Thắp sáng ngọn lửa tri ân

Sinh ra, lớn lên ở mảnh đất hằn in nhiều đau thương, mất mát do chiến tranh nên trong trái tim mỗi đoàn viên, thanh niên Quảng Trị đều mang một ngọn lửa tri ân ấm áp. Bằng hoạt động, phong trào, thời gian qua, các cấp bộ đoàn trên địa bàn tỉnh đã khơi lên ngọn lửa tri ân luôn tỏa sáng.

 Đoàn viên, thanh niên cùng các cựu chiến binh thả hoa đăng trên sông Thạch Hãn - Ảnh: Q.H

Đoàn viên, thanh niên cùng các cựu chiến binh thả hoa đăng trên sông Thạch Hãn - Ảnh: Q.H

Ngay từ những ngày đầu tháng 6, không khí chuẩn bị cho các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ 27/7 của tuổi trẻ Quảng Trị đã nhộn nhịp, sôi nổi. Tại cơ quan Tỉnh đoàn, cán bộ các ban chạy nước rút cho những chương trình, hoạt động lớn. Ở các huyện, thị, thành đoàn, nhiều công trình, phần việc cụ thể được triển khai như: Vệ sinh nghĩa trang và các phần mộ liệt sĩ; thăm, tặng quà gia đình chính sách; thi tìm hiểu về lịch sử, truyền thống…Trong cuộc họp chi đoàn, đoàn cơ sở ở xã, phường, thị trấn, các bạn trẻ đã cùng nhau lên kế hoạch tổ chức “Bữa cơm gia đình-Ấm tình lòng mẹ” cho các Mẹ VNAH; giúp đối tượng chính sách neo đơn sửa chữa nhà; tặng quà cho con em thương binh nặng… Tất cả đều đã sẵn sàng để bước vào một mùa tri ân đầy ý nghĩa.

Thấy sức trẻ được phát huy trong những công trình, phần việc tri ân, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Phạm Xuân Khánh rất vui mừng. Anh Khánh chia sẻ, đã thành thông lệ, cứ đến dịp 27/7, tuổi trẻ Quảng Trị lại sôi nổi tổ chức hoạt động tri ân thương binh, liệt sĩ. 75 năm đã trôi qua nhưng lời Bác dạy vẫn được cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên trong tỉnh khắc ghi: “Ngày 27/7 là một dịp cho đồng bào ta tỏ lòng hiếu nghĩa bác ái và tỏ lòng yêu mến thương binh”… Họ là những người đã hy sinh gia đình, hy sinh xương máu để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ đồng bào... Vì vậy, Tổ quốc và đồng bào phải biết ơn, phải giúp đỡ những người con anh dũng ấy…

Theo anh Phạm Xuân Khánh, từ lâu, sự khắc ghi đó không chỉ nằm trong suy nghĩ, nhận thức của tuổi trẻ Quảng Trị mà đã trở thành hoạt động, phong trào cụ thể, thường xuyên, rộng khắp. Anh Khánh nói: “Mọi người đều muốn làm những điều to lớn để tri ân thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng. Thế nhưng, không phải ai cũng có đủ điều kiện để làm những điều to lớn. Vì thế, chúng tôi luôn khuyên đoàn viên, thanh niên có thể bắt đầu bằng những việc làm nhỏ bé, giản dị như dâng một nhành hoa, thắp một nén hương trên phần mộ liệt sĩ hay nấu một bữa cơm, rồi cùng ăn, cùng chuyện trò với Bà mẹ VNAH”.

 Đoàn viên, thanh niên dâng hoa lên phần mộ liệt sĩ - Ảnh: Q.H

Đoàn viên, thanh niên dâng hoa lên phần mộ liệt sĩ - Ảnh: Q.H

Theo Phó Bí thư Tỉnh đoàn Phạm Xuân Khánh, trong dịp 27/7 năm nay, hoạt động dâng hương hoa và vệ sinh nơi yên nghỉ của các anh hùng, liệt sĩ tiếp tục được các cấp bộ đoàn tổ chức với quyết tâm duy trì một nét truyền thống tốt đẹp. Một thời, các bạn trẻ trong tỉnh rất trăn trở khi thấy những cánh hoa tươi mới đặt trên những phần mộ liệt sĩ chưa qua một ngày đã quắt queo vì gió Lào quạt lửa.

Vì thế, năm 2018, khi được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn huy động tham gia chương trình “Hoa dâng mộ liệt sĩ”, không ai bảo ai, các đoàn viên, thanh niên đều nhất loạt góp sức. Vào dịp tháng 7, luôn có hơn 5.000 đoàn viên, thanh niên từ các đoàn thể, trường học, lực lượng vũ trang... đến các nghĩa trang để làm vệ sinh, thay cát lư hương và thay hoa cho các phần mộ. Sau khi công việc hoàn thành, các nghĩa trang như được thay “áo mới” với rực rỡ sắc hoa. Hình ảnh ấy làm ấm lòng người đang sống và an ủi người đã khuất. Ai cũng vui khi chương trình “Hoa dâng mộ liệt sĩ” của tuổi trẻ Quảng Trị được Trung ương Đoàn lựa chọn là 1 trong 10 công trình thanh niên tiêu biểu toàn quốc.

