Thay tên đổi họ trốn truy nã cũng không thoát

Dưới vỏ bọc 'con nhà lành', Bùi Thị Niêm, sinh năm 1978, trú tại xóm Khả, xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình tin rằng cơ quan Công an sẽ không thể phát hiện tung tích của thị. Thời gian dần trôi thấm thoát đã hơn 7 năm, nữ quái ấy vẫn 'ẩn mình', vẫn làm ăn, sinh sống như chưa có chuyện gì xảy ra.

Chỉ đến khi sự việc bị bại lộ thì tất cả đều ngỡ ngàng, người “con dâu” hiền lành, chất phác ấy thực chất là đối tượng truy nã.

Trốn thi hành án bằng mọi thủ đoạn

Sinh ra và lớn lên ở xóm Khả, xã Quý Hòa, một xã vùng cao đặc biệt khó khăn của huyện Lạc Sơn, Bùi Thị Niêm được nuôi dưỡng trong cộng đồng Mường Vang, một trong 4 vùng Mường cổ của tỉnh Hòa Bình. Người dân Mường Vang thật thà, chất phác, chăm chỉ lao động đã tạo nên những giá trị văn hóa đặc sắc được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Không giống như bạn bè cùng trang lứa, từ nhỏ, Bùi Thị Niêm đã ham chơi, lười lao động.

Khi vừa tròn 20 tuổi, thị kết hôn với một thanh niên địa phương, có với nhau một bé gái. Tưởng rằng, sau khi lập gia đình, thị Niêm sẽ tu chí làm ăn, chăm lo cho tổ ấm của mình, thế nhưng thị vẫn chứng nào tật nấy. Bản chất lười lao động đã thấm sâu vào con người Niêm, thị đã rời quê hương xuống núi với hy vọng sẽ có cuộc sống nhàn hạ, sung sướng.

Tranh thủ người uy tín đồng bào dân tộc tham gia đảm bảo an ninh, trật tự ở cơ sở.

Tranh thủ người uy tín đồng bào dân tộc tham gia đảm bảo an ninh, trật tự ở cơ sở.

Niêm mở quán cà phê giải khát với tên mỹ miều “Hồng Linh” ở ngay trung tâm thị trấn Mường Khến, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình để tỏ ra có ý chí làm ăn. Thế nhưng, thực chất là hoạt động mại dâm trá hình. Quán cà phê nằm trên tuyến Quốc lộ 6 nối với các tỉnh Tây Bắc nên rất nhộn nhịp, khách ra vào rất đông. Cánh lái xe đường dài thường rỉ tai nhau về “món rau sạch” tại quán cà phê giải khát “Hồng Linh”. Thế rồi, hoạt động của quán đã rơi vào tầm ngắm của các trinh sát hình sự và nằm trong kế hoạch triệt phá của lực lượng Công an.

Công an tỉnh Hòa Bình vận động nhân dân tố giác tội phạm truy nã.

Công an tỉnh Hòa Bình vận động nhân dân tố giác tội phạm truy nã.

Khoảng 20 giờ ngày 24/12/2012, có 3 thanh niên đặt vấn đề muốn “vui vẻ” với các em gái. Bùi Thị Niêm đồng ý và thống nhất sẽ thuê nhà nghỉ ở khu vực thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình (cách đó khoảng 10km) để cho họ “hành sự”. Trong lúc 3 đôi nam nữ đang “mây mưa” thì lực lượng Công an ập vào bắt quả tang. Đấu tranh với các đối tượng mua, bán dâm, cơ quan điều tra xác định Bùi Thị Niêm chính là đối tượng môi giới mại dâm. Với tội danh này, Bùi Thị Niêm bị Tòa án nhân dân huyện Cao Phong tuyên phạt 36 tháng tù giam.

Đây là bản án thích đáng cho những kẻ lười lao động, muốn cuộc sống nhàn hạ. Thế nhưng, Bùi Thị Niêm không lấy đó làm bài học, chấp hành án để sớm được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Trong thời gian chuẩn bị thi hành án, thị tìm đủ mọi cách trốn thi hành án với thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Thị 3 lần trốn thi hành án với nhiều lý do như: đang mang thai, nuôi con dưới 36 tháng tuổi… Đến năm 2017, hết thời gian nuôi con nhỏ, thị đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 30/10/2017, Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh Hòa Bình ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Bùi Thị Niêm.

Không về chịu tang cha mẹ

Lật giở từng trang hồ sơ truy nã, Trung tá Nguyễn Ngọc Tuyến - Cán bộ Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, Niêm là đối tượng tinh vi, xảo quyệt với nhiều thủ đoạn đối phó với cơ quan Công an. Trong suốt thời gian trốn truy nã, đối tượng cắt đứt mọi liên lạc với gia đình, người thân.

Đối tượng ly dị chồng, bỏ lại 2 người con để ông bà nuôi dưỡng. Ngay cả bố mẹ, người thân cũng không biết thị làm gì, ở đâu. Đối tượng không sử dụng điện thoại thông minh để liên lạc, tránh bị phát hiện. Quá trình lẩn trốn, đối tượng liên tục di chuyển các địa bàn, sử dụng nhiều tên giả với vỏ bọc “gái nhà lành” để trốn tránh cơ quan chức năng. Các trinh sát đã nhiều lần về địa phương xác minh song không có kết quả, manh mối về đối tượng ngày càng ít ỏi.

Lực lượng Công an kiểm soát trật tự an toàn giao thông và phòng ngừa tội phạm trên các tuyến quốc lộ.

Lực lượng Công an kiểm soát trật tự an toàn giao thông và phòng ngừa tội phạm trên các tuyến quốc lộ.

