Thắp sáng con chữ ở vùng sâu
Với gần 18 năm gắn bó với sự nghiệp trồng người, cô Trần Thị Hiền - giáo viên Trường Tiểu học Chơ Ré, xã Tà Năng, không chỉ là một giáo viên tận tâm mà còn là một tấm gương sáng về nghị lực, lòng nhân ái và tinh thần cống hiến không mệt mỏi.

Cô giáo Trần Thị Hiền bên các em học sinh
Câu chuyện về cô giáo Hiền là minh chứng sống động cho phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chị cũng là tấm gương điển hình vừa được xã Tà Năng tuyên dương, khen thưởng tại Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến của xã giai đoạn 2020 - 2025.
Tận tâm với từng trang giáo án
Sinh ra tại vùng quê Quan Thành, Nghệ An, có mẹ cũng là một giáo viên nên ước mơ được đứng trên bục giảng đã sớm nảy nở trong cô giáo Trần Thị Hiền từ những ngày còn nhỏ. Sau khi tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm, năm 2008, cô đã đưa ra một quyết định táo bạo: rời xa quê hương, đến với Trường Tiểu học Chơ Ré ở xã Tà Năng, một nơi còn nhiều thiếu thốn và khó khăn.
Những ngày đầu, chị phải đối mặt với muôn vàn thử thách. Cơ sở vật chất thiếu thốn, đường sá xa xôi và đặc biệt là khoảng 87% học sinh của nhà trường là người dân tộc thiểu số, khiến việc dạy học trở nên gian nan hơn bao giờ hết. Thế nhưng, chị đã vượt qua tất cả bằng nghị lực và tình yêu thương vô bờ bến dành cho học trò. "Những ngày đầu đặt chân lên mảnh đất này, tôi đã gặp rất nhiều khó khăn, bỡ ngỡ và cả nỗi nhớ nhà. Nhưng rồi, vượt lên tất cả, tôi đã tự động viên mình, dù khó khăn thế nào cũng phải cố gắng vượt qua", cô giáo Hiền hồi tưởng.
Những ngày đó, không chỉ truyền đạt kiến thức trên lớp, chị còn dành thời gian đến từng nhà, tập hợp 5 - 7 em học sinh để kèm thêm. Cô giáo Hiền luôn miệt mài với từng trang giáo án, tìm tòi những phương pháp dạy học mới mẻ và làm nhiều đồ dùng trực quan để bài giảng trở nên gần gũi, dễ hiểu hơn với các em học sinh vùng sâu. Nhờ sự sáng tạo và tận tâm của chị, những bài học không chỉ mang lại tri thức mà còn lồng ghép việc rèn luyện kỹ năng sống, giúp các em thêm tự tin hòa nhập.
Ngoài ra, cô giáo Hiền còn tích cực bồi dưỡng và giúp đỡ đồng nghiệp, đặc biệt là các giáo viên trẻ. Với tính cách thẳng thắn, chân thành và cởi mở, chị luôn sẵn lòng chia sẻ kinh nghiệm, trở thành chỗ dựa tinh thần cho nhiều giáo viên trong trường.
“Trái ngọt” của lòng nhiệt huyết
Gần 18 năm gắn bó với sự nghiệp "trồng người", cô giáo Trần Thị Hiền đã cống hiến không ngừng nghỉ và gặt hái được nhiều thành công đáng ngưỡng mộ. Chị nhiều năm liền đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Với vai trò là Chi hội trưởng Chi hội Chữ thập đỏ của trường, chị đã dẫn dắt chi hội đạt thành tích xuất sắc trong nhiều năm liền và nhận được nhiều phần thưởng từ các cấp.
Không chỉ giỏi việc trường, cô giáo Hiền còn là một người vợ, người mẹ đảm đang, mẫu mực trong gia đình, hiếu thảo với cha mẹ và được bà con hàng xóm quý mến. Cuộc sống đa chiều ấy chính là minh chứng cho sự nỗ lực cân bằng và trách nhiệm của cô trên mọi mặt trận. “Giờ đây, giai đoạn khó khăn nhất cũng đã qua, nhưng lúc nào tôi cũng nghĩ mình phải cố gắng hết mình, làm việc hết mình, để làm sao cùng với tập thể nhà trường xây dựng một môi trường học tập thật tốt cho các em học sinh”, cô giáo Hiền chia sẻ.
Ông Phan Chí Cường - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Chơ Ré, nhận xét: “Cô Hiền là một giáo viên luôn nhiệt tình, năng nổ và có trách nhiệm trong mọi công việc. Dù giao bất cứ công việc gì cô Hiền cũng luôn cố gắng hoàn thành thật tốt nhiệm vụ được giao”.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/thap-sang-con-chu-o-vung-sau-390578.html