Thầy trò Đà Nẵng rạng rỡ sắc xuân trong ngày đầu trở lại trường học

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, học sinh các cấp từ mầm non đến THPT trên địa bàn TP Đà Nẵng đã chính thức trở lại trường học. Trong không khí hân hoan của những ngày đầu xuân, thầy và trò thành phố bên sông Hàn nhanh chóng bắt nhịp vào việc dạy và học với tâm thế tràn đầy kỳ vọng về một năm mới gặt hái nhiều thành tích mới.

Cô trò trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ phát động phong trào “Tết trồng cây” Xuân Bính Ngọ 2026.

Cô trò trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ phát động phong trào “Tết trồng cây” Xuân Bính Ngọ 2026.

Ghi nhận trong ngày đầu tiên đi học trở lại, không khí tại các trường học trên địa bàn thành phố diễn ra rất sôi nổi và nền nếp. Ngay từ sáng sớm, cổng các trường học đã rộn ràng tiếng cười nói. Thay vì vẻ uể oải thường thấy sau một kỳ nghỉ dài, học sinh Đà Nẵng đến trường với gương mặt rạng rỡ, nhiều em vẫn diện những bộ áo dài truyền thống hoặc quần áo mới xúng xính để chia sẻ niềm vui đầu năm cùng bạn bè, thầy cô.

Theo Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng, sĩ số học sinh trong ngày đầu xuân duy trì ở mức cao, đạt tỷ lệ tương đối đông đủ. Các trường hợp vắng mặt chủ yếu do lý do sức khỏe hoặc gia đình có việc riêng và đều được phụ huynh xin phép đúng quy định. Để tạo động lực cho học sinh, nhiều trường đã tổ chức các hoạt động đón chào năm mới như: lì xì, hái lộc đầu xuân, khai bút, các chương trình văn nghệ đặc sắc, Tết trồng cây…

Tại Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ (phường Hải Châu), ngày đầu năm không chỉ là buổi gặp mặt đơn thuần mà còn là ngày hội của hành động xanh. Nhà trường phát động phong trào “Tết trồng cây” Xuân Bính Ngọ 2026 ngay trong tiết chào cờ đầu tuần. Ngay sau lễ phát động, cán bộ, giáo viên và học sinh toàn trường cùng nhau tham gia trồng và chăm sóc các chậu cây, bồn hoa trong khuôn viên. Cô Trương Thị Nhã Trúc - Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: “Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”, trường Hoàng Văn Thụ mong muốn đưa hoạt động này thành hoạt động truyền thống của nhà trường. Đây là cách thiết thực nhất để giáo dục học sinh ý thức bảo vệ môi trường, xây dựng ngôi trường hạnh phúc, xanh – sạch – đẹp”.

Trong khi đó, tại Trường Tiểu học Núi Thành (phường Hòa Cường), không gian lớp học lại trở nên lắng đọng và chỉn chu với hoạt động “Khai bút – Khai quang”. Thay vì những bài giảng nặng nề, các em học sinh được nắn nót những dòng chữ đầu tiên của năm mới. Cô giáo Trương Thị Thùy Liên - giáo viên chủ nhiệm lớp 1/1, cho biết: “Mỗi nét chữ các em nắn nót viết ra không chỉ là bài học về kiến thức mà còn là sự rèn luyện tính kiên trì, tỉ mỉ. Nhìn những trang giấy sạch đẹp, chỉn chu, tôi tin rằng các em sẽ có một năm học mới nhiều khởi sắc và như ý”.

Học sinh trường Tiểu học Diên Hồng trình diễn thời trang tại Ngày hội chào năm mới Bính Ngọ.

Học sinh trường Tiểu học Diên Hồng trình diễn thời trang tại Ngày hội chào năm mới Bính Ngọ.

Không khí tại Trường Tiểu học Diên Hồng (phường Cẩm Lệ) cũng không kém phần náo nhiệt khi thầy và trò tổ chức “Ngày hội Chào Xuân Bính Ngọ”. Sân trường rực rỡ sắc hoa với các gian hàng trò chơi dân gian, trình diễn thời trang và chương trình “Hái lộc đầu xuân”. Dịp này, nhà trường cũng trao thưởng cho các tập thể đạt giải trong hội thi “Cánh thiệp đầu xuân” và “Vườn hoa xuân”, những sản phẩm kết tinh từ sự khéo léo và trí tưởng tượng phong phú của các em học sinh. “Ngày hội không chỉ nhằm mục đích giải trí mà còn giáo dục sâu sắc về giá trị Tết cổ truyền. Qua đó, thắt chặt sợi dây liên kết giữa nhà trường, gia đình và xã hội, tạo nên một môi trường giáo dục thân thiện, gần gũi” - cô Đặng Thị Kim Chi, Hiệu trưởng nhà trường bày tỏ.

Tại các địa bàn khó khăn hơn như Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc (xã Trà My), công tác ổn định sĩ số sau Tết được chú trọng đặc biệt. Do đa số học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số, Ban Giám hiệu nhà trường đã chủ động triển khai nhiều giải pháp từ trước kỳ nghỉ. Thầy Trần Bảo Tú - Hiệu trưởng nhà trường cho hay, bên cạnh việc tuyên truyền về an toàn giao thông và phòng chống tai nạn thương tích, nhà trường đã phát động phong trào “Em nuôi heo đất gây quỹ lì xì yêu thương”. Tổng số tiền 3,3 triệu đồng thu được đã được chuyển thành những phong bao lì xì đỏ thắm, trao tận tay toàn bộ học sinh trong buổi sinh hoạt dưới cờ đầu tuần. Những món quà nhỏ nhưng chứa đựng tình cảm lớn lao của thầy cô đã trở thành nguồn động viên tinh thần vô giá, giúp các em học sinh miền núi xóa tan sự ngại ngần, háo hức trở lại trường lớp để tiếp tục con chữ…

Có thể thấy, sự chuẩn bị chu đáo của ngành GD-ĐT TP Đà Nẵng cùng sự sáng tạo, tâm huyết của các nhà trường đã tạo nên một khởi đầu thuận lợi cho năm mới Bính Ngọ…

Thanh Hoa

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/thay-tro-da-nang-rang-ro-sac-xuan-trong-ngay-dau-tro-lai-truong-hoc-post337188.html