Những người thắp đèn, thắp chữ cho những điểm trường 'chạm mây'
Dự án điện mặt trời của Câu lạc bộ Nụ Cười Hồng đã vượt qua gian nan để 'thắp đèn' , 'thắp chữ', nâng cao chất lượng giáo dục và cuộc sống cho trẻ em nghèo vùng cao.
Trí tuệ nhân tạo - bước tiến mới trong công tác Đảng
Hội nghị toàn quốc tập huấn ứng dụng AI tại điểm cầu Bộ Công Thương
Bộ Công Thương triển khai kế hoạch thực hiện Luật Cán bộ, công chức
Trạm điện Mặt trời và rạp chiếu phim cho trẻ vùng cao
Những năm 2011, 2012, từ những chuyến rong ruổi trong hoạt động thiện nguyện, anh Hồ Hoàng Liêm (SN 1989), Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nụ Cười Hồng (TP.Đà Nẵng) đã tận thấy những khó khăn của các thầy, cô cắm bản dạy học tại những điểm trường trên những ngọn núi cao, vùng sâu, giao thông đi lại khó khăn, điện quốc gia chưa phủ đến.
“Nơi đây, các thầy cô phải soạn giáo án trong ánh đèn dầu, ánh nến. Đa phần các thầy cô cắm bản thì chỉ ở 1 mình, trời tối, mọi sinh hoạt đều rất khó khăn. Ý tưởng lắp điện mặt trời cho các điểm trường bắt đầu từ đó”, anh Liêm mở đầu câu chuyện.

Thành viên Câu lạc bộ Nụ Cười Hồng lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà cho 1 điểm trường tại xã miền núi TP.Đà Nẵng.
Có ý tưởng và có lợi thế làm việc ở đơn vị điện mặt trời mái nhà, anh Liêm cùng các cộng sự Câu lạc bộ Nụ Cười Hồng bắt tay vào triển khai thực hiện dự án “Trạm điện Mặt trời”.
Dự án thực hiện lắp đặt hệ thống điện mặt trời cho các điểm trường vùng cao. Mỗi một hệ thống điện mặt trời sẽ gồm đầy đủ: Tấm pin năng lượng mặt trời; bộ biến chuyển điện, thu nắng, bộ lưu trữ.
“Những dự án ban đầu với chi phí khoảng 40 - 50 triệu đồng/dự án thì chỉ có công suất nhỏ, đủ cho việc dùng quạt, bóng đèn cả đêm. Dần về sau với sự chung sức của cộng đồng, chi phí 1 dự án hơn 100 triệu thì điện đã đủ dùng cho cả tủ lạnh, đảm bảo phục vụ cho việc dạy và học, và thậm chí điện phát dư kéo đến các hộ dân trong thôn", anh Liêm nói.
Khi nguồn điện đã có, một nhu cầu mới xuất hiện, anh Liêm cho hay, khoảng 2018, 2019, khi lên thiện nguyện trên vùng cao thầy cô tâm sự rằng học sinh còn trốn học, giáo viên phải tới nhà vận động. Ý nghĩ làm sao để học sinh đến lớp. Vậy là chúng tôi có ý tưởng rạp chiếu phim cho trẻ vùng cao.
Theo đó, các điểm trường có điện mặt trời sẽ được hỗ trợ lắp máy chiếu để thầy cô có thể giảng dạy khi cần; cuối tuần sẽ chiếu phim, ảnh như một món quà cho các em học sinh.
Chuẩn bị cho năm học mới 2025 - 2026, trong tháng 8/2025, Câu lạc bộ Nụ Cười Hồng với sự đồng hành của các mạnh thường quân tiếp tục lắp đặt điện mặt trời mái nhà và máy chiếu cho điểm trường ở xã Trà Tập, Trà Vân (TP.Đà Nẵng); trong tháng 9 và tháng 10/2025 tiếp tục triển khai ở một số điểm trường khác.

"Rạp chiếu phim trên núi" cho các em học sinh tại điểm trường Nóc Ngọc Nâm (xã Trà Tập).
Sáng ánh điện, soi tỏ ước mơ
Anh Liêm cho biết, ban đầu, khi thực hiện lắp máy chiếu, nhóm chỉ nghĩ “chiếu cho vui” cho các em học sinh được xem những bộ phim hoạt hình, có thêm món quà tinh thần.
Nhưng sau đó, những ánh điện, máy chiếu phim đã góp phần soi tỏ ước mơ cho các em.Điều kiện: “Đi học đủ mới được xem phim” đã phát huy tác dụng thức thì, các em tự giác đi học đều hơn. Ở những điểm lớp nhỏ (từ lớp 1 đến lớp 3) là thấy sự thay đổi rõ nét nhất.
“Ở các buổi chiếu phim, thầy cô có thể chiếu những hình ảnh đô thị hiện đại, các câu chuyện về cuộc sống ở thành phố. Qua các thước phim, các em sẽ trả lời câu hỏi: Học để làm gì? Và dần dần, các em có mục tiêu, động lực vươn ra đi xa hơn khỏi buôn làng, chuyện học hành cũng bớt mang tính đối phó”, anh Liêm kể với đôi mắt ánh lên nhiều niềm vui.
Từ điểm trường có điện, dự án nâng cấp công suất, kéo nhánh về các hộ dân lân cận. Có thôn, cả xóm lên đèn. Điện không chỉ thắp sáng mà còn giúp bảo quản thực phẩm, sạc thiết bị, tạo điều kiện cho dịch vụ nhỏ nhen nhóm.