Cuối năm 2019, khi biết tin mẹ qua đời, các trinh sát ban đầu nhận định đối tượng sẽ về chịu tang mẹ. Một tổ công tác bí mật có mặt ở địa phương, phối hợp Công an cơ sở nắm tình hình, chờ thời điểm thuận lợi bắt giữ y thị. Thế nhưng, với bản chất tinh vi, xảo quyệt, đối tượng vẫn không lộ mặt. Thậm chí đến năm 2021, khi bố mất, đối tượng cũng không về chịu tang. Các phương án bắt giữ đối tượng đều bất thành. Việc xác minh, truy bắt đối tượng càng khó khăn gấp bội phần.

Sau gần 7 năm lẩn trốn, danh tính đối tượng càng trở nên bí ẩn. Các trinh sát liên tục gửi thư kêu gọi đầu thú, vận động gia đình đưa đối tượng đầu thú để hưởng khoan hồng song không có kết quả. Việc xác minh tưởng chừng rơi vào ngõ cụt, thì đột nhiên các trinh sát đón nhận thông tin bất ngờ. Đầu tháng 7 vừa rồi, người con gái của Bùi Thị Niêm về địa phương xác nhận hộ khẩu làm thủ tục lấy chồng. Nhận thấy đây là thời điểm thuận lợi để lần theo dấu vết của Bùi Thị Niêm, các trinh sát Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự trao đổi với Công an xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn để xác minh nơi thị lẩn trốn. Lúc này đối tượng đã bộc lộ sơ hở, các trinh sát khai thác thông tin từ người con gái để biết được đối tượng Bùi Thị Niêm đang có mặt tại phường Phả Lại, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Ngay lập tức, các trinh sát trao đổi với Công an phường Phả Lại để củng cố, xác minh về người phụ nữ có tên Bùi Thị Niêm. Thế nhưng Công an phường Phả Lại cho biết, không có ai tên là Bùi Thị Niêm đang sinh sống trên địa bàn. Tuy nhiên, qua rà soát phát hiện một phụ nữ tên là Hồng có đặc điểm giống với đối tượng truy nã. Chỉ có điều người phụ nữ tên Hồng lại đang sinh sống cùng gia đình nhà chồng ở phường Phả Lại, hiện đang nuôi con nhỏ 13 tháng tuổi, nhân thân đối với gia đình nhà chồng và hàng xóm láng giềng khá tốt. Liệu người phụ nữ tên Hồng có phải là Bùi Thị Niêm, đối tượng truy nã mà các trinh sát lao tâm, khổ tứ tìm kiếm bấy lâu nay?

Đối tượng Bùi Thị Niêm tại cơ quan điều tra.

Đối tượng Bùi Thị Niêm tại cơ quan điều tra.

Dưới sự chỉ đạo của Thượng tá Nguyễn Thị Thủy - Trưởng phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Hòa Bình, tổ công tác gồm 3 đồng chí đã có mặt tại phường Phả Lại, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương để nắm cụ thể tình hình. Tại đây, được sự hỗ trợ của đơn vị bạn, các trinh sát xác định nơi người phụ nữ tên Hồng sinh sống.

Với các tài liệu, chứng cứ thu thập được, các trinh sát xác định người phụ nữ tên Hồng chính là đối tượng truy nã Bùi Thị Niêm. Đến khoảng 12 giờ 30 phút ngày 14/7/2023, các trinh sát phối hợp Công an phường Phả Lại kiểm tra đột xuất nơi ở của đối tượng. Tại đây, khi đưa quyết định truy nã từ 7 năm trước, cả “gia đình nhà chồng” bàng hoàng vì những gì xảy ra. Sau 7 năm lẩn trốn, Bùi Thị Niêm phải cúi đầu nhận tội.

Trở lại thời điểm phải thi hành án môi giới mại dâm, Bùi Thị Niêm đã bỏ trốn khỏi địa phương. Biết cơ quan Công an ra lệnh truy nã, thị tìm mọi cách che giấu thân phận nhằm đối phó với cơ quan chức năng. Thị di chuyển liên tục nhiều địa phương, như: Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nội, Hưng Yên…, đến năm 2019, thị chuyển đến sinh sống tại huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương. Thị lấy nhiều tên giả, thay đổi địa chỉ sinh sống để tạo vỏ bọc hợp pháp.

Làm tốt công tác vận động nhân dân, nói không với tệ nạn xã hội và mại dâm.

Làm tốt công tác vận động nhân dân, nói không với tệ nạn xã hội và mại dâm.

Với danh nghĩa “gái vùng cao” chất phác, thật thà, thị đã làm quen và “sống như vợ chồng” với một người đàn ông ở Hải Dương. Thị thường xuyên đến gia đình nhà chồng ở phường Phả Lại, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương để thăm nom và được bố mẹ chồng hết mức quý mến. Với bản chất xảo quyệt, thị tuyệt đối không sử dụng điện thoại thông minh liên lạc, cắt đứt quan hệ với gia đình, người thân. Thậm chí khi hay tin bố mẹ mất, thị cũng không về chịu tang.

Với tính toán như vậy, thị tin rằng, cơ quan Công an sẽ không thể phát hiện ra thị. Thị an nhiên tận hưởng cuộc sống. Chỉ đến khi bị phát giác, tra tay vào chiếc còng số 8, tất cả đều ngỡ ngàng, người “con dâu” hiền lành, chất phác thực chất là đối tượng truy nã từ 7 năm trước.

Như Hùng

Nguồn ANTG: https://antg.cand.com.vn/vu-an-noi-tieng/thay-ten-doi-ho-tron-truy-na-cung-khong-thoat-i713643/