Thầy cô đi đò vượt lũ vào bản làng cô lập để chuẩn bị khai giảng năm học mới
Mưa bão đã qua hơn 1 tuần nay nhưng đường vào các bản làng miền núi tỉnh Quảng Trị vẫn còn bị nước lũ cô lập. Trước thềm năm học mới, những trường học tại vùng lũ Quảng Trị được sự hỗ trợ của chính quyền, Bộ đội Biên phòng nỗ lực chuẩn bị điều kiện cho ngày khai giảng.
Con đường duy nhất nối đường Hồ Chí Minh đi vào bản làng người Rục ở xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị đã bị ngập nước lũ suốt 2 tuần nay. Điểm này đã bị ngập sâu từ 2 – 3m, cô lập 3 bản Yên Hợp, Ón và Mò Ô Ồ Ồ của xã Kim Phú. Hằng ngày, chính quyền xã điều động 2 chiếc đò đưa đón thầy, cô vượt lũ vào với trường lớp, học sinh.
Con đường đến trường dạy học của thầy, cô nơi đây thêm dài hơn khi phải vài lần đò vượt lũ. Giáo viên gửi xe ở đầu đường, rồi di chuyển trên các con thuyền nhỏ để vượt qua đoạn ngập, vượt qua đoạn ngập thì phải tiếp tục di chuyển quãng đường dài để đến nơi. Nhiều giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thượng Hóa, xã Kim Phú đã chọn ở lại bản, cùng nhau khắc phục khó khăn, dọn dẹp trường lớp, sửa soạn bàn ghế, treo cờ và khẩu hiệu, chuẩn bị khai giảng năm học mới.

Bộ đội Biên phòng, chính quyền xã đã dùng đò để đưa thầy, cô vượt lũ đến trường
Thầy giáo Phan Tiến Dũng, Hiệu trưởng trường Tiểu học và Trung học cơ sở THCS Thượng Hóa, tỉnh Quảng Trị cho biết, trường này có 3 điểm trường, trong đó điểm trường chính đóng tại bản Yên Hợp, 2 điểm còn lại đóng tại bản Ón và bản Mò O Ồ Ồ. Năm học 2025 – 2026, trường có gần 150 học sinh ở 2 cấp học, đều là con em của tộc người Rục, người Sách, thuộc dân tộc Chứt. Do đoạn đường vào trường vẫn ngập sâu và chia cắt giao thông, toàn bộ giáo viên của trường đã chủ động bám bản, bám trường, ở lại để chuẩn bị cho năm học mới.
Thầy giáo Phan Tiến Dũng cho hay, công tác chuẩn bị cho lễ khai giảng đã cơ bản hoàn thành, các thầy, cô giáo và các em học sinh đang háo hức bước vào năm học mới. “Đến thời điểm bây giờ thì nhà trường, khuôn viên đã sạch sẽ, mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng cho năm học mới, với vai trò là một Hiệu trưởng nhà trường, tôi cảm thấy rất vui mừng vì được sự quan tâm chia sẻ của chính quyền địa phương và nhất là đơn vị Bộ đội Biên phòng đóng quân trên địa bàn”, thầy Dũng nói.

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thượng Hóa sẵn sàng đón học sinh trong năm học mới
Những ngày qua, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cà Xèng đóng chân trên địa bàn đã hỗ trợ giáo viên xịt rửa từng mảng bùn đất còn bám trên sân trường, trang trí lớp học, dựng các hàng cờ đỏ sao vàng trước tuyến đường đi vào trường học. Đồn Biên phòng Cà Xèng còn trao tặng học sinh sách vở, cặp, đồ dùng học tập để các em yên tâm đến trường. Học sinh nơi đây hầu hết hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Đầu năm học này, giáo viên còn phải đến từng nhà tìm hiểu hoàn cảnh từng gia đình, tâm sinh lý học sinh để hỗ trợ, giúp các em có điều kiện học tập. Các lực lượng đóng chân trên địa bàn, chính quyền địa phương và thầy, cô giáo thường xuyên quan tâm, hỗ trợ các em yên tâm tới trường, không chán nản bỏ học. Em Đinh Thị Huyền Như, ở bản Ón, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị tâm sự: “Em cảm thấy rất vui khi được các chú Bộ đội, các thầy, cô giáo tặng sách vở. Vào năm học mới em hứa sẽ chăm ngoan, học giỏi. Cảm ơn các thầy giáo, cô giáo và các chú Bộ đội”.