Cùng “Hoa dâng mộ liệt sĩ”, chương trình “Bữa cơm gia đình-Ấm tình lòng mẹ” là một dấu ấn đẹp khác trong chuỗi hoạt động tri ân của tuổi trẻ Quảng Trị. Năm nào cũng vậy, cứ đến những ngày lễ lớn của quê hương, đất nước, đặc biệt là dịp 27/7, ở tất cả miền quê trong tỉnh có Bà mẹ VNAH đang sống, các bạn trẻ lại đồng loạt tổ chức chương trình này. Không cần hô hào, vận động quá nhiều, cứ đúng ngày, đúng giờ, đông đảo đoàn viên, thanh niên lại tề tựu ở nhà các Bà mẹ VNAH để lo việc cửa nhà, hương khói, nấu nướng, rồi cùng dùng cơm với các mẹ. Hoạt động đã trở thành việc làm thường xuyên ở nhiều cơ sở đoàn.

Bí thư Đoàn cơ sở xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng Hồ Minh cho biết: “Ngoài hoạt động đồng loạt hưởng ứng chủ trương của đoàn cấp trên, chúng tôi thường xuyên đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các Bà mẹ VNAH trên địa bàn xã. Anh em lúc ghé để sửa lại cái bóng đèn hỏng, dựng lại mái hiên, lúc tặng suất quà, chuyện trò cùng các mẹ… Nhưng, nhiều nhất có lẽ vẫn là nấu cơm, dùng bữa với Bà mẹ VNAH. Từ lâu, chúng tôi đã xem các mẹ là người thân trong gia đình mình”.

 Cán bộ đoàn trao tặng quà cho Mẹ VNAH - Ảnh: Q.H

Cán bộ đoàn trao tặng quà cho Mẹ VNAH - Ảnh: Q.H

Sâu sát với thanh niên, các cán bộ đoàn hiểu rõ thực tế ấy. Vì thế, những bạn trẻ khoác chiếc áo xanh tình nguyện đã vào cuộc với những giải pháp cụ thể. Trước tiên, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đặc biệt là giáo dục về lịch sử truyền thống của quê hương, đất nước nhận được quan tâm. Thông qua các cuộc thi, buổi sinh hoạt, trò chuyện chuyên đề…, ngày càng nhiều đoàn viên, thanh niên hiểu rõ mình cần và nên làm gì để tri ân những người đã không tiếc máu xương cho hòa bình.

Tiếp nối tín hiệu vui ấy, các cấp bộ đoàn tổ chức đa dạng, rộng khắp hoạt động, phong trào tri ân. Ngoài duy trì có hiệu quả các hoạt động truyền thống, cán bộ đoàn còn tập trung suy nghĩ, đưa ra ý tưởng, triển khai nhiều công trình, phần việc tri ân mới mẻ, sáng tạo, phù hợp với tình hình mới... Những khó khăn, rào cản trong công tác vận động nguồn lực được các cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên cùng nhau sẻ chia, từng bước tháo gỡ.

Nhờ sự vào cuộc đầy trách nhiệm của cán bộ đoàn và sự thuận lòng của đoàn viên, thanh niên, các hoạt động tri ân của tuổi trẻ Quảng Trị ngày càng được nhân rộng. Hiện nay, việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho thương binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình chính sách trên địa bàn được các cấp bộ đoàn tổ chức với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực như: Chăm sóc phần mộ liệt sĩ; phụng dưỡng Bà mẹ VNAH; hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa; thăm hỏi, động viên, tặng quà; tạo việc làm cho con em gia đình chính sách; khám chữa bệnh miễn phí…Không chỉ ở cấp tỉnh, các hoạt động tri ân được tổ chức sôi nổi, có hiệu quả từ cơ sở. Một tín hiệu vui khác là cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn luôn nỗ lực để tổ chức thường xuyên, liên tục các hoạt động tri ân. Đặc biệt, cứ vào dịp tháng 7 hằng năm, các hoạt động tri ân của tuổi trẻ Quảng Trị dấy lên đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng.

Từ đây, các cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên đã mang niềm vui đến với rất nhiều đối tượng chính sách. Bà mẹ VNAH Đào Thị Vui, ở huyện Hải Lăng chia sẻ: “Chiến tranh đã cướp đi con của tôi. Vì thế, những ngày cuối đời này, tôi luôn có cảm giác trống vắng. Nhờ đoàn viên, thanh niên năng đến thăm hỏi, động viên, nấu cho bữa cơm, tặng món quà... mà tôi cảm thấy khoảng trống trong lòng nhỏ lại. Quý lắm, trái tim ấm áp của các đoàn viên, thanh niên”.

Quang Hiệp

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=71&modid=415&itemid=169102&title=thap-sang-ngon-lua-tri-an