP tỉnh đánh giá.

Dưới sự dẫn dắt của trung tá Đặng Thị Hồng, Hội Phụ nữ BĐBP tỉnh đã trở thành điểm sáng kết nối giữa biên giới và hậu phương, giữa người dân khó khăn và các tấm lòng nhân ái. Chỉ trong 5 năm (2021-2025), hội đã triển khai hơn 200 chương trình lớn nhỏ, mỗi chương trình là một nhịp cầu, một tia sáng mang hy vọng đến với những vùng quê còn gian khó, cuộc sống của người dân còn thiếu thốn. Những gì chị cùng đồng đội làm đã tự khắc ghi vào lòng đồng đội, hội viên và người dân vùng biên, trở thành hình ảnh đẹp về người lính mang quân hàm xanh, ngày đêm thắp lên ngọn lửa tình người nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Hỏi về dự định sắp tới, chị Hồng cười hiền nói: “Tôi muốn xây một thư viện nhỏ cho trẻ em vùng ven biển, nơi các em có thể đọc sách, học chữ, nuôi dưỡng ước mơ lớn hơn những con sóng”.

Ước mơ ấy chưa biết bao giờ thành hình, nhưng cách chị bền bỉ vun trồng từng hạt giống yêu thương qua mỗi chương trình thiện nguyện, mỗi lần cùng chị em phụ nữ vượt khó… chính là cách chị âm thầm đặt nền móng cho tương lai. Ở nơi đầu sóng ngọn gió, người phụ nữ mang quân hàm xanh ấy vẫn đang lặng lẽ thắp lên những đốm lửa của niềm tin bền bỉ, kiên trì và không bao giờ tắt.

NGŨ TỐ

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/an-ninh-quoc-phong/202506/thap-lua-tinh-nguoi-noi-tuyen-dau-bien-gioi-94e2172/