Thầy xưa

Con ngờ ngợ như chừng mới đó

Mười mấy năm xa cách phong sương

Bỗng hôm nay về qua lối ngõ

Tuổi thầy hao theo bước dặm trường

Tóc ngả màu lao lung cơm áo

Mắt thâm quầng chăm chú sách tiền nhân

Lời thầy bảo: Máu đào hơn nước lã

Con về đây lật trang sử nhân dân

Mười mấy năm bưng biền xuôi ngược

Theo núi sông con chuyển nhịp quân hành

Triệu cánh tay sáng bừng mơ ước

Cánh chim hiền về mở hội bao dung

Đóa hướng dương đẹp ngời chân lý

Hoa bưởi thơm mùi đất mới quê hương

Giảng quốc sử thầy khuyên con bền chí

Ơi Việt Nam, người chiến đấu ngoan cường

Hôm nay về trùng tu mùa hội mới

Sức cần lao vang dậy mọi miền

Ôi thầy xưa vẫn niềm mong đợi

Những chuyến tàu rộn rã buổi đoàn viên.

NGUYỄN TƯỜNG VĂN

Nguồn Lâm Đồng: http://baolamdong.vn/vhnt/201912/thay-xua-2978326/