Thật - giả

- Ông biết tin gì chưa? Công an vừa công bố hình ảnh đường dây làm giả xe máy điện quy mô lớn ở Hà Nội đó. Ghê chưa?

- Trời đất, đến xe mà cũng còn làm giả được thì đúng là… Mua trúng xe giả rồi đi kiểu gì, lỡ bị gì ai chịu trách nhiệm? Thiệt tình, bây giờ mua thứ gì cũng phải đắn đo, sợ tiền mất tật mang.

- Đã nói rồi, phải luôn là người tiêu dùng thông minh ông ạ. Ăn gì, uống gì, xài thứ gì cũng phải tìm hiểu cho kỹ. Tui mong là có thêm nhiều đợt cao điểm tấn công hàng giả, hàng kém chất lượng. Tấn công thường xuyên, xử lý thật nghiêm, dân được nhờ.

- Cả những doanh nghiệp làm ăn chân chính cũng được nhờ chứ ông. Công tình xây dựng thương hiệu bao nhiêu năm, mất bao nhiêu công sức, tiền bạc, ấy thế mà cứ bị bọn làm hàng giả, hàng nhái nó qua mặt. Ủa mà tui thắc mắc, nếu không có những đợt cao điểm tấn công như thế này thì mình hóa ra lại tiếp tay cho hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng à, vì mua mà đâu có biết là mua nhầm hàng giả? Thế trách nhiệm của các ngành quản lý ở đâu?

- Ở trong luật chứ ở đâu. Luật phải quy định rõ hơn trách nhiệm của từng bộ, ngành có liên quan chứ không thể nói chung chung, vấn đề này còn đang bàn ông ạ…

- Tui còn thắc mắc nữa, rồi có triệt tận gốc vấn nạn hàng giả, hàng nhái này không? Ông đừng có hỏi sao tui thắc mắc nhiều thế! Là tại tui lo lỡ ngày nào đó lại có tin phát hiện bia giả, rượu giả thì buồn lắm ông ạ. Buồn vì đến cái thú vui lai rai hằng ngày của tui với ông có nguy cơ phá sản và bị các bà vợ cấm tiệt vì một người uống hai người lo, có ngày chết oan vì nốc phải hàng giả!

- Thế mới nói, làm người tiêu dùng thông minh cũng khó phết…

BẢO BẢO

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/van-hoa/chuyen-cuoi-tuan/202507/that-gia-6c45374/