Thắp sáng niềm tự hào, quyết tâm xây dựng quê hương Ninh Bình giàu đẹp

Những ngày mùa Thu lịch sử, không khí mừng Tết Độc lập lan tỏa rộn ràng khắp các xóm làng, phố phường Ninh Bình. Thấm thía giá trị vô giá của hòa bình và độc lập, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, từ những người lính già đến cán bộ cơ sở, người lao động, doanh nhân và thế hệ trẻ đều chung một niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng. Biến niềm tự hào ấy thành hành động cụ thể, mỗi người ở từng vị trí công tác đang ngày đêm nỗ lực thi đua lao động, học tập, chung sức đóng góp cho sự phát triển nhanh và bền vững của quê hương.

Những ngày mùa Thu lịch sử, không khí mừng Tết Độc lập lan tỏa rộn ràng khắp các xóm làng, phố phường Ninh Bình. Thấm thía giá trị vô giá của hòa bình và độc lập, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, từ những người lính già đến cán bộ cơ sở, người lao động, doanh nhân và thế hệ trẻ đều chung một niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng. Biến niềm tự hào ấy thành hành động cụ thể, mỗi người ở từng vị trí công tác đang ngày đêm nỗ lực thi đua lao động, học tập, chung sức đóng góp cho sự phát triển nhanh và bền vững của quê hương.

Ông Nguyễn Ngọc Kình
Xã Khánh Thiện

Hơn tám mươi năm trôi qua nhưng tôi vẫn chưa quên cái ngày cùng bố mẹ giấu tài liệu, rải truyền đơn chống Nhật, chống Pháp. Căn nhà nhỏ của gia đình tôi ngày ấy là cơ sở hoạt động của Việt Minh. Nhỏ tuổi, chưa hiểu hết chuyện lớn lao, tôi chỉ biết nhiệm vụ được giao là thiêng liêng lắm. Mỗi lần cán bộ về họp, tôi ngồi trước sân vờ chơi đùa để canh chừng người lạ. Hiểm nguy rình rập quanh nhà nhưng cả gia đình chẳng một ai sờn lòng, quyết bảo vệ an toàn cho phong trào.

Rồi ngày lịch sử cũng đến, trưa 20/8/1945, Việt Minh giành chính quyền thành công, huyện lỵ Gia Khánh được giải phóng, xóm làng reo hò sục sôi. Mấy ngày sau, nghe Bác Hồ đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập qua chiếc radio cũ của cán bộ, nước mắt tôi cứ thế chảy ra. Dân mình bao năm khổ sở, bị đòn roi, áp bức nay mới thực sự được ngẩng đầu làm người tự do. Lời Bác năm ấy như tiếp thêm sức mạnh, theo tôi suốt cả cuộc đời.

Ôn lại lịch sử rồi ngắm nhìn quê hương hôm nay, lòng tôi tràn ngập tự hào. Khánh Thiện nói riêng và Ninh Bình nói chung nay đã thay da đổi thịt, đường xá rộng rãi, đời sống xóm làng ngày một ấm no, văn minh. Nhìn con cháu hôm nay được sống trong hòa bình, tôi tin tưởng trọn vẹn rằng quê hương mình sẽ còn vươn xa hơn nữa.

Đại tá Lê Văn Phong
Cựu chiến binh xã Nam Xang

Tham gia cách mạng từ hồi 14, 15 tuổi, đến nay đã hơn chín mươi tuổi đời, nhưng mỗi độ Thu về, những ký ức gian khổ mà hào hùng của mùa thu lịch sử năm 1945 lại ùa về trong tôi. Từng bị giặc bắt, tra tấn, rồi vượt ngục để tiếp tục đi theo tiếng gọi của Tổ quốc, trải qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, từ người lính binh nhì cho đến khi làm chỉ huy, tôi cùng đồng đội đã đi qua biết bao trận đánh, chứng kiến nhiều mất mát, hy sinh. Chính vì vậy, hơn ai hết, những người kinh qua xương máu như chúng tôi mới cảm nhận trọn vẹn giá trị vô giá của hai chữ "hòa bình".

Điều khiến một người lính già như tôi xúc động và tự hào nhất hôm nay là được chứng kiến sự đổi thay vượt bậc của quê hương. Từ những làng quê Nam Xang nghèo khó sau chiến tranh, giờ đây nhà cửa đã khang trang, đường xá mở rộng, đời sống bà con ấm no rõ rệt. Nhìn không gian phát triển mới của tỉnh nhà thêm rộng mở, liên kết vùng mạnh mẽ hơn, tôi càng củng cố niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên của đất nước.

