Thay đổi thói quen!

Mẹ chồng tôi có tính hay 'cất đồ', đến cả mấy túi nilon đi chợ về thấy còn sạch, mới, bà cũng cất lại để dùng tiếp lần sau.

QTO - Mẹ chồng tôi có tính hay “cất đồ”, đến cả mấy túi nilon đi chợ về thấy còn sạch, mới, bà cũng cất lại để dùng tiếp lần sau.

- Phải khuyên bà thay đổi đi bạn à! Như mẹ chồng tôi đó, lâu rồi đi chợ dùng làn chứ không dùng túi nilon nữa.

- Thật ra, tôi cũng có góp ý vài lần nhưng bà chưa thay đổi được thói quen. Nhiều khi sang thăm, nấu ăn giúp ông bà, mở tủ lạnh ra thấy túi nilon đủ màu đựng rau, củ quả, thực phẩm mà ái ngại quá.

- Túi nilon tích trữ lâu ngày, hoặc để trong tủ lạnh dễ gây ẩm mốc, phát sinh vi khuẩn, khí độc, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Bạn thử mua vài chiếc túi vải gấp gọn để bà đi chợ cho tiện. Túi vải có thể tái sử dụng được nhiều lần. Đồ ăn, thực phẩm thì nên bảo quản trong hộp đựng thực phẩm, túi chuyên dụng có độ an toàn cho phép. Bạn nên thực hành nhiều lần, ông bà thấy tiện, bảo đảm sức khỏe... cũng sẽ thay đổi dần thói quen.

- Tôi thấy nhiều người vẫn dùng túi nilon hằng ngày, không riêng gì mẹ chồng mình. Điều này đang góp phần làm gia tăng nguy cơ ô nhiễm môi trường. Giảm thói quen sử dụng túi nilon, thay bằng túi vải, làn; giảm được thói quen sử dụng đồ nhựa, ly nhựa trong các hàng quán giải khát... là chúng ta đã giảm được một phần lượng rác nhựa thải ra môi trường, góp phần bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe của chính chúng ta.

- Tôi nghĩ thay đổi thói quen cũ không dễ, nhưng nếu chúng ta thực sự quan tâm và chú ý đến những điều nhỏ nhất thì sẽ dần hình thành được thói quen mới có ích hơn cho cuộc sống...

Minh Tuyết

Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/xa-hoi/chuyen-thuong-ngay/202510/thay-doi-thoi-quen-8c50f2e/