Thầy giáo với 27 lần hiến máu
27 lần hiến máu tình nguyện, nhưng ông Trương Kỉnh Nhơn - giáo viên Trường Tiểu học A Phú Hòa, xã Phú Hòa khiêm tốn nói: 'Con số ấy chẳng là bao so với nhiều đồng nghiệp của mình'. Với ông Nhơn, mỗi giọt máu cho đi là sự sẻ chia, là một bài học vô giá về ý nghĩa cuộc sống.

Ông Trương Kỉnh Nhơn luôn đi đầu tham gia phong trào hiến máu tình nguyện tại đơn vị. Ảnh: PHƯƠNG LAN
Hăng hái tham gia hiến máu
Tâm sự về trải nghiệm lần đầu tiên hiến máu tình nguyện, ông Trương Kỉnh Nhơn thật thà nói: “Ngày ấy, khi nghe đồng nghiệp rủ đi hiến máu, tôi cũng có chút e dè. Nhưng rồi, nghĩ đi nghĩ lại, thấy rằng hiến máu không có hại mà còn có thể giúp người bệnh đang cần. Ý nghĩ đó đã thôi thúc tôi bước vào phòng hiến máu. Khi đó, tôi không ngờ rằng, quyết định ấy đã thay đổi cuộc đời mình, không phải là thay đổi về vật chất, mà là về ý nghĩa cuộc sống”.
Sau lần hiến máu đầu tiên, ông Nhơn vẫn còn nhớ như in. Về trường, ông kể lại cho đồng nghiệp nghe, ai cũng ngạc nhiên. Có người còn vui miệng đùa rằng: “Ông gầy như thế mà hiến 250ml máu, còn về được tới trường là may đó!”. Thật ra, ông cũng hơi lo, nhưng rồi, sức khỏe vẫn tốt, chẳng có gì thay đổi. Sau lần đó, ông cảm thấy tự tin hơn và cứ thế, mỗi khi Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ địa phương tổ chức, ông Nhơn lại hăng hái tham gia.
Từ 250ml máu ban đầu, người thầy ấy dần hiến 350ml máu/lần. Lâu dần thành quen, định kỳ ông lại đi hiến máu. Theo ông, việc hiến máu chẳng những không ảnh hưởng đến sức khỏe hay công việc chuyên môn mà còn giúp ông cảm thấy lạc quan, yêu đời hơn. “Tôi biết mình đã góp được một phần nhỏ trong việc cứu chữa bệnh nhân. Hơn hết, niềm tin “cho đi là còn mãi” cứ thôi thúc tôi”, ông Nhơn vui vẻ chia sẻ.
Gieo mầm sự sống
27 lần hiến máu, đó không chỉ là con số, mà còn là 27 lần trao đi hy vọng, 27 lần gieo mầm sự sống. Nhóm máu O của ông Trương Kỉnh Nhơn có thể truyền được cho nhiều nhóm máu khác, điều này càng làm ông cảm thấy trách nhiệm và tự hào hơn. Ông Nhơn tâm sự: “Tôi sẽ tiếp tục hiến máu cho đến khi nào sức khỏe không cho phép. Máu có thể chờ người bệnh, nhưng người bệnh không thể chờ máu”. Câu nói ấy cứ như một lời nhắc nhở ông Nhơn về sứ mệnh của việc hiến máu tình nguyện.
Nhìn vào phong trào hiến máu hiện nay, ông Nhơn cảm thấy rất vui. “Phong trào đã nhận được sự quan tâm và tham gia của nhiều thành phần trong xã hội. Nhiều đồng nghiệp của tôi đã hiến máu đến 30 lần. Hiện, ngân hàng máu dự trữ tại một số bệnh viện đang thiếu trầm trọng, rất cần được tiếp nhận. Hãy tự tin hiến máu, vì mỗi giọt máu cho đi có thể cứu sống một con người”, ông Nhơn bày tỏ.
Ngoài hiến máu, ông Nhơn còn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện khác. Ông luôn để ý đến những hoàn cảnh khó khăn gần nơi mình sinh sống và làm việc. Thông qua mạng xã hội Facebook và Zalo, ông chia sẻ những câu chuyện, thông tin về người bệnh cần giúp đỡ, kêu gọi các nhà hảo tâm cùng chung tay. Nhờ sự quan tâm và sẻ chia ấy, nhiều hoàn cảnh khó khăn đã có thêm động lực để vượt qua bệnh tật.
Một câu chuyện mà ông Nhơn nhớ mãi là về em Trần Hoài Thông - học sinh lớp 6, Trường Trung học cơ sở Vọng Đông (huyện Thoại Sơn, An Giang trước đây, nay là xã Óc Eo) bị tai nạn giao thông nghiêm trọng vào đầu tháng 12/2024, chi phí điều trị rất cao. Qua lời ngỏ của nhà trường và chính quyền địa phương, ông Nhơn đã viết một bài kêu gọi đăng trên Facebook, Zalo cá nhân và chuyên mục nhân ái của Báo Giáo dục và Thời đại.
Bài viết của ông đã chạm đến trái tim của nhiều người. Số tiền hơn 55 triệu đồng đã được quyên góp, trong đó có hơn 33 triệu đồng vận động được từ các cá nhân trên Facebook và hơn 22 triệu đồng từ bạn đọc Báo Giáo dục và Thời đại. Nhờ số tiền ấy, gia đình em Thông đã có thêm chi phí để đi Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị. Đến nay, sức khỏe của em dần bình phục và dự kiến sẽ trở lại trường vào năm học 2025 - 2026.
Câu chuyện của ông Trương Kỉnh Nhơn là minh chứng cho tinh thần “cho đi là còn mãi”. Dẫu cuộc đời còn nhiều khó khăn, thử thách, nhưng chỉ cần mỗi người biết gieo một hạt mầm yêu thương, xã hội sẽ bớt đi biết bao nỗi đau và bất hạnh.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/thay-giao-voi-27-lan-hien-mau-a461017.html