Trạm điện năng lượng mặt trời và rạp chiếu phim trên núi số 34 cho điểm trường Tu Nấc (thôn 5, xã Trà Tập).
Chân dung người "kết nối" thắp lên giấc mơ trẻ vùng cao
Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nụ Cười Hồng Hồ Hoàng Liêm từng có công việc, thu nhập cao tại Úc, nhưng anh vẫn quyết định trở về xây dựng quê hương: “Đến bây giờ, mình rất hài lòng về quyết định đó”.
Ở Đà Nẵng, anh Liêm vừa tiếp tục công việc của một kỹ sư công nghệ, vừa dành thời gian cho các hoạt hướng về trẻ em vùng cao.
“Vẫn còn rất nhiều điểm trường khó khăn. Và mình vẫn sẽ kiên trì hành trình đồng hành cùng giáo dục vùng cao. May mắn, có vợ và gia đình 2 bên nội ngoại luôn ủng hộ kể cả ở trong công việc hay tham gia các hoạt động thiện nguyện, vì vậy, mình cứ tiếp tục đi thôi”, anh Liêm cười nói.
Nếu trước đây, anh Liêm phải chủ động đi tìm các điểm trường khó khăn để hỗ trợ, rồi đi kêu gọi các đơn vị đồng hành kinh phí để thực hiện, thì bây giờ, anh đóng vai trò kết nối nhiều hơn.
Anh cho hay: “Các thầy cô qua giới thiệu với nhau chủ động liên hệ với mình; còn các đơn vị, doanh nghiệp mạnh thường quân cũng chủ động liên hệ để kết nối với điểm cần được hỗ trợ. Mình sẽ đóng vai trò kết nối, thực hiện lắp đặt các hệ thống điện. Trong đó, ưu tiên những nơi chưa có điện quốc gia, nơi đường giao thông còn khó khăn”.

Anh Hồ Hoàng Liêm và các cô, trò tại điểm trường Răng Chuỗi (xã Trà Tập)
Câu lạc bộ Nụ Cười Hồng là một tập thể vừa đủ, nhưng bền chí. Chỉ khoảng 20 thành viên thường xuyên, nhưng những chuyến đi của nhóm luôn là điểm thật xa. Có những lúc đi bộ tới 9 tiếng đường rừng, vai mang theo balo cả chục kg, dù vậy, họ chung điểm đến là tiếp thêm động lực cho trẻ vùng cao biết ước mơ, yêu con chữ. Hiện cả nhóm đã gắn bó với nhau hơn 10 năm và vẫn tiếp tục hành trình ấy.
Đến nay, dự án trạm điện mặt trời đã đi qua hầu hết các tỉnh thành trong cả nước. Ở những bản làng “chạm mây”, nơi mỗi buổi học từng là ngọn lửa nhỏ trong đêm tối, nay ánh sáng ổn định đã nhen kỳ vọng mới. Một chiếc máy chiếu có thể nhỏ bé, nhưng khi gắn vào mục tiêu học tập và ước mơ “xuống núi”, nó đã trở thành chìa khóa mở ra cánh cửa khác cho trẻ em vùng cao.
Và Câu chuyện Nụ Cười Hồng đã định nghĩa lại cách làm thiện nguyện: Từ phát quà sang đầu tư bền vững, từ giải quyết cái thiếu trước mắt sang bồi đắp năng lực lâu dài cho nhà trường và cộng đồng. Trên hành trình ấy, Hồ Hoàng Liêm và các cộng sự tiếp tục lên đường, giữ nhịp kết nối giữa nguồn lực xã hội và nhu cầu nơi miền núi cao, để ánh sáng ở những điểm trường “chạm mây” soi tỏ ước mơ cho trẻ em.
Anh Hồ Hoàng Liêm (SN 1989) và các thành viên CLB Nụ Cười Hồng (Đà Nẵng) đã thực hiện lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà và trang bị máy chiếu phim nhiều điểm trường tại các xã miền núi, vùng cao (đa phần ở những nơi chưa có điện lưới quốc gia) ở TP.Đà Nẵng và hầu hết các địa phương có các xã miền núi vùng cao, vùng sâu trong cả nước. Các dự án đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, cuộc sống ở các vùng núi, biên giới; tiếp thêm trợ lực cho các thầy giáo, cô giáo bám bản, tiếp sức cho em các học sinh miền núi được đến trường.