Thất lạc con vì giao cho binh sĩ Mỹ tại Kabul

Thất lạc con vì giao cho binh sĩ Mỹ tại Kabul trong đợt di tản hồi tháng 8-2021, một gia đình người Afghanistan đang nỗ lực tìm kiếm tung tích đứa con trai 2 tháng tuổi của mình.

Gia đình Sohail nỗ lực tìm kiếm bé sau khi thất lạc con vì giao cho binh sĩ Mỹ tại Kabul

Gia đình Sohail nỗ lực tìm kiếm bé sau khi thất lạc con vì giao cho binh sĩ Mỹ tại Kabul

Anh Mirza Ali Ahmadi và người vợ Suraya, cùng với 5 con của họ, có mặt bên ngoài cổng sân bay Kabul ở Afghanistan, giữa lúc hàng nghìn người Afghanistan cố gắng chạy trốn khỏi đất nước do lực lượng Taliban nắm quyền kiểm soát.

Bất ngờ, họ nhận được câu hỏi từ 1 binh sĩ Mỹ phía trên hàng rào sân bay rằng họ có cần hỗ trợ không. Với hy vọng sẽ sớm vào được sân bay, họ trao đứa con 2 tháng tuổi của mình cho người lính không chút do dự.

Nhưng đúng lúc đó, Taliban - vốn đã nhanh chóng chiếm được đất nước Afghanistan khi quân đội Mỹ rút đi vào tháng 8 - “bắt đầu đẩy lùi hàng trăm người di tản”.

Sau nửa giờ cố gắng vượt qua đám đông, gia đình Ahmadi mới có thể vào được sân bay, nơi họ phải đối mặt với cơn ác mộng tồi tệ nhất: đứa con của họ Sohail không được tìm thấy.

Ahmadi, từng làm nhân viên bảo vệ tại Đại sứ quán Mỹ trong 10 năm, bắt đầu gặng hỏi mọi người về tung tích đứa con trai 2 tháng tuổi của mình. Các chỉ huy quân sự Mỹ nói với Ahmadi rằng sân bay quá nguy hiểm đối với 1 đứa trẻ và cậu bé có thể đã được đưa đến khu vực dành cho trẻ em. Tuy nhiên, bé Sohail không có mặt tại khu vực này.

“Ông ấy đã cùng tôi đi khắp sân bay để tìm kiếm”, Ahmadi cho biết trong 1 cuộc phỏng vấn, đề cập đến người chỉ huy đã hỗ trợ ông, theo Reuters.

Ba ngày kinh hoàng đã trôi qua đối với Ahmadi mà vẫn không thấy bóng dáng của con trai họ. Các quan chức nói với Ali rằng, Sohail có thể đã được sơ tán vì họ thiếu nguồn lực để chăm sóc cho bé ở đó.

Gia đình Ahmadi, những người ban đầu được đưa lên chuyến bay sơ tán đến Qatar, hiện đang ở Fort Bliss thuộc bang Texas cùng với những người tị nạn Afghanistan khác đang chờ được tái định cư tại Mỹ. Việc thất lạc con vì giao cho binh sĩ Mỹ tại Kabul đã khiến Suraya khóc rất nhiều. Suraya cho biết hầu hết thời gian cô khóc khi nghĩ về đứa con bị thất lạc.

Chính phủ Mỹ ngày 5-11-2021 thừa nhận đang nỗ lực giải quyết trường hợp bé trai Sohail mất tích. Bộ Ngoại giao nước này cho biết đang tìm mọi cách để xác định bé trai ở đâu.

Theo Sputnik/Nypost

Hoàng Cường

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/that-lac-con-vi-giao-cho-binh-si-my-tai-kabul-post485734.antd