Thấy vàng 'lóa mắt'

Ngày 30-7, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt bị cáo Lê Văn Hòa (1994, trú xã Suối Cát, H. Cam Lâm, Khánh Hòa) 14 năm tù về tội 'Giết người', 9 năm tù về tội 'Cướp tài sản'. Tổng hợp hình phạt phải chấp hành là 23 năm tù. Ngoài ra, tòa còn buộc bị cáo phải bồi thường cho người bị hại 87 triệu đồng.

Ngày 30-7, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt bị cáo Lê Văn Hòa (1994, trú xã Suối Cát, H. Cam Lâm, Khánh Hòa) 14 năm tù về tội “Giết người”, 9 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Tổng hợp hình phạt phải chấp hành là 23 năm tù. Ngoài ra, tòa còn buộc bị cáo phải bồi thường cho người bị hại 87 triệu đồng.

Bị cáo Lê Văn Hòa tại tòa.

Bị cáo Lê Văn Hòa tại tòa.

Theo cáo trạng, khoảng 21 giờ ngày 22-7-2018 Hòa trong lúc đang ngồi trước quán nước của nhà bà Quách Thị Kim Thoa (ở thôn Khánh Thành Bắc, xã Suối Cát). Thấy bà Thoa vừa mới đi xe tay ga về, trên người có đeo nhiều nữ trang, nghĩ bà Thoa có nhiều tài sản, nên Hòa nảy sinh ý định giết bà Thoa để cướp tài sản bán lấy tiền tiêu xài. Hòa lấy một con dao chặt dừa tại quán nước giấu dưới áo khoác, một tay cầm tờ tiền 200.000 đồng đi vào nhà bà Thoa vờ gọi tính tiền nước.

Thấy Hòa đi vào bà Thoa hỏi: “Đi đâu vậy?”, Hòa đưa tờ tiền cho bà Thoa nói: “Con trả tiền trái dừa hồi sáng mua của con cô”. Thấy Hòa cầm dao trên tay, bà Thoa hỏi: “Mày cầm dao vô đây làm gì?”. Bất ngờ Hòa xông vào chém một phát từ trên xuống vào đầu bà Thoa khiến nạn nhân quỵ xuống. Hòa tiếp tục cầm dao chém từ trên xuống liên tục nhiều nhát trúng vào tay và đầu bà Thoa đến khi nạn nhân nằm im. Nghĩ bà Thoa đã chết, Hòa lục tìm tài sản thì bất ngờ bà Thoa vùng bỏ chạy ra hướng phòng khách, Hòa lao theo đè bà Thoa ngã sấp mặt xuống nền nhà rồi tiếp tục dùng tay trái bóp cổ phía sau gáy bà Thoa, một lúc thấy bà Thoa nằm im, nghĩ là đã chết. Sợ bị phát hiện, Hòa đi ra đóng cửa phòng khách rồi kéo bà Thoa vào phòng ngủ, tiếp tục lục tìm tài sản.

Trong lúc tìm tài sản thì bà Thoa tỉnh dậy, Hòa lấy con dao để chém tiếp thì bà Thoa nói: “Con đừng giết cô, con lấy gì thì lấy đi, cô không làm gì đâu”. Hòa cầm dao yêu cầu bà Thoa lấy tài sản. Bà Thoa đến tủ tivi lấy một hộp nhựa đựng nữ trang, Hòa mở ra lấy một cong bằng kim loại màu vàng bỏ vào túi quần, Hòa hỏi số nữ trang bà Thoa đang đeo, thì bà Thoa nói: “Toàn vàng giả”, nhưng Hòa vẫn lục tìm lấy 2 chiếc nhẫn bằng kim loại màu vàng có đính hạt và 1 chiếc lắc kim loại màu vàng. Hòa tiếp tục bắt bà Thoa đưa chìa khóa xe máy tay ga, nhưng bà Thoa xin đổi để Hòa lấy một chiếc xe máy hiệu Cub (trị giá 1,2 triệu đồng), Hòa đồng ý lấy xe và số tiền 24.000 đồng để trong phòng của bà Thoa rồi lên xe bỏ trốn.

Trước khi đi, Hòa có dặn bà Thoa không được báo Công an, nếu không sẽ giết cả nhà. Bà Thoa sau đó được chị Trần Thị Thu Hoài, anh Trần Hữu Danh đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện H. Diên Khánh. Hậu quả bị thương tật 22%.

HOÀNG VĂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/145_210206_.aspx