Thời của chúng tôi cầm súng giữ nước, còn thời nay là cơ hội để các cháu dựng xây quê hương. Được sống trong hòa bình, có điều kiện học tập tốt hơn thế hệ cha anh, tôi mong lớp trẻ luôn sống có trách nhiệm, rèn luyện bản lĩnh và không ngừng sáng tạo để tiếp tục đưa Ninh Bình vươn mình mạnh mẽ.

Đồng chí Trần Ngọc Nam
Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn,
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Ninh Bình

Giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ không chỉ để các em “biết” và “nhớ” lịch sử, mà quan trọng hơn là chuyển hóa thành niềm tự hào và hành động cụ thể. Trong kỷ nguyên số, chúng tôi xác định phải liên tục đổi mới cách giáo dục theo hướng gần gũi, sinh động, phù hợp với tâm lý của giới trẻ.

Bên cạnh các chuyến hành trình về nguồn, tìm hiểu địa chỉ đỏ, Tỉnh đoàn đặc biệt chú trọng đổi mới “cách kể chuyện lịch sử” qua công nghệ số. Bằng việc triển khai Đề án “Câu chuyện thời hoa lửa”, chúng tôi đã ghi hình, lưu giữ hơn 53.000 câu chuyện sống động về các nhân chứng lịch sử và số hóa trên 300 di tích, địa danh cách mạng trên địa bàn tỉnh. Những tư liệu trực quan ấy đã giúp lịch sử quê hương đi vào lòng thế hệ trẻ một cách rất tự nhiên, sâu sắc.

Từ nền tảng truyền thống được bồi đắp, tổ chức Đoàn sẽ luôn tạo môi trường thuận lợi để đoàn viên, thanh niên phát huy tinh thần xung kích qua học tập, lao động sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng. Tôi tin rằng, khi tình yêu quê hương được nuôi dưỡng bằng trải nghiệm thực tế và khẳng định bằng những việc làm thiết thực hằng ngày, tuổi trẻ Ninh Bình sẽ luôn sẵn sàng tâm thế, trí tuệ để chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Bà Phan Thị Thuỳ Tuyên
Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phú Sơn

Vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau sáp nhập, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phú Sơn xác định rõ trách nhiệm hướng tới xây dựng nền hành chính số hiện đại, hiệu lực, hiệu quả. Hiện nay, nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính của nhân dân tăng gấp 3-4 lần so với trước. Để đáp ứng khối lượng công việc lớn này, đội ngũ cán bộ, công chức của Trung tâm đã chủ động tăng ca, làm việc cả ngày thứ 7, đẩy mạnh giải quyết hồ sơ trên môi trường điện tử và thực hiện ký số cá nhân.

Chúng tôi quán triệt mỗi cán bộ tại Trung tâm luôn là một tuyên truyền viên nhiệt tình, tận tụy hướng dẫn người dân tạo tài khoản VNeID, nộp hồ sơ trực tuyến, vướng mắc ở đâu tháo gỡ ngay ở đó. Hiện xã đã công khai 325 thủ tục hành chính, 100% hồ sơ ở các lĩnh vực được thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến với tỷ lệ giải quyết trước hạn đạt trên 99%.

Thời gian tới, Trung tâm tiếp tục rà soát, niêm yết kịp thời các thủ tục mới; thực hiện tốt công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh của tổ chức, cá nhân, lấy sự hài lòng và lợi ích của nhân dân làm thước đo cao nhất cho hiệu quả cải cách hành chính tại địa phương.

Doanh nhân Nguyễn Văn Bắc
Giám đốc Công ty TNHH Nội thất Bắc Bình

Mỗi dịp Quốc khánh 2/9, trong tôi luôn dâng lên niềm biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ cha ông đã hy sinh để chúng ta có cơ hội phát triển hôm nay. Với thế hệ doanh nhân trẻ, lòng yêu nước chính là tinh thần trách nhiệm, khát vọng vươn lên, ý chí làm giàu chính đáng và những giá trị cụ thể tạo ra cho cộng đồng.

Hoạt động trong lĩnh vực kiến trúc, nội thất, chúng tôi xác định mỗi công trình tạo nên không chỉ hướng tới tiêu chí hiện đại, bền vững mà còn phải giữ gìn được bản sắc văn hóa Cố đô. Ninh Bình đang bước vào giai đoạn phát triển đầy triển vọng với những mục tiêu lớn, đòi hỏi sự chung sức của cả hệ thống chính trị và cộng đồng doanh nghiệp. Doanh nhân trẻ cần đi đầu trong đổi mới tư duy quản trị, chuyển đổi số, nâng cao năng suất và xây dựng văn hóa kinh doanh thượng tôn pháp luật.

