Thắp lửa tri ân trong lòng chiến sĩ trẻ
Mỗi độ tháng Bảy về, Trung đoàn 4 (Sư đoàn 5, Quân khu 7) tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm giáo dục truyền thống, bồi đắp đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn' cho cán bộ, chiến sĩ. Những việc làm giàu ý nghĩa ấy đã góp phần thắp lên ngọn lửa tri ân, hun đúc bản lĩnh và trách nhiệm của thế hệ người lính hôm nay.
Theo chân cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 4 trong những ngày này, chúng tôi cảm nhận rõ hơn ý nghĩa của hai chữ “tri ân”. Ở đơn vị, những hoạt động hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 / 27-7-2026) là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, giúp cán bộ, chiến sĩ hôm nay hiểu hơn giá trị của hòa bình.
Một buổi sáng, tại chương trình sinh hoạt chuyên đề "Tri ân những người con trung hiếu", cả hội trường lặng đi khi cựu chiến binh kể về những năm tháng chiến đấu trên chiến trường Tây Nam và làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia. Không có những lời lẽ hoa mỹ, chỉ là ký ức mộc mạc về đồng đội, về những lần hành quân xuyên rừng, về những người đã nằm lại khi tuổi đời còn rất trẻ.

Chương trình “Tri ân những người con trung hiếu” do Liên chi đoàn 2, Đoàn cơ sở Trung đoàn 4 tổ chức.
Chúng tôi quan sát thấy nhiều chiến sĩ trẻ ngồi lặng im. Có lẽ những câu chuyện chân thực ấy đã giúp các đồng chí hình dung rõ hơn những điều trước đây chỉ biết qua sách báo.
Thượng tá Nguyễn Mậu Hội, Chính ủy Trung đoàn 4 chia sẻ rằng, đơn vị luôn coi giáo dục truyền thống là một nội dung quan trọng trong công tác tư tưởng. Ngoài học tập chính trị, Trung đoàn còn tổ chức các diễn đàn, tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề, kết hợp tuyên truyền về Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
Theo đồng chí, khi bộ đội được nghe những nhân chứng lịch sử kể chuyện bằng chính ký ức của mình, bài học về lòng yêu nước sẽ đi vào trái tim một cách tự nhiên nhất.
Nhưng có lẽ điều khiến tôi xúc động hơn cả là chuyến hành quân về nguồn của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn. Đứng trước Tượng đài Liệt sĩ Trung đoàn 4 rồi đến Bia tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 2 hy sinh, không ai bảo ai, tất cả đều chỉnh tề quân phục, thành kính dâng hương. Giữa không gian yên tĩnh, khói hương bảng lảng quyện cùng màu xanh của hàng cây khiến không khí càng thêm trang nghiêm.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 4 cùng các đại biểu tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nhơn Trạch (TP Đồng Nai).
Ở mỗi điểm dừng chân, cán bộ, chiến sĩ lại được biết thêm một câu chuyện xúc động. Đó là câu chuyện về một trận đánh ác liệt, về tình đồng chí, đồng đội giữa lằn ranh sinh tử, cũng có câu chuyện về những người dân nhiều năm tự nguyện chăm sóc các nhà bia, nghĩa trang liệt sĩ như chăm sóc chính người thân của mình.
Trong đoàn hôm ấy có nhiều chiến sĩ lần đầu tiên đến dâng hương tại những địa chỉ đỏ trong bộ quân phục. Binh nhì Phan Dân An, chiến sĩ Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 4, nói với tôi sau lễ dâng hương: "Đứng trước tượng đài liệt sĩ, tôi cảm nhận sâu sắc hơn sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh và càng tự hào về truyền thống vẻ vang “Kiên cường bám trụ, lẫy lừng chiến công” của Trung đoàn 4. Tôi hứa sẽ nỗ lực học tập, rèn luyện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ để xứng đáng với sự hy sinh ấy và tiếp nối truyền thống của đơn vị".

Chiến sĩ đơn vị thắp hương tri ân các anh hùng liệt sĩ.
Không chỉ giáo dục truyền thống, những ngày này, Trung đoàn 4 còn tổ chức thăm hỏi, tặng quà gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, Anh hùng LLVT nhân dân, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, cựu chiến binh và quân nhân đang điều trị tại các bệnh viện, với tổng kinh phí hàng chục triệu đồng; đồng thời phối hợp với địa phương dâng hương, vệ sinh, chỉnh trang Nghĩa trang Liệt sĩ Châu Thành (tỉnh Tây Ninh). Những việc làm bình dị ấy không chỉ thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" mà còn góp phần vun đắp tình đoàn kết quân dân trên địa bàn.
Binh nhì Lâm Minh Đạt, chiến sĩ Đại đội 11, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 4, bày tỏ: “Đây là lần đầu tiên tôi được cùng đồng đội dọn dẹp, chỉnh trang và dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ. Khi lau từng tấm bia, thắp từng nén hương, tôi có cảm giác như đang được góp một phần công sức nhỏ để bày tỏ lòng biết ơn với các thế hệ cha anh. Đó là những khoảnh khắc mà tôi sẽ luôn ghi nhớ trong quãng đời quân ngũ”.

Thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách.
Những chuyến đi về nguồn, hoạt động tri ân ở Trung đoàn 4 đã tác động sâu sắc đến nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Nhờ đó, truyền thống sẽ không chỉ được nhắc nhớ, mà tiếp tục được trao truyền, tiếp nối, trở thành động lực để những người lính trẻ hôm nay vững tin, vượt mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.










![[Chuỗi Podcast] Tháng Bảy tri ân: Ngược dòng ký ức cùng mẹ Việt Nam Anh hùng](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2026_07_27_423_55706700/2dac51791932f06ca923.jpg)
