Thầy nội, chân sút nội

Nếu tính hậu vệ Việt kiều Adou Leygley Minh (H. Hà Tĩnh) là nửa Tây nửa Việt, số lượng cầu thủ ghi bàn Tây - Ta (9) ở vòng 1 bằng nhau (4,5/4,5), số bàn ghi được (11) cũng cân bằng (5,5/5,5). Song, nếu tính về HLV giành chiến thắng, HLV nội vượt trội. Đây cũng là điều dễ hiểu khi V.League 2024/25 chỉ có 2 HLV ngoại so với 12 gương mặt HLV nội.

Với “chính sách” hướng nội của HLV Hoàng Anh Tuấn, Tiến Linh kỳ vọng sẽ đua tranh bàn thắng với các chân sút ngoại.

Với “chính sách” hướng nội của HLV Hoàng Anh Tuấn, Tiến Linh kỳ vọng sẽ đua tranh bàn thắng với các chân sút ngoại.

V.League mùa này chỉ còn sót lại 2 HLV ngoại. Ngay ở lượt trận mở màn, cả Thanh Hóa của Popov và Công an Hà Nội của Polking đều phải nhận kết quả cay đắng trước Bình Dương và Hải Phòng đang được dẫn dắt bởi thầy nội.

Công an Hà Nội tưởng chừng đã đến rất gần chiến thắng đầu tay, nhưng đã đánh rơi 3 điểm tại Lạch Tray ở phút bù giờ. Một trận hòa cay đắng. Hải Phòng chẳng có gì để so sánh với Công an Hà Nội ngoài HLV Chu Đình Nghiêm thao lược, hiểu rõ những gì đang có và khéo xoay xở. Đối mặt với đội bóng nhiều "sao" được dẫn dắt bởi HLV Mano Polking, HLV Chu Đình Nghiêm tự lượng sức khó đá đôi công nên chọn cách cho các cầu thủ Hải Phòng chơi phòng ngự kín kẽ và kiên nhẫn chờ đối phương sơ hở để phản công.

Thi đấu trên sân Lạch Tray, nhưng Hải Phòng chỉ có tỷ lệ kiểm soát bóng trên 30%, nhưng không có nghĩa chịu trận trước Công an Hà Nội mà vẫn sẵn sàng đáp trả bằng những tình huống phản công sắc nét. HLV Chu Đình Nghiêm biết rõ, những Minh Dĩ, Hoàng Nam với thể hình nhỏ bé khó có thể đua sức với các cầu thủ Công an Hà Nội, nhưng bù lại họ có sự khéo léo và nhanh nhẹn. Dù bị dẫn trước, nhưng Hải Phòng không vội đẩy cao đội hình, chờ đến cuối trận mới tăng tốc, gia tăng áp lực khiến hàng phòng ngự Công an Hà Nội mắc sai lầm và Lucao đã ghi được bàn thắng ở phút bù giờ cuối cùng để giành lại 1 điểm.

V.League mùa này đang chứng kiến sự thắng thế của các HLV nội, trong đó có nhiều gương mặt còn rất trẻ như Lê Quang Trãi của HAGL, Văn Sỹ Sơn của Quảng Nam, Lê Đức Tuấn của Hà Nội FC, Bùi Đoàn Quang Huy của Q. Bình Định hay Đào Quang Hùng của SHB Đà Nẵng... Lượt trận mở màn, Quang Trãi có màn ra mắt tưng bừng khi giành chiến thắng 4-0 trước chủ nhà Quảng Nam được dẫn dắt bởi Văn Sỹ Sơn, trong khi tân HLV Đào Quang Hùng của Đà Nẵng cũng lấy được 1 điểm khi đến làm khách tại Vinh.

Sự thắng thế của thầy nội còn thể hiện rõ khi B. Bình Dương với sự dẫn dắt của HLV Hoàng Anh Tuấn có màn ngược dòng để giành chiến thắng thuyết phục trước chủ nhà Thanh Hóa - được dẫn dắt bởi HLV đầy cá tính Popov. Ông Tuấn mới chia tay các đội tuyển trẻ để đến sân Gò Đậu hồi đầu mùa giải và ngay lập tức đã đem lại những thay đổi, giúp đội bóng đất Thủ chơi khởi sắc và được dự báo sẽ là ứng viên nặng ký của chức vô địch mùa này.

Sau thời các HLV ngoại tràn ngập ở V.League, một thế hệ mới với những ông thầy nội trưởng thành từ các CLB, được đào tạo bài bản đang dần khẳng định được giá trị và vị thế ở sân chơi chuyên nghiệp. Đấy chính là điểm sáng của V.League trong bối cảnh Bóng đá Việt Nam hiện tại.

Trong 11 bàn thắng được ghi ở vòng 1, chân sút nội ghi danh 4 cái tên Tiến Linh (B. Bình Dương), Châu Ngọc Quang, Trần Gia Bảo (HAGL) và Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội FC). Ngoại binh “ròng” cũng góp 4 cái tên, và cầu thủ Việt kiều 1 cái tên, đó chính là Adou Leygley Minh đã nêu. Hậu vệ của H. Hà Tĩnh ghi 1 bàn, thì 10 bàn còn lại cũng chia đều cho chân sút ngoại và chân sút nội. Đây cũng là tín hiệu vui cho bóng đá quốc nội, đặc biệt là chân sút số 1 của đội tuyển Việt Nam đã có 2 bàn. Ngoài ra, việc cầu thủ 16 tuổi Trần Gia Bảo có bàn thắng ngay trận đấu ra mắt V.League hay “lão tướng” Văn Quyết cũng “nổ súng” cũng chứng minh một điều, nếu được trao cơ hội, chân sút nội không phải không biết ghi bàn!

Có gì vui nấy. Chỉ e “ngày vui ngắn chẳng tày gang”. Bởi khi V.League bước vào chặng đua quyết định, chân sút ngoại lại thắng thế trên hàng công của các CLB, và ngược lại với cầu thủ nội…

V.H

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/thay-noi-chan-sut-noi-post301451.html