Thất lạc gia đình hơn 60 năm, người đàn ông xúc động trong ngày đoàn tụ

ANH - Hơn 60 năm sau thất lạc, Keith Tyndall vô cùng xúc động khi cuối cùng cũng được gặp gia đình ruột thịt của mình.

Keith Tyndall (64 tuổi) đến từ Essex, Anh đã chờ đợi ngày gặp lại gia đình ruột thịt của mình từ lâu. Anh vô cùng xúc động khi lần đầu tiên gặp mặt em gái Tracey Boyle và các thành viên gia đình sau hơn 60 năm thất lạc.

Keith Tyndall và Tracey Boyle ôm lấy nhau trong ngày đoàn tụ. Ảnh: Mirror

Keith Tyndall và Tracey Boyle ôm lấy nhau trong ngày đoàn tụ. Ảnh: Mirror

Tracey Boyle sinh sống ở Port Talbot, Wales không hề biết mình có một người anh trai cho tới khi gần 40 tuổi. Khi mẹ của cô ốm nặng, phải nhập viện điều trị, bà mới tiết lộ sự thật về người anh này.

Mang trong mình nỗi đau suốt phần lớn cuộc đời, mẹ của Tracey tâm sự rằng bà mang thai khi mới 16 tuổi. Khi ấy, để có thể về nhà, bà bị ép phải từ bỏ đứa bé.

Bà kể rằng hôm đó khi bà đang bế con trên tay thì bị một vài người bước vào và giật con khỏi tay bà. Sau đó, cậu bé được đem đi làm con nuôi và gia đình bà không bao giờ nhắc đến chuyện này nữa.

Năm 2015, bà qua đời mà chưa một lần được gặp lại đứa con trai bé bỏng ngày nào. Khi biết toàn bộ sự thật, Tracey đã giúp mẹ tìm lại anh trai nhưng chưa một lần thành công.

Keith Tyndall hạnh phúc khi đoàn tụ các em. Ảnh: Mirror

Keith Tyndall hạnh phúc khi đoàn tụ các em. Ảnh: Mirror

Cô đã liên lạc với một nhóm tìm kiếm người thân mất tích để tìm anh trai và cuối cùng may mắn đã mỉm cười với gia đình cô. Đầu tháng 8/2024, cô đã được đoàn tụ với anh trai của mình. Ngay lần đầu gặp gỡ, hai anh em đã nhận ra nhau, ôm chặt nhau và khóc.

Đôi mắt ngấn lệ, cô Tracey nói với người anh thất lạc của mình: "Anh rất giống mẹ. Em xin lỗi vì để anh chờ đợi quá lâu như vậy. Mẹ chưa bao giờ quên anh. Còn em thì luôn muốn có một người anh trai".

Trong khi đó, Keith Tyndall cũng không kìm được cảm xúc. Anh đã bắt đầu hành trình tìm kiếm mẹ ruột của mình khi 18 tuổi nhưng chưa một lần thành công. Anh không ngờ rằng mình được gặp gia đình ruột thịt ở độ tuổi ngoài 60, nhưng đáng tiếc mẹ không còn nữa.

Ban đầu, anh được đặt tên là Richard khi mới chào đời, nhưng sau đó gia đình nhận nuôi đổi tên thành Keith.
Ngoài em gái Tracey, anh còn có thêm 1 em trai và 2 em gái khác.

Hoàng Dung

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/that-lac-gia-dinh-hon-60-nam-nguoi-dan-ong-xuc-dong-trong-ngay-doan-tu-2313498.html