Thay vì tư duy “đứng ngoài sự phát triển”, doanh nghiệp phải là một chủ thể tích cực của quá trình phát triển. Khi mỗi doanh nhân biết đặt lợi ích lâu dài của mình trong sự đi lên của quê hương, chúng ta sẽ hình thành một cộng đồng doanh nghiệp đủ bản lĩnh để chung sức kiến tạo một Ninh Bình hiện đại, văn minh và đáng sống.

Chị Phạm Thị Mận
Công nhân Công ty Pro Sports Hồng Thuận

Là người công nhân trực tiếp trên dây chuyền sản xuất, tôi rất phấn khởi và tin tưởng trước các quyết sách thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh. Để góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng chung, tôi cho rằng mỗi người lao động cần nâng cao ý thức kỷ luật, tích cực học hỏi nâng cao tay nghề, cải tiến phương pháp làm việc để bảo đảm năng suất, chất lượng và an toàn lao động.

Bản thân tôi luôn tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, thực hành tiết kiệm nguyên vật liệu tại xưởng. Tôi tin rằng, từ những nỗ lực cụ thể của từng công nhân và từng doanh nghiệp sẽ tạo nên sức mạnh tổng hợp, nâng cao năng lực sản xuất và đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế tự chủ, bền vững của tỉnh nhà.

Chị Nguyễn Thị Vân
Viên chức Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Ninh Bình

Là một viên chức công tác trong ngành Du lịch, tôi luôn xác định tinh thần phụng sự Tổ quốc trước hết phải được thể hiện bằng sự tận tâm, trách nhiệm và ý thức hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao. Đặc thù của ngành Du lịch mang sứ mệnh là cầu nối văn hóa, đưa những giá trị lịch sử, thiên nhiên và con người Ninh Bình đến gần hơn với du khách trong nước và quốc tế.

Phát triển du lịch không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh quê hương mà còn tạo thêm việc làm, thúc đẩy các ngành dịch vụ và nâng cao thu nhập cho người dân. Vì vậy, tôi luôn chủ động học hỏi, ứng dụng công nghệ và đổi mới phương pháp làm việc để nâng cao chất lượng phục vụ, mở rộng thị trường và gia tăng sức hấp dẫn của điểm đến trong thời kỳ chuyển đổi số.

Thông qua mỗi sản phẩm, mỗi hành trình, chúng tôi không chỉ giới thiệu một Ninh Bình đẹp về cảnh quan mà còn làm nổi bật một Ninh Bình thân thiện, hiếu khách, năng động và giàu bản sắc. Chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng các nền tảng truyền thông số, quảng bá chuyên nghiệp hơn nữa để nâng cao hiệu quả kinh tế du lịch và khẳng định vị thế của Ninh Bình trên bản đồ du lịch quốc tế.

Em Nguyễn Thị Bích Ngọc
Xã Ninh Cường, HCV Olympic Vật lý quốc tế lần thứ 56

Tấm Huy chương Vàng tại Kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế là niềm tự hào lớn của bản thân em, gia đình và nhà trường; đồng thời giúp em nhận thức sâu sắc hơn về trách nhiệm của mình trong việc tiếp tục học tập, rèn luyện. Thành quả này có được là nhờ sự tận tụy của các thầy cô giáo, sự đồng hành của gia đình và đặc biệt là các chính sách quan tâm, đầu tư cho giáo dục mũi nhọn của tỉnh nhà.

Trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, thế hệ trẻ có trách nhiệm lớn trong việc làm chủ khoa học, công nghệ. Trách nhiệm ấy trước hết thể hiện qua tinh thần học tập nghiêm túc, chủ động sáng tạo và ý thức phụng sự cộng đồng. Em mong kết quả của mình sẽ truyền thêm động lực cho các bạn học sinh Ninh Bình tự tin chinh phục những đỉnh cao tri thức.

Với em, tình yêu quê hương luôn là động lực lớn nhất. Em sẽ tiếp tục nỗ lực học tập, tích lũy tri thức để làm hành trang vững chắc, góp phần nhỏ bé của mình vào sự phát triển chung của Ninh Bình và đất nước trong tương lai.

Nhóm phóng viên

Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/thap-sang-niem-tu-hao-quyet-tam-xay-dung-que-huong-ninh-binh-giau-dep-260828220132864.html