Thầy Hiệu trưởng khuyên tân sinh viên hãy trở thành phiên bản tốt nhất của mình
Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại nhắn sinh viên không cần trở thành một ‘Steve Jobs Việt Nam’, hãy trở thành phiên bản tốt nhất của mình.

PGS.TS Nguyễn Hoàng - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại đánh trống khai giảng năm học mới.
Ngày 5/9, gần 6.500 tân sinh viên đại học chính quy khóa 62 và liên kết quốc tế khóa 23 của Trường Đại học Thương mại hân hoan dự Lễ khai giảng năm học mới, với lời nhắn: Không cần trở thành một “Steve Jobs Việt Nam”, hãy nỗ lực để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.
Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Hoàng - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại gửi tới sinh viên những lời nhắn nhủ gần gũi về trách nhiệm, tự học, dám thất bại và niềm tự hào dân tộc.
Theo PGS.TS Nguyễn Hoàng, ở THPT, khi học sinh có điểm thấp, thầy cô có thể gọi phụ huynh. Nhưng lên đại học, “không ai gọi bố mẹ các em nữa”. Người phải chịu trách nhiệm và trăn trở với kết quả học tập chính là mỗi sinh viên. Học đại học, các em phải tự chịu trách nhiệm nhiều hơn.
Nhắc lại câu hỏi “Làm thế nào để có những Steve Jobs Việt Nam?” trong đề thi tốt nghiệp THPT môn Ngữ văn năm nay, PGS.TS Nguyễn Hoàng cho rằng, sinh viên không nhất thiết phải trở thành Steve Jobs hay Elon Musk.
“Nếu tất cả các em đều trở thành Steve Jobs thì ai sẽ là người... đi mua iPhone? Nếu tất cả đều trở thành CEO thì ai sẽ là nhân viên để làm việc?”- PGS.TS Nguyễn Hoàng vui vẻ chia sẻ.

PGS.TS Nguyễn Hoàng khuyến khích sinh viên dám thử, dám sai, dám đứng dậy và làm lại.
Theo Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại, thế giới không cần tất cả mọi người trở thành thiên tài mà cần những con người giỏi theo cách riêng của mình.
Vì vậy, sinh viên không nên bước vào đại học với áp lực phải trở thành một ai đó thật vĩ đại hay luôn hoài nghi về bản thân. Thay vào đó, mỗi người cần tự hỏi: “Làm thế nào để tôi trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình?”.
Bốn năm đại học có thể nghe dài nhưng sẽ trôi qua rất nhanh. Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại kỳ vọng khi nhìn lại, sinh viên không chỉ nhớ những giờ giải trí hay những cuộc chơi, mà có thể tự hào nói: “Em đã trưởng thành”.
Nhắn nhủ tân sinh viên, PGS.TS Nguyễn Hoàng nhấn mạnh, điều đầu tiên là phải biết tự học, nhất là trong bối cảnh các em đang có những công cụ mà thế hệ trước không có, như ChatGPT và Gemini.
Nếu trước đây việc tìm tài liệu đòi hỏi phải đến thư viện, thì nay chỉ với một câu lệnh, sinh viên có thể nhanh chóng tiếp cận câu trả lời.

Gần 6.500 tân sinh viên đại học chính quy khóa 62 và liên kết quốc tế khóa 23 của Trường Đại học Thương mại hân hoan dự Lễ khai giảng năm học mới.
Tuy nhiên, PGS.TS Nguyễn Hoàng lưu ý, AI có thể cung cấp câu trả lời nhưng không thể sống cuộc đời thay mỗi người. Vì vậy, sinh viên cần sử dụng công nghệ để làm mình mạnh hơn, thay vì phụ thuộc vào công nghệ và trở nên lười hơn.
Điều thứ hai là dám thất bại. Sinh viên có thể thi trượt một môn, có thể bị doanh nghiệp từ chối khi phỏng vấn thực tập. Những thất bại đó không quyết định tương lai hay giá trị của một con người.
“Điều đáng sợ là không dám thử”, PGS.TS Nguyễn Hoàng nhấn mạnh, đồng thời khuyến khích sinh viên dám thử, dám sai, dám đứng dậy và làm lại.
Điều thứ ba là niềm tự hào về nguồn cội. Sinh viên có thể đi xa, làm việc cho các tập đoàn quốc tế và trở thành công dân toàn cầu; nhưng cùng với việc học hỏi, cạnh tranh với những người giỏi nhất trên thế giới, các em không được quên mình đến từ đâu.

Nhân dịp này, Trường Đại học Thương mại đón nhiều nguồn tài trợ học bổng cho sinh viên.
Với các sinh viên 2K8, PGS.TS Nguyễn Hoàng cho rằng, hôm nay các em chưa nhất thiết phải biết mình sẽ trở thành ai sau 4 năm nữa. Điều quan trọng là khi rời Trường Đại học Thương mại, mỗi sinh viên có thể nói: “Tôi đã trở thành chính tôi - một phiên bản tốt hơn rất nhiều so với trước đây”. Nếu phiên bản ấy là một người Việt Nam có tri thức, có bản lĩnh, có khát vọng và có trách nhiệm, đó chính là điều đất nước cần.
