Thắp sáng đường vùng cao biên giới

Có dịp trở lại bản Lao Khô, xã Phiêng Khoài (Yên Châu), chúng tôi nhận thấy có nhiều đổi thay ở vùng cao biên giới này. Khác với cảnh nông thôn trước đây, khi mặt trời lặn các ngõ xóm tối mịt, thì nay các tuyến đường đã có đèn đường nhờ công trình 'Thắp sáng đường quê'. Có điện đường vào buổi tối giúp bà con đi lại an toàn, an ninh trật tự trên địa bàn cũng được đảm bảo hơn.

Công nhân Điện lực Mai Sơn kiểm tra công trình “Thắp sáng đường quê”

Công nhân Điện lực Mai Sơn kiểm tra công trình “Thắp sáng đường quê”

ở bản Lao Khô, xã Phiêng Khoài (Yên Châu).

Ông Tráng Lao Lử, năm nay đã hơn 80 tuổi, chia sẻ: Nhờ ơn Đảng, Nhà nước, bản Lao Khô có điện từ lâu rồi. Bây giờ, nhà nào cũng có ti-vi, tủ lạnh; một số hộ có máy xát thóc, máy cày; trẻ em có điện sáng để học tập; người dân còn được học cách làm kinh tế từ ti vi... Nơi căn cứ cách mạng ngày nào giờ đã có nhiều đổi mới, tỷ lệ hộ nghèo giảm, có đường bê tông trải dài các bản, nhiều hộ làm kinh tế giỏi, giờ có thêm điện đường sáng nữa, vui lắm!

Chị Tráng Thị Hiền, tâm sự: Công trình “Thắp sáng đường quê” hoàn thành đúng dịp giáp Tết Nguyên đán đã làm thay đổi cuộc sống, sinh hoạt của người dân. Có điện đường chiếu sáng, buổi tối trẻ em có thể vui chơi, buổi tối cũng có thể đi bộ tập thể dục, việc đi lại giữa các hộ trong bản cũng thuận lợi hơn, gắn kết tình cảm đoàn kết hơn. Như trước đây, muốn sang hàng xóm chỉ cách một đoạn ngắn cũng lấy xe máy ra, hoặc phải dùng đèn pin, vừa bất tiện lại không phải nhà nào cũng sắm đủ mỗi người một chiếc. Đây cũng là động lực giúp chúng tôi tích cực tham gia phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới.

Bản Lao Khô có 121 hộ dân, 595 nhân khẩu, 100% là đồng bào dân tộc Mông. Nơi đây từng là khu căn cứ cách mạng Việt Nam - Lào trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích cấp Quốc gia. Những năm qua, cơ sở hạ tầng nông thôn ở vùng biên giới đã được Ðảng, Nhà nước quan tâm đầu tư đồng bộ. Đặc biệt, trước Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, bản được Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc tài trợ công trình “Thắp sáng đường quê” với tổng kinh phí thực hiện 125 triệu đồng. Công trình được giao cho Đoàn Thanh niên Công ty Điện lực Sơn La, Điện lực Mai Sơn thực hiện với mục đích tri ân khách hàng, nhằm chia sẻ một phần khó khăn đối với đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Sau 1 tháng thi công, công trình đã hoàn thành và đưa vào sự dụng gồm các hạng mục chính, như: Sửa chữa, lắp đặt, thay mới đường dây sau công tơ, bảng điện, đèn chiếu của 28 cột điện; lắp đặt hệ thống chiếu sáng tuyến đường nội bản với chiều dài hơn 130 m. Anh Tráng Lao Khai, Trưởng bản Lao Khô, thông tin: Công trình “Thắp sáng đường quê” đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của bà con. Để bảo vệ và quản lý hiệu quả công trình, Ban Quản lý bản đã tuyên truyền, vận động nhân dân giữ gìn, bảo đảm an toàn hành lang lưới điện. Đồng thời, họp bàn, thống nhất giờ thắp sáng. Mùa đông từ 17 giờ 30 phút đến 23 giờ; mùa hè từ 18 giờ đến 23 giờ. Chi phí tiền điện sẽ do bà con tự đóng góp; bà con đồng tình ủng hộ và thống nhất việc giữ gìn, bảo vệ công trình để đưa vào quy ước, hương ước của bản.

Công trình “Thắp sáng đường quê” có ý nghĩa thiết thực, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông. Chia tay bà con bản Lao Khô lúc điện đường bừng sáng, chúng tôi cảm nhận được cuộc sống của bà con bản vùng cao biên giới đang khởi sắc.

Thu Thảo

Nguồn Sơn La: http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/thap-sang-duong-vung-cao-bien-gioi-29505