Thắp sáng mùa Xuân biên cương
Dọc tuyến biên giới tỉnh An Giang, mùa Xuân hiện diện trong sắc cờ Tổ quốc tung bay trước mỗi căn nhà, trong nồi bánh tét đỏ lửa, mâm cơm sum vầy. Mùa xuân còn lan tỏa từ những việc làm lặng thầm, nghĩa tình của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng nơi tuyến đầu Tổ quốc.
Cùng ăn Tết với dân
Trong chuyến công tác đến tỉnh An Giang, điểm dừng chân đầu tiên trong hành trình của chúng tôi là Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương. Năm nay, không khí tại đây rộn ràng hơn hẳn khi đơn vị được Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh chọn làm điểm tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”.
Thời tiết miền Tây mùa này, cái nắng vùng biên dường như đang dịu lại trước sự tất bật, khẩn trương của cán bộ, chiến sĩ nơi biên cương. Đại úy Phạm Hồng Nam, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương phấn khởi chia sẻ về một cái Tết đặc biệt hướng về người nghèo. Đơn vị đã huy động nguồn lực để trao tặng những ngôi nhà mới, sửa sang mái ấm cho các hộ khó khăn, và trao 100 phần quà cho gia đình chính sách, người có uy tín và hộ nghèo.

Lực lượng biên phòng An Giang trong buổi tuần tra biên giới
Nơi tuyến đầu Tổ quốc, quân và dân quây quần gói 300 đòn bánh tét trong rộn rã tiếng cười. Những cán bộ, chiến sĩ vốn quen thao trường, canh gác ngày đêm để giữ gìn bình yên biên cương, nay nhẹ nhàng, khéo léo gói từng đòn bánh.
Con đường giao thông nông thôn dài 3km từ ngã ba liên ngành đến Trạm cửa khẩu được phát quang sạch đẹp. Sắc xuân ở Vĩnh Xương không chỉ là cờ hoa, mà còn ở diện mạo mới của nông thôn, là tiếng cười vui của 20 em học sinh nghèo khi nhận được chiếc xe đạp mới từ chương trình “Nâng bước em tới trường”.
Đại úy Phạm Hồng Nam chia sẻ, đối với người lính biên phòng, Tết là “thời điểm vàng” để tri ân nhân dân. “Biên giới chỉ thực sự vững chãi khi lòng dân an yên. Mỗi phần quà, mỗi việc làm đều phải chạm được đến những mảnh đời khó khăn nhất”, Đại úy Nam tâm sự.
Giữ bình yên biên giới
Men theo con đường tuần tra biên giới, chúng tôi đến với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Vĩnh Hội Đông. Nếu Vĩnh Xương mang dáng dấp của sự nhộn nhịp nơi cửa ngõ quốc tế, thì Vĩnh Hội Đông lại mang nét bình dị, chân chất của một vùng quê sông nước đặc thù.
Đời sống người dân ấp Vĩnh Hội, xã An Phú chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, làm ruộng, giăng câu, làm mắm, làm khô. Cái nghèo, cái khó vẫn còn đeo bám nhiều nóc nhà. Thế nhưng, mỗi dịp Tết đến Xuân về, không khí nơi đây lại ấm lên bởi tình người.
Chúng tôi gặp ông Nguyễn Công Hận (63 tuổi), một lão nông đã gắn bó cả đời với mảnh đất đầu nguồn này. Bên ly trà nóng mời khách, ông Hận rưng rưng kể: “Ở đây ngày thường đã vắng, ngày Tết mà thiếu Bộ đội biên phòng chắc buồn hiu. Mấy năm nay, nhờ chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, bà con phấn khởi lắm. Bộ đội lo cho dân từng ký gạo, từng đòn bánh, sửa lại mái nhà dột. Bà con coi các chú bộ đội như con cháu ruột thịt trong nhà vậy”.

Tiếng hò reo cổ vũ kéo co, nhảy bao bố vang vọng cả một góc biên giới. Không còn khoảng cách giữa quân và dân, chỉ còn lại những cái khoác vai, những tràng cười sảng khoái
Tại Vĩnh Hội Đông, mô hình “Đảng viên phụ trách hộ gia đình” không chỉ là quản lý hành chính, các đảng viên mang quân hàm xanh đã “cùng ăn, cùng ở, cùng làm” với dân. Tết này, mối liên kết ấy càng thêm bền chặt.
Trung tá Nguyễn Đình Phương, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Vĩnh Hội Đông dẫn chúng tôi ra sân đồn, nơi đang diễn ra các trò chơi dân gian. Tiếng hò reo cổ vũ kéo co, nhảy bao bố vang vọng cả một góc biên giới. Không còn khoảng cách giữa quân và dân, chỉ còn lại những cái khoác vai, những tràng cười sảng khoái.
Trung tá Phương chia sẻ: “Chúng tôi tổ chức ăn Tết với dân không chỉ để vui, mà là để lắng nghe. Trong bữa cơm tất niên, bên ly rượu nhạt, bà con sẽ kể cho bộ đội nghe chuyện xóm làng, chuyện người lạ mặt, chuyện an ninh trật tự. Đó là những nguồn tin vô giá mà không máy móc nào thay thế được”.
Chính sự tin yêu, gắn bó máu thịt ấy là nền tảng để xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc. Khi lòng dân đã thuận, biên giới mới thực sự bình yên.
Điểm tựa của người lính nơi tuyến đầu
Nằm ở vị trí chiến lược, quản lý tuyến biên giới dài trên 6,6km với 3 ấp giáp biên, nhiệm vụ của cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Nhơn Hội rất nặng nề, đặc biệt trong những ngày Tết, hoạt động tội phạm buôn lậu thường có chiều hướng gia tăng. Thế nhưng, sắc Xuân ở Nhơn Hội lại mang một gam màu tươi mới: Màu của sức trẻ.
Đồn Nhơn Hội năm nay đón nhận nhiều chiến sĩ mới, những chàng trai mười tám, đôi mươi lần đầu tiên xa gia đình thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng. “Đây là cái Tết đầu tiên em không ở bên cha mẹ. Nhớ nhà lắm, nhất là những đêm gác. Nhưng nhìn sang bên cạnh, thấy đồng đội ai cũng như mình, và nhìn về phía sau lưng là xóm ấp đang ngủ yên, em lại thấy tự hào. Em xác định đây là nhiệm vụ, là thử thách để mình trưởng thành”, chiến sĩ trẻ Võ Hoàng Quí chia sẻ, ánh mắt đầy kiên định.

