Thầy giáo 35 tuổi thi đại học lần 2 để vào trường Y

TRUNG QUỐC - Tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2024, thầy giáo Lý Long (35 tuổi) đặt ra mục tiêu đỗ vào ngành Y của Đại học Thanh Hoa và Đại học Trung Y Bắc Kinh (Trung Quốc).

Năm 2008, tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học, Lý Long đạt 695/750 điểm. Với mong muốn học ngành Y, số điểm này của anh đủ điều kiện trúng tuyển vào nhiều trường. Tuy nhiên, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn anh buộc phải chọn khoa Toán Lý Khoa học cơ bản (chương trình đào tạo liên ngành) của Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc).

Sau khi đỗ vào Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc), Lý Long tranh thủ thời gian rảnh đi làm gia sư để thêm thu nhập. Có thời điểm, anh thu về từ 30.000-40.000 NDT/tháng (104 - 139 triệu đồng). Do đó, tốt nghiệp đại học năm 2012, anh trở thành giáo viên dạy thêm ở trung tâm suốt 12 năm.

Công việc này mang đến cho thầy Long thu nhập ổn định và mua được 3 căn nhà trước đó. Tuy nhiên, sau lệnh cấm dạy thêm của Chính phủ Trung Quốc ban hành năm 2021, công việc của thầy Long gặp nhiều khó khăn.

Thầy Lý Long (35 tuổi) thi đại học lần 2 để vào trường Y. Ảnh: Baidu

Thầy Lý Long (35 tuổi) thi đại học lần 2 để vào trường Y. Ảnh: Baidu

Dù đã gắn bó với công việc dạy thêm suốt 12 năm, thầy Long vẫn ấp ủ giấc mơ trở thành bác sĩ. Đặc biệt sau khi chứng kiến nhiều học sinh đỗ vào các trường Y, thầy Long như được tiếp thêm động lực thi đại học lần 2.

Đầu năm 2024, thầy Long quyết định ôn thi đại học lại để biến ước mơ thành hiện thực. Chia sẻ trên mạng xã hội, thầy Long viết: "Thí sinh 35 tuổi, 100 ngày ôn thi đại học từ con số 0. Đã 16 năm, kể từ lần cuối tôi có kiến thức của kỳ thi tuyển sinh đại học. Tôi sẽ ôn tập chăm chỉ trong 100 ngày để đến Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc)".

Sau khi thầy Long đăng tải dòng trạng thái này trên Weibo (MXH Trung Quốc) đã thu hút sự quan tâm của nhiều người. Chia sẻ lý do, nam giáo viên cho hay: "Ở tuổi 35, tôi muốn có trách nhiệm với bản thân và xã hội. Bằng cách tôi sẽ thi lại và lựa chọn học ngành Y". Nói thêm về quyết định này, thầy Long nhấn mạnh, tiếp tục giảng dạy thêm 10 năm nữa cũng không làm cho bản thân hạnh phúc.

Sau 12 năm gắn bó với công việc giảng dạy, thầy Lý Long quyết định thi đại học lần 2 để thực hiện ước mơ trở thành bác sĩ. Ảnh: Baidu

Sau 12 năm gắn bó với công việc giảng dạy, thầy Lý Long quyết định thi đại học lần 2 để thực hiện ước mơ trở thành bác sĩ. Ảnh: Baidu

Tham dự kỳ thi tuyển sinh đại học năm nay, thầy Long đặt ra 2 nguyện vọng: Ngành Y học lâm sàng (8 năm) của Đại học Thanh Hoa và Y học cổ truyền Trung Quốc (9 năm) của Đại học Trung Y Bắc Kinh. Đây là 2 ngôi trường hàng đầu ở Trung Quốc đào tạo Y khoa.

Chia sẻ về số điểm kỳ vọng, thầy giáo cho biết: "Tôi chắc chắn hiện tại sẽ không bằng bản thân ở tuổi 18. Mục tiêu lần này của tôi là 700/750 điểm nhưng nếu chỉ đạt trên 650 tôi vẫn chấp nhận".

Vừa qua, ngày 26/6, Trung Quốc công bố điểm kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2024, thầy Long chia sẻ không như kỳ vọng điểm đạt được thấp hơn dự định 20-30 điểm. Khả năng đỗ một trong hai nguyện vọng trên rất mong manh. Thầy Long cho hay, sẽ cố gắng tìm trường Y khác để thực hiện ước mơ của bản thân.

Hiện tại, xoay quanh câu chuyện thầy giáo 35 tuổi thi đại học lần 2 có không ít ý kiến trái chiều. Nhiều người cho rằng, dù đỗ đại học nhưng phải đến 43 tuổi thầy mới tốt nghiệp. Khả năng tìm việc của anh sẽ thấp, bởi hiện nay nhiều bệnh viện lớn ở Trung Quốc chỉ tuyển dụng bác sĩ dưới 30 tuổi. Chưa kể sau khi ra trường, thầy Long ít có khả năng cạnh tranh với ứng viên khác cùng tuổi bằng cấp cao hơn.

Có người lại cho rằng, đây là chiêu trò và khuyên thầy Long nên yên vị với công việc dạy thêm ở trung tâm. Về phía bản thân, thầy Long khẳng định, không bỏ ra nhiều năm học Y chỉ để thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Chia sẻ dự định tương lai, thầy Long cho biết, chắc chắn không từ bỏ ước mơ của bản thân và sẽ đi theo hướng nghiên cứu Y học lâm sàng.

Thắm Nguyễn

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/thay-giao-35-tuoi-thi-dai-hoc-lan-2-de-vao-truong-y-2299254.html