Bộ đội Biên phòng cùng thầy, cô giáo dọn vệ sinh trường lớp chuẩn bị cho ngày khai giảng năm học mới
Ông Phan Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị thông tin, các bản làng ở địa phương được bao quanh bởi núi đá, ở giữa là thung lũng nên thường bị nước lũ cô lập cả tháng trời. Trước đây, nhiều giáo viên khi vào cắm bản, bám trường phải đi qua ít nhất 2 đến 3 lần đò vượt dòng nước lũ. Vào mùa nắng, giáo viên không phải đi đò nhưng chạy xe máy từ đường mòn Hồ Chí Minh, vượt hơn 10 cây số đường rừng núi, đèo cao dốc đứng mới tới được điểm trường. Mùa mưa thì thầy, cô ở lại trong bản cả tuần, cả tháng, ăn ở sinh hoạt trong nhà nội trú.
Theo ông Phan Thanh Bình, đường đến trường của nhiều thầy, cô giáo nơi đây thấm đẫm mồ hôi và nước mắt. “Chính quyền xã Kim Phú đã chỉ đạo rất quyết liệt, điều động các lực lượng, phương tiện phối hợp với đồn biên phòng Cà Xèng đóng trên địa bàn để đón chở các thầy cô cũng như các em học sinh trở lại trường, chuẩn bị các điều kiện tốt cho lễ khai giảng”, ông Phan Thanh Bình tâm sự.

Bộ đội Biên phòng cùng các thầy, cô giáo thăm hỏi, tặng quà động viên các học sinh hoàn cảnh khó khăn
Thượng tá Dương Đình Hoàn, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cà Xèng, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, những ngày qua, đơn vị đã huy động hàng chục chiến sỹ hỗ trợ các trường học đóng chân trên địa bàn dọn vệ sinh trường lớp, chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho lễ khai giảng năm học mới. Đồn Biên phòng Cà Xèng đã rà soát các học sinh có hoàn cảnh khó khăn đưa vào chương trình “Nâng bước em đến trường” và “Con nuôi đồn Biên phòng”; hỗ trợ đồ dùng học tập, sách vở giúp các em học sinh hoàn cảnh khó khăn. Theo Thượng tá Dương Đình Hoàn, dù khó khăn chồng chất, Bộ đội Biên phòng, địa phương và nhà trường luôn nỗ lực hết mình để các em học sinh vùng bị cô lập có một lễ khai giảng ấm áp.
“Đồn biên phòng Cà Xèng đã chỉ đạo cho các đơn vị phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương, các trường học trên địa bàn tiến hành khắc phục hậu quả của mưa lũ và bão, đặc biệt làm tốt công tác vệ sinh trường lớp rồi chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho khai giảng. Cùng với đó thì chúng tôi tiến hành rà soát các cháu học sinh hoàn cảnh khó khăn để đưa vào các chương trình con nuôi đồn Biên phòng, nâng bước em đến trường, tiến hành hỗ trợ đồ dùng học tập và các điều kiện cần thiết khác”, Thượng tá Dương Đình Hoàn nói.

Thầy, cô giáo đi đò vào trường học chuẩn bị khai giảng năm học mới
Năm học mới đã đến, các cấp chính quyền, lực lượng Quân đội, Công an cơ sở và thầy, cô giáo luôn nỗ lực không ngừng giúp các em học sinh vùng cao tỉnh Quảng Trị bước vào năm học mới được vui tươi, học tập tốt.