Gần một năm quân ngũ tại vùng biên khắc nghiệt này đã tôi luyện Võ Hoàng Quí thành một người lính dạn dày sương gió. Hoàng Quí khoe đã biết nấu ăn, biết gói bánh tét, và đặc biệt là biết cách nói chuyện để bà con thương mến, tin yêu. “Vào môi trường quân đội, em học được tinh thần đồng đội và trách nhiệm sẻ chia. Được đi trao quà cho các hộ nghèo, giúp dân sửa nhà, em thấy mình lớn hơn rất nhiều”, Quí vừa cười, vừa chia sẻ.
Ở Nhơn Hội, tình yêu thương còn được dành trọn vẹn cho thế hệ tương lai. Trung tá Nguyễn Phước Thơm, Chính trị viên phó Đồn cho biết, đơn vị đặc biệt quan tâm đến các em nhỏ trong chương trình “Nâng bước em tới trường” và “Con nuôi đồn Biên phòng”. Ngày Tết, các em được mời lên đồn, được các bố nuôi biên phòng lì xì, mua quần áo mới và cùng tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao. Những đứa trẻ vùng biên nay lại xúng xính trong những bộ đồ mới, ánh mắt lấp lánh niềm vui. Đó chính là mùa Xuân trọn vẹn nhất đối với những người lính nơi đây.
Mạch sống nơi biên cương
Điểm cuối trong chuyến hành trình là Đồn Biên phòng Vĩnh Ngươn, đơn vị phụ trách địa bàn phường Châu Đốc và phường Vĩnh Tế. Đây là khu vực có địa hình phức tạp, dân cư đông đúc, giao thương qua lại nhộn nhịp, đòi hỏi công tác dân vận phải linh hoạt và sáng tạo.
Đại úy Trương Hoàng Khang, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, người được mệnh danh là chuyên gia dân vận của đồn, hào hứng giới thiệu với chúng tôi về đặc sản Tết năm nay là những phiên chợ Xuân và “Phiên chợ 0 đồng”.

Các hoạt động trong "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản"
Giữa sân đồn rộng rãi, các gian hàng được bày trí bắt mắt như một hội chợ quê thu nhỏ. Tại “Phiên chợ 0 đồng”, những người dân có hoàn cảnh khó khăn được tự tay lựa chọn những nhu yếu phẩm thiết yếu là gạo, nước mắm, dầu ăn, bánh kẹo mà không phải trả bất cứ chi phí nào. Người dân tay xách những món đồ vừa chọn, trên môi nở nụ cười cảm ơn cán bộ, chiến sĩ. Đại úy Khang chia sẻ triết lý xuyên suốt của đơn vị: “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt. Chúng tôi không chỉ đến làm nhiệm vụ rồi đi, mà đã là những đứa con của vùng đất này”.
Cùng với không khí Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản, công tác sẵn sàng chiến đấu luôn luôn được đặt ở mức cao nhất. Ngay trong đêm giao thừa, khi pháo hoa bừng sáng trên bầu trời, thì ngoài đường biên, những tổ tuần tra vẫn âm thầm lội ruộng, băng đồng. Những cán bộ, chiến sĩ gác lại niềm vui riêng để giữ cho niềm vui chung của đất nước được trọn vẹn. Chương trình “Mẹ đỡ đầu”, trao học bổng cho học sinh nghèo, hỗ trợ người yếu thế - tất cả là những mảnh ghép tạo nên thế trận lòng dân vững chắc, nơi mà mỗi người dân tự nguyện trở thành tai mắt của bộ đội biên phòng.
Dọc theo tuyến biên giới Tây Nam, Xuân Bính Ngọ 2026 không ồn ào, phô trương mà đằm thắm, sâu sắc đến lạ thường. Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” đã trở thành điểm tựa của niềm tin, là sợi dây gắn kết tình quân dân. Lời khẳng định: “Ở đâu có bộ đội biên phòng, ở đó có mùa Xuân, có sự bình yên và phát triển” giờ đây đã trở thành chân lý hiện hữu trên từng cột mốc, trong từng nếp nhà.
Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/thap-sang-mua-xuan-bien-cuong-post1268216.vov












