Thầy thuốc Bạch Mai đến Điện Biên khám chữa bệnh cho dân

Từ sáng sớm, anh Hồ A Thanh, Chủ tịch Hội người cao tuổi xã Sa Lông, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên đã bận rộn với nhiều cuộc điện thoại.'Tại sao giờ này chưa thấy ông, em đưa đến ngay trạm y tế xã, hôm nay có bác sĩ từ Bộ Y tế đến khám, chữa bệnh cho đấy'.

Sinh năm 1993, nhưng Hồ A Thanh đã được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Sa Lông. Hỏi sao tuổi còn trẻ đã làm Chủ tịch Hội người cao tuổi? Nụ cười tươi trẻ, khoe hàm răng trắng muốt, Thanh bảo: "Ở đây phải có sức khỏe để đến các bản xa xôi".

Như hôm nay, đoàn bác sĩ BV Bạch Mai từ trung ương được Bộ Y tế cử về khám chữa bệnh miễn phí cho nhân dân, từ trước đó nhiều tuần, Hồ A Thanh cùng các cán bộ xã đã đi hết 6 bản của xã: Sa Lông 1, Sa Lông 2, Bản 36, Bản Cổng Trời, Chiêu Ly, Thèn Pả. Đến bản nào, Hồ A Thanh đều phải gặp trưởng bản, nắm rõ lại số người nghèo, gia đình khó khăn, lên danh sách chi tiết số người cần được thăm khám. "Có những người 15 năm nay bị tai biến nằm liệt giường, không ra khỏi nhà, tôi lo lắng lắm, không biết có được bác sĩ trung ương đến khám không", Thanh nói.

PGS.TS Vũ Văn Giáp, Phó giám đốc BV Bạch Mai thăm khám cho người dân.

PGS.TS Vũ Văn Giáp, Phó giám đốc BV Bạch Mai thăm khám cho người dân.

Chuẩn bị cho chuyến công tác đến Điện Biên hôm nay, TS Hoàng Thị Phú Bằng, Phó phòng Công tác xã hội, BV Bạch Mai nói: "Bạch Mai chúng tôi mỗi năm đều tổ chức nhiều đoàn khám chữa bệnh từ thiện cho nhân dân, đặc biệt càng những vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa đều in dấu chân của người Bạch Mai.

Năm nay, đặc biệt hơn, Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên, được chỉ đạo của Bộ Y tế, Ban giám đốc bệnh viện đứng đầu là PGS.TS Đào Xuân Cơ đã thống nhất cử đoàn công tác của BV do PGS.TS Vũ Văn Giáp, Phó giám đốc BV làm Trưởng đoàn cùng hơn 30 cán bộ đủ các chuyên khoa cơ bản đem thuốc, trang thiết bị y tế, quà đến với nhân dân Điện Biên".

Người dân xã Sa Lông, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên đến khám, chữa bệnh.

Người dân xã Sa Lông, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên đến khám, chữa bệnh.

Chiếc xe 29 chỗ ngồi của BV Bạch Mai rời bệnh viện khi Hà Nội còn chưa sáng, đem theo quà, tình cảm của hơn 4.000 cán bộ, nhân viên y tế đến với 4.000 người dân của xã Sa Lông, huyện Mường Chà, Điện Biên.

BS Hồ A Chua, Trưởng trạm Y tế xã Sa Lông dù trời đã tối khuya vẫn ngóng chờ đoàn bác sĩ Bạch Mai.

Bắt tay vồn vã với những người đồng nghiệp vượt hơn 600 km từ Hà Nội đến, bác sĩ Chua không giấu nổi niềm vui: "Xã Sa Lông chưa từng được đón tiếp đoàn bác sĩ trung ương nào đến khám bệnh cho nhân dân. 1 tháng nay chúng tôi đã "hồi hộp" đợi đến ngày này".

Bác sĩ BV Bạch Mai với trẻ em xã Sa Lông.

Bác sĩ BV Bạch Mai với trẻ em xã Sa Lông.

6 cán bộ y tế của Trạm Y tế xã Sa Lông được yêu cầu có mặt đầy đủ vừa để phụ giúp bác sĩ Bạch Mai vừa học hỏi kinh nghiệm triển khai khám chữa bệnh cho cộng đồng.

"Tổ chức, sắp xếp một buổi khám từ thiện cộng đồng cho 700 người dân không hề đơn giản. Bà con mời đến khám chữa bệnh họ còn không muốn đi. Nhiều người bảo: Tao còn lên nương, chăn bò, không đi khám đâu cán bộ à. Phải thuyết phục, rồi nói trưởng bản đến tận nhà đưa giấy, sáng ngày khám còn gọi điện nhắc nhở người dân đến đúng giờ", bác sĩ Chua kể.

Có mặt cùng đoàn thầy thuốc tại Điện Biên trong những ngày lịch sử này, PGS.TS Vũ Văn Giáp, Phó giám đốc BV Bạch Mai chia sẻ: "Trước khi đoàn đến mảnh đất anh hùng, Giám đốc Đào Xuân Cơ nhắn nhủ, dặn dò đoàn công tác nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, khám hết cho người dân có nhu cầu. Đối với người già, người bệnh đặc biệt khó khăn cần đến tận nơi trao quà, thăm hỏi, động viên thể hiện tình cảm của thầy thuốc Bạch Mai nói riêng và quan tâm của lãnh đạo Bộ Y tế nói chung".

Tư vấn thuốc cho người dân đến khám

Tư vấn thuốc cho người dân đến khám

PGS.TS Vũ Văn Giáp cùng một số bác sĩ đã đến nhà ông Hồ Trống Ly, dân tộc Mông, ở bản Chiêu Ly, tai biến 15 năm nay. Theo lời kể của gia đình, ông Ly tai biến đã được các bác sĩ tỉnh Điện Biên thăm khám nhưng do bệnh nặng nên hiện nay ông Ly chỉ nằm tại chỗ. Mọi sinh hoạt, ăn uống đều phải có người nhà trợ giúp.

PGS.TS Vũ Văn Giáp đến nhà trao quà cho ông Hồ Trống Ly.

PGS.TS Vũ Văn Giáp đến nhà trao quà cho ông Hồ Trống Ly.

Gặp đoàn công tác của BV Bạch Mai và cán bộ Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, ông Ly không nói được thành lời, chỉ òa khóc. Người nhà nói: "Ông rất xúc động khi có bóng áo trắng đến thăm hỏi, trao quà!"

Những ngày này, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, rộn ràng bởi những đoàn xe đưa các cựu chiến binh trở về thăm chiến trường xưa. Trong hành trình này, có những bóng dáng của các thầy thuốc trên khắp mọi miền về chung tay, tri ân với người dân trên mảnh đất anh hùng.

Ngoài công tác khám chữa bệnh từ thiện cho người dân, đoàn công tác của BV Bạch Mai đã tặng 15 suất quà cho 15 hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xã Sa Lông, mỗi suất quà trị giá 2 triệu đồng.

A.T

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/thay-thuoc-bach-mai-den-dien-bien-kham-chua-benh-cho-dan-169240419162